Vụ chìm tàu trên sông Hàn: 17 cháu bé đã qua cơn nguy kịch

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Trong số 19 cháu bé đi trên tàu du lịch lật trên sông Hàn tối 4.6, 17 cháu đã qua cơn nguy kịch nhưng hiện vẫn còn 2 cháu mất tích.

Sáng ngày 5.6, Bệnh viện Phụ Sản-Nhi Đà Nẵng cho biết, 17 cháu bé bệnh viện tiếp nhận trong vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn hiện đã qua cơn nguy kịch. Trong đó, có 5 cháu đang được theo dõi tại phòng hồi sức khoa nhi đã qua cơn nguy kịch, 5 cháu tạm ổn được gia đình xin về và 7 cháu đã ổn định sức khoẻ đang nằm ở Khoa Nhi hô hấp.


tàu
7 cháu bé nằm tại khoa hô hấp nhi hiện đã ổn định sức khoẻ.

Tại khoa cấp cứu bệnh viện, chị Vũ Thị Lê Hảo (46 tuổi, quê Quy Nhơn), có chồng cùng hai con đi trên chiếc tàu du lịch bị lật kể lại: “Lúc đó khoảng 8 giờ tối, cả gia đình tôi lên tàu. Lúc này thấy tàu quay đầu chạy, tôi hỏi chồng anh ơi, sao họ không phát áo phao, chồng tôi nói đợi họ quay đầu tàu chạy rồi sẽ phát. Lúc này, hai đứa con tôi xin hai bình nước uống, vừa uống nước xong, chưa tới 10 phút thì nghe mọi người la hét tàu chìm. Tôi và đứa con gái lớn 12 tuối ngoi lên được mặt nước, được mọi người cứu, còn con gái út thì được môt thanh niên đi trên tàu biết bơi cứu vào được”.

lật tàu
Chị Hảo vừa chăm sóc hai con tại bệnh viện vừa lo lắng cho chồng vẫn đang mất tích trên sông Hàn.

“Hồi hôm hai cháu bị nước vào nhiều, sốt, nóng, lạnh cả đêm. Sáng nay đã đỡ nhiều. Sáng nay, bác sĩ nói hai cháu đã ổn định, có thể cho uống nước và sữa, bảo tôi yên tâm. Hai con tôi đã được cứu, nhưng chồng tôi thì chưa tìm được”, chị Hảo vừa nói vừa khóc.

Được biết, chồng chị Hảo là anh Phạm Tấn Cường (SN 1970), 1 trong 3 người đang mất tích trên sông Hàn đang được cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm.

Cũng tại bệnh viện Phụ Sản - Nhi, chị Đinh Thi Thuỷ (27 tuổi, quê Thái Nguyên) đang chăm sóc con và cháu tại phòng hồi sức Nhi cho biết, gia đình chị có 21 người đi trên con tàu bị lật. Hiện còn hai cháu vẫn đang mất tích chưa tìm được là Trịnh Hoàng Huy (SN 2011) và cháu Trịnh Kim Phượng (SN 2000).

Đang nằm tại phòng khoa hồi sức Nhi, cháu Nguyễn Thế Hiếu (7 tuổi - cháu chị Thuỷ cũng trong đoàn 21 người thuộc đại gia đình cùng đi trên tàu) được cứu đưa vào bệnh viện hiện đã ổn định sức khoẻ, hồn nhiên kể lại: “Lúc tàu lật úp, cháu bị mắc kẹt ở trong tàu không thể thoát ra. Rồi cháu bám vào thân tàu để lần ra ngoài. Lúc này tàu đã chìm hẳn xuống, chỉ còn nhô lên một chút ở phía đáy. Cháu bám vào nhưng lại trơn tuột xuống. Lúc ấy, cháu nhìn thấy một sợi dây nên với tới giữ chặt vào đó. Khoảng 20 phút sau thì có tàu đến cứu”.

Cháu Đặng Phương Thảo (9 tuổi) cũng hồn nhiên kể: “Lúc tàu còn ụp xuống, cháu bám vào tàu 2, 3 lần nhưng đều bị trượt, mãi sau cháu mới ngoi lên rồi được mọi người cứu”.

Chia sẻ