Bà mẹ vật vã khóc con mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hàn

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Trong clip này, chị Nguyễn Thị Huyền (áo trắng, quê Bắc Kạn) vật vã vừa khóc vừa trình bày với Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ vì vẫn chưa tìm thấy 2 người thân bị mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Hàn.

Trước đó, chị Huyền đã kể với PV, để chúc mừng con em đạt học sinh giỏi, gia đình họ hàng nhà chị tổ chức cho 21 người du lịch Đà Nẵng. Tàu rời bến được khoảng 100 m thì bị chìm.

Trong clip, chị Huyền khóc và kể lại: Có 5, 6 cái áo phao để đằng trước kìa. Nhưng con nhà em nó mặc áo phao vào thì cái đứa ở đó là chủ tàu hay là xé vé ở tàu bảo không phải mặc đâu nên nó lại cởi ra. Cả đoàn tàu đó mấy chục con người nhưng không ai mặc cái áo phao nào cả. Con tàu các bác cứ tưởng tượng nó như thế này mà lập úp một cái thì không thể nào...


"Chị ơi, chị ơi thấy con nhà em chưa?", "Họ bảo tàu chở bốn mấy người nó nặng quá nên nó mới lật đấy", "Vậy là con em chết à?", chị Huyền nức nở rồi lại tiếp tục khóc: “Giời ơi, đồng tiền nó làm mờ mắt rồi”.

Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ hỏi thăm chị Huyền: “Vậy mấy đứa đã tới bệnh viện kiếm xem có không chưa?”  - “Đã xác minh nhiều lần rồi ạ, nhưng không có chú ạ”, giọng một người nam trả lời.

“Nhà cháu đấy bác ơi, hai đứa con cháu còn ở dưới đấy hết đấy bác ơi. Con ơi bác có lỗi với con rồi. Vừa nãy bác còn bón cho con ăn mà”, chị Huyền vật vã khóc.

Chia sẻ