Vụ cô gái bị người yêu cũ đánh thương tích 23%, yêu cầu bồi thường 900 triệu đồng: Kết quả ra sao?
Bực tức vì bị bạn gái cũ hất ly nước vào mặt, Hoàng đã lao vào đánh chị N. và phải trả giá cho hành động của mình.
Ngày 3/6, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) xét xử bị cáo Trần Hoàng Minh (SN 1990, quê ở TP.Hà Nội) về hành vi “cố ý gây thương tích”. Hoàng là người đã hành hung người yêu cũ là chị N.V.K.N. (SN 1991, ở TP.HCM) tại quán cafe, xảy ra hồi tháng 3/2024. Hậu quả khiến chị N. bị tổn thương 23% cơ thể.
Tại tòa, Hoàng thừa nhận toàn bộ diễn biến hành vi phạm tội như cáo trạng. Người đàn ông nói, sáng 26/3/2024 có đến quán cafe ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để nói chuyện riêng với vợ là chị L.H.U.P. (người đã tổ chức đám cưới với Hoàng từ năm 2018 nhưng không đăng ký kết hôn, đến đầu năm 2024 thì chia tay do mâu thuẫn - PV). Vì bị chị N. xen vào cuộc nói chuyện nên Hoàng cảm thấy căng thẳng và yêu cầu chị N. để mình nói chuyện riêng với vợ nhưng chị này liên tục cắt ngang, dẫn đến 2 bên cãi vã.
Tiếp đó, sau câu nói với chị N. rằng: “Cảm ơn em, em chỉ là người thay thế cho vợ anh” thì Hoàng bị chị N. tạt nước vào mặt, dùng tay tát vào mặt nên Hoàng đánh trả. Hoàng cho biết bản thân bị mất bình tĩnh khi bị bắt nước vào mặt nên mới đánh người yêu cũ chứ trước đó không có chủ đích đánh chị này.

Camera ghi lại cảnh Hoàng lao vào hành hung chị N.
Về phía chị N., nạn nhân nói trong thời gian yêu đương thì phát hiện Hoàng không độc thân như lời anh này vẫn nói nên chị đã hẹn chị P. ra quán nói chuyện vì nghĩ chị P. cũng là nạn nhân như mình. Sau đó, sự việc xảy ra như trong cáo trạng.
Về trách nhiệm dân sự, chị N. yêu cầu Hoàng bồi thường số tiền 900 triệu đồng. Tuy nhiên, phía bị cáo Hoàng cho biết chỉ có khả năng bồi thường cho chị N. 100 triệu đồng.
Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Hoàng 3 năm 6 tháng tù về tội “cố ý gây thương tích”, đồng thời có trách nhiệm bồi thường cho chị N. số tiền 62 triệu đồng. Tuy nhiên, bị cáo chủ động bồi thường 100 triệu đồng nên hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện này.

Hoàng lãnh 3 năm 6 tháng tù giam về hành động của mình. (Ảnh: Báo Công an TP.HCM)
Trước đó, vụ việc của chị N. từng gây xôn ao dư luận. Theo cáo trạng, Hoàng và chị P. tổ chức đám cưới vào năm 2018, nhưng không đăng ký kết hôn. Đến năm 2024, họ chia tay do mâu thuẫn. Đến tháng 2/2024, Hoàng có quan hệ tình cảm với chị N. (là đồng nghiệp làm chung công ty) nhưng vì không hợp nên chia tay vào ngày 21/3/2024.
Ngày 26/3/2024, chị N. hẹn gặp chị P. tại quán cafe ở huyện Bình Chánh. Khi chị N. và chị P. đang nói chuyện thì Hoàng đến và yêu cầu chị P. ra chỗ khác nói chuyện. Thấy vậy, chị N. cắt lời Hoàng nên 2 bên xảy ra cự cãi, Hoàng yêu cầu chị N. để mình nói chuyện riêng với chị P.
Trong lúc lời qua tiếng lại, chị N. đã cầm ly nước hất vào mặt Hoàng, ném ly vào người Hoàng và dùng tay đánh vào mặt Hoàng. Lập tức, Hoàng lao vào hành hung chị N. khiến chị này ngã xuống nền gạch. Chị N. sau đó được đưa đi cấp cứu và đến ngày 27/3/2024 thì đến trình báo Công an xã Bình Hưng. Kết luận giám định cho thấy, chị N. bị tổn thương 23% cơ thể.
Đầu năm 2025, chị N. đăng tải đoạn clip trích xuất từ camera quán cafe ghi lại cảnh bị Hoàng hành hung lên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc. Ai cũng bất bình về hành động hung hãn của Hoàng, sẵn sàng ra tay phũ phàng với người từng yêu thương.

Chị N. bị người yêu cũ đánh trọng thương.
Chia sẻ trên báo Dân Trí trước đó, chị N. tâm sự bản thân vốn là người cảnh giác trong tình yêu nhưng đã đồng ý quen Hoàng khi thấy anh ta tỏ ra nghiêm túc, có đến gặp gỡ gia đình chị rất thiện chí, thường xuyên thăm nom vào cuối tuần.
Đến tháng 3/2024, khi phát hiện Hoàng không độc thân như anh ta vẫn nói nên chị muốn gặp các bên để xác định bản thân không chen chân vào mối quan hệ của bất kỳ ai, đồng thời muốn chấm dứt quan hệ với Hoàng. Sau đó, trong lúc chị N. gặp chị P. thì xảy ra sự việc.
Theo nạn nhân., sau khi bị người yêu cũ hành hung, chị rất đau đớn, đến nhiều bệnh viện thăm khám và được bác sĩ xác định bị tụ máu dịch xoang hàm và sàng sau bên trái, lệch vách ngăn mũi, gãy sàn và vỡ thành trong hốc mắt trái,... Chị N. đã phải phẫu thuật mắt tại Bệnh viện Mắt TP.HCM vào giữa tháng 4/2024, tránh các biến chứng về sau.