Vụ bé trai bị bỏ trong thùng rác ở Hà Nội: "Tôi rùng mình khi thấy chân tay bé giãy giụa"

Minh Ngọc ,
Chia sẻ

Nghe tiếng hô hoán của nhân viên vệ sinh môi trường nhờ hỗ trợ, chủ quán trà đá nhìn sang bên đường hốt hoảng thấy cháu bé đang giãy giụa chân tay trong chiếc thùng rác.

Liên quan đến sự việc bé trai sơ sinh được phát hiện trong chiếc thùng rác trên phố Phạm Thận Duật, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), sáng 5/12, bà Bùi Thị Lanh (người bán hàng và là người trực tiếp chứng kiến) kể lại, vào khoảng 8h30-9h sáng bà đang đi lấy đá về thì nghe thấy người thu gom rác hô to nhờ giúp đỡ.

"Khi nghe tiếng kêu cứu hỗ trợ, tôi nhìn sang bên kia đường thì thấy cô thu gom rác bảo giúp cô ấy với, có cháu bé đang cử động bên trong một thùng rác ở khu vực tập kết. Từ đây nhìn sang tôi vẫn có thể nhìn thấy bàn tay, bàn chân cháu bé từ thùng rác nhô lên và giãy giụa. 

Khi sang đến nơi thấy rõ mặt cháu bé, chân tay tôi bủn rủn. Sau đó tôi liền bế lấy cháu bé rồi lau một vài vết bẩn trên mặt cháu." bà Lanh kể.

Người chứng kiến kể lại giây phút sơ cứu cho bé trai bị bỏ trong thùng rác

Theo bà Lanh, tại thời điểm phát hiện, cháu bé khỏe mạnh, vui vẻ và bình thường, cháu bé khoảng 4-5 tháng tuổi. 

"Tôi mở ra kiểm tra thì phát hiện đó là bé trai kháu khỉnh, cháu được mặc quần áo đầy đủ, không có giấy tờ gì để lại. Rất may vào buổi sáng, lúc này rác đã gần đầy thùng và đúng lúc cô công nhân làm việc, chứ ban đêm thì có thể người dân chủ quan ném rác vào thùng sẽ đè chết cháu bé", bà Lanh chia sẻ. 

Vụ bé trai bị bỏ trong thùng rác ở Hà Nội: Tôi rùng mình khi thấy chân tay bé giãy giụa - Ảnh 2.

Bé trai được phát hiện khi đang nằm trong thùng rác

Vụ bé trai bị bỏ trong thùng rác ở Hà Nội: Tôi rùng mình khi thấy chân tay bé giãy giụa - Ảnh 3.

Khu vực phát hiện bé trai sơ sinh

Bà Lanh cho biết thêm, sau khi bế cháu bé từ dưới thùng rác lên, bà cùng mọi người đưa cháu bé vào Làng trẻ em SOS Hà Nội. 

Vụ bé trai bị bỏ trong thùng rác ở Hà Nội: Tôi rùng mình khi thấy chân tay bé giãy giụa - Ảnh 4.

Bà Lanh đang chia sẻ về cảm giác rùng mình khi tiếp xúc sự việc

Tại đây, cháu bé được mọi người chăm sóc và liên hệ đến trung tâm bảo trợ xã hội. Đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, bé trai đã được trung tâm bảo trợ xã hội đưa đi khỏi Làng trẻ em SOS Hà Nội. 

Vụ bé trai bị bỏ trong thùng rác ở Hà Nội: Tôi rùng mình khi thấy chân tay bé giãy giụa - Ảnh 5.

Lực lượng công an phường sở tại đã đến hiện trường để nắm sự việc

Vụ bé trai bị bỏ trong thùng rác ở Hà Nội: Tôi rùng mình khi thấy chân tay bé giãy giụa - Ảnh 6.

Rất may sự việc được phát hiện vào ban ngày

Liên quan đến vấn đề trên, trưa 5/12, trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Làng trẻ em SOS Hà Nội xác nhận có thông tin bé trai bị bỏ rơi ở bãi tập kết rác được đưa vào trung tâm. Sau đó, cơ quan chức năng đã đến lập biên bản và đưa cháu bé đi.

Chia sẻ