Vụ bảo mẫu đánh trẻ ở Sài Gòn: Phụ huynh bàng hoàng khi công an gọi điện yêu cầu đón con về

Bài, ảnh: Văn Tiên,
Chia sẻ

Nhiều phụ huynh tỏ ra bất ngờ và không tin con cái mình bị hai cô bảo mẫu đánh đập, dọa đút ăn như trên clip. Tuy nhiên, một số hàng xóm tại điểm giữ trẻ này lại cho biết, họ thường xuyên chứng kiến hai cô bảo mẫu thay phiên nhau chửi bới, đánh đập tụi nhỏ.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị T. cho biết, sau khi nhận được điện thoại từ UBND P.17, Q.Gò Vấp thông báo tới đón con về, chị rất bàng hoàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ đến khi lên mạng tìm kiếm thông tin, chị mới tá hỏa khi thấy clip những đứa nhỏ, nơi con chị đang được trông giữ, bị bà Phạm Thị Mộng T. (một trong 2 bảo mẫu xuất hiện trong clip) đánh.

Chị T. chia sẻ: "Lúc đầu tôi sốc lắm, không thể tin được vào mắt mình khi nhìn thấy hai cô có những hành động dã man như vậy đối với mấy đứa nhỏ. Bình thường hai cô rất tốt, không có vấn đề gì cả, làm việc rất tận tâm, luôn yêu thương con nít. Không biết vì lý do gì mà hai cô lại có những hành động bạo hành trẻ nhỏ như vậy. Sau khi xem clip, chị đã có kiếm tra thân thể con mình nhưng cháu không có vấn đề gì xảy ra cả".

Vụ bảo mẫu đánh trẻ: Phụ huynh bàng hoàng khi công an gọi điện yêu cầu đón con về - Ảnh 1.

Sau khi đón con về, chị T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi xảy ra sự việc điểm giữ trẻ có hành vi bạo hành con nít

Cũng theo chị T., chị đã gởi con tại điểm giữ trẻ này hơn 1 năm, mỗi tháng chị đều phải đóng cho điểm này 1,5 triệu đồng.

Bà N. có hai cháu học ở trường mầm non gần nhà, nhưng chiều tối, vì không đón kịp các cháu nên bà đã nhờ hai cô bảo mẫu tại điểm giữ trẻ của bà T. đón về, đến tối mới qua đón lại cháu. Bà N. tỏ ra hết sức bất ngờ trước những vụ việc vừa xảy ra, bà cho biết:

"Hai cô ở đây hiền lắm, phụ huynh đều quý hai cô cả. Khi biết sự việc tôi sốc lắm, không ngờ hai cô lại làm ra những hành động như vậy. Bình thường khi cháu ăn uống, tôi cũng hay đem đồ ăn qua nhờ cô T. đút cho cháu ăn", bà N. chia sẻ.

Sau khi xem clip ghi lại hành động bạo hành trẻ em, ông Vũ Đức Hiếu – anh rể của bảo mẫu Nguyễn Thị Mộng T. (49 tuổi) rất bất ngờ trước hành động của người em dâu và không tin đó là sự thật.

Vụ bảo mẫu đánh trẻ: Phụ huynh bàng hoàng khi công an gọi điện yêu cầu đón con về - Ảnh 2.

Ông Hiếu bất ngờ trước việc hai đứa em của mình có những hành động bạo hành trẻ như clip chia sẻ

Ông Hiếu cho biết, 2 bảo mẫu trong clip bạo hành trẻ em là hai chị em ruột. "Hình ảnh trong clip là thật nhưng tôi tin bản chất của hai chị em rất tốt. Em dâu và người chị của em dâu tôi thường ngày vẫn chăm trẻ rất tốt, trước đây chưa từng có hành động như thế. Tôi không hiểu sao hai đứa nó lại có hành động như vậy", ông Hiếu ngậm ngùi cho biết.

Tuy nhiên, khác hẳn với những phụ huynh có con tại điểm giữ trẻ này, một số người dân sinh sống gần khu vực này cho biết, họ thường xuyên chứng kiến cảnh những đứa trẻ tại điểm giữ trẻ của nhà bà T. òa khóc khi được cho ăn.

Một người dân cho biết: "Nhiều lúc cho ăn, chị thấy trẻ nó nôn ra dưới sàn, bà ấy lại lấy khăn hốt vào chén để cho ăn tiếp. Rất hay quát mắng, dọa nạt mấy đứa nhỏ khi chúng không ăn. Nhìn thấy tụi nó rất là đáng thương".

Vụ bảo mẫu đánh trẻ: Phụ huynh bàng hoàng khi công an gọi điện yêu cầu đón con về - Ảnh 3.

Chị P. (hàng xóm của điểm giữ trẻ) chia sẻ thông tin trên trang cá nhân sau khi cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra

"Bình thường khi phụ huynh tới đón thì không có chuyện gì xảy ra, bà ấy rất yêu thương con nít nhưng đến khi trông trẻ ở nhà, tụi nhỏ thường hay quấy khóc liên tục, tiếng la mắng, quát tụi nhỏ là cảnh tượng mà chị thường xuyên chứng kiến", chị L.K.P. (ngụ tại hẻm 214, phường 17, quận Gò Vấp) cho biết.

Vụ bảo mẫu đánh trẻ: Phụ huynh bàng hoàng khi công an gọi điện yêu cầu đón con về - Ảnh 4.

Trên đoạn clip, hai cô bảo mẫu tại đây có hành động bạo hành khi cho trẻ ăn uống (ảnh cắt từ clip)

Cùng với chị P., chị B.T.N. cho biết chị thường xuyên chứng kiến cảnh hai bảo mẫu ở đây có hành vi đánh đập, đày đọa những đứa nhỏ. Trước cảnh tượng đó, chị rất bức xúc khi có nhắn tin và liên lạc nhờ 1 chị quen để liên lạc với Hội bảo vệ trẻ em để tìm cách giải quyết nhưng vẫn chưa có kết quả.

Chị N. chia sẻ: "Nhìn cảnh hai bà đó đánh tụi nhỏ, bắt ép nó ăn mà thấy thương lắm. Từ cuối năm ngoái, chị đã nhờ người liên lạc với Hội bảo vệ trẻ em nhưng vẫn chưa có kết quả. Ngày nào cũng thấy cảnh mấy đứa nhỏ bị ngược đãi, thấy đau xót thay cho chúng. Mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra, làm rõ".

Cũng theo chị N., trước đó điểm giữ trẻ này đã từng bị nhắc nhở, không cho phép hoạt động tuy nhiên xét hoàn cảnh bà T. khó khăn, cần nuôi hai con ăn học cũng như nhu cầu gởi trẻ của người dân nên cơ sở này tiếp tục hoạt động.

Sau khi xem clip trên mạng về cơ sở của bà T. bạo hành trẻ, bà Nguyễn Thị L. cho biết: "Lúc xem xong clip tôi rất bất bình, tại sao lại có thể làm đánh vào đầu trẻ em như vậy. Lỡ may nó bị chấn thương thì sao, tâm lí nữa. Mình đi gửi mất tiền mà nỡ như vậy. Nếu là con em họ, họ sẽ nghĩ ra sao".

Được biết, điểm trông giữ này có hơn chục bé từ vài tháng đến 2 tuổi. Từ giữa tháng 3, các "bảo mẫu" ở đây bị phát hiện có hàng loạt hành vi bạo hành trẻ nên tiến hành báo lên công an phường 17 để giải quyết.

Cũng ngay trong sáng 16-3, UBND phường 17 kết hợp cùng công an phường 17 đã tiến hành kiểm tra, đình chỉ hoạt động của cơ sở giữ trẻ trái phép này. Đồng thời, bà T. (chủ cơ sở) cùng một bảo mẫu khác đã được mời về trụ sở công an phường 17, quận Gò Vấp để tiến hành lấy lời khai, làm rõ vụ việc.

Tại thời điểm cơ quan chức năng vào cuộc, điểm giữ trẻ trái phép này có 9 trẻ được cơ sở nhận giữ. Sau khi làm việc tại cơ sở, các bé được chuyển đến trường mầm non Anh Đào trong địa bàn quận 17 để tiếp tục được sinh hoạt, sau đó thì được bố mẹ đón về.

Vụ bảo mẫu đánh trẻ: Phụ huynh bàng hoàng khi công an gọi điện yêu cầu đón con về - Ảnh 5.

Công an P.17 đang tiến hành lấy lời khai của hai bảo mẫu tại điểm giữ trẻ không phép này

Chiều 16-3, bà Huỳnh Thanh Nhàn – Chủ tịch UBND phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM cho biết, đang phối hợp với công an phường làm rõ, xử lý điểm giữ trẻ do bà Phạm Thị Mộng T. (ngụ địa phương) làm chủ, giữ 9 trẻ, đa số là con của người lao động nghèo.

Bà Nhàn khẳng định, phường thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng, tổ chức kiểm tra những điểm giữ trẻ trên địa bàn và từng có văn bản nhắc nhở đối với chủ cơ sở này. Sự việc này xảy ra, bản thân bà Nhàn cảm thấy rất đau lòng, thương xót cho những đứa trẻ bị bạo hành.

Bà Nhàn cũng cho biết sẽ gấp rút phối hợp cùng các lực lượng chức năng, nhanh chóng làm rõ vụ việc để đảm bảo sự công bằng, văn minh cho xã hội.

Chia sẻ