Vụ bạo hành chấn động ở Hà Nội: Vợ bầu 39 tuần bị chồng tác động vỡ sàn ổ mắt, đăng cả clip ân ái lên MXH

VV,
Chia sẻ

Ngay khi xuất viện, bố Q. đã làm đơn trình báo lên công an xã. Công an lập tức tới nhà làm việc và lấy lời khai luôn.

Phần 2: Đằng sau vỏ bọc đạo mạo là gã chồng bệnh hoạn, bạo lực

Mới đây, trên trang cá nhân của 1 bà mẹ trẻ có chia sẻ chi tiết câu chuyện "địa ngục hôn nhân". Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của MXH. Người vợ trong câu chuyện là N.Q (Thường Tín, Hà Nội), 25 tuổi, kết hôn được 5 tháng và mới sinh con.

Vụ bạo hành chấn động ở Hà Nội: Vợ bầu 39 tuần bị chồng tác động vỡ sàn ổ mắt, đăng cả clip ân ái lên MXH - Ảnh 2.

Bài đăng của Q. trên trang cá nhân.

Câu chuyện của Q. được kể lại khá dài. Cô đã bất chấp lời khuyên can của bố mẹ để đi theo tiếng gọi tình yêu. Bởi sát ngày cưới S. – chồng Q. đã lộ dần bản chất nhưng vì yêu cô cho anh ta 1 cơ hội. Cũng từ đó mà bi kịch hôn nhân bắt đầu.

S. bộc lộ hàng loạt tính xấu, kiểm soát, quản lý kinh tế của vợ (dù Q. có công việc kinh doanh ổn định). Anh ta liên tục xúc phạm, chửi bới chê bai vợ sồ sề, xấu xí rồi "chẳng được tích sự gì". Vì có bầu rồi mới cưới nên Q. bị thiệt thòi rất nhiều. Cô còn phát hiện ra chồng "bóc bánh trả tiền" khi họ mới làm đám cưới được 1 tháng.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi gã chồng vũ phu dở trò ghen tuông rồi đấm vợ bầu liên tiếp. Kết quả từ bệnh viện cho thấy Q. bị vỡ sàn ổ mắt phải, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nhưng do đang nuôi con bằng sữa mẹ nên Q. chưa làm được.

Đến đây chắc hẳn ai cũng kinh hãi với người đàn ông đáng sợ mà Q. gọi là chồng.

Quãng đường đi đẻ dài hơn nửa đời người

Người phụ nữ đáng thương nhớ lại: "Rồi mình đau đẻ, gọi mẹ lên mà mẹ đứng không vững, nước mắt chảy đỏ hoe, mẹ trách sao lại để rơi vào tình cảnh này, phải nhịn chứ! Mẹ luôn bảo có thể ly hôn nhưng tuyệt đối không được cãi nhau để bị đánh. Nhưng con không làm được mẹ ơi!".

Trên chuyến xe ấy, ngoài sự đau đớn về thể xác, Q. cảm thấy mình như không còn chút tinh thần và sức lực khi trực tiếp nghe chồng mình quát mẹ.

"- Lấy chồng thì phải theo chồng, chồng nói phải nghe chứ đây nói gì cũng cãi

- Lấy chồng nhưng cái gì đúng thì mới nghe…

Mẹ chưa nói dứt câu S. gầm lên:

- Mẹ nói thế mà nghe được à? Lại bảo đúng thì mới nghe… Bố láo bố lếu (chửi gộp cả mình và mẹ).

Thế là từ đấy lên viện, mẹ và mình không nói thêm câu nào nữa".

Nỗi đau quặn thắt của người làm cha mẹ

Mẹ Q. nén hết lại cảm xúc để chờ con gái mẹ tròn con vuông. Nhưng với gương mặt tím bầm, mắt không thể nhìn rõ đường đi thì Q. có thể giấu được ai. Đến những người xa lạ trong viện còn thương cảm cho cô. Và người đàn ông cứng rắn nhất, sống già nửa cuộc đời không rơi 1 giọt nước mắt cuối cùng cũng ngã khụy vì xót con gái.

Ngay khi xuất viện, bố Q. đã làm đơn trình báo lên công an xã. Công an lập tức tới nhà làm việc và lấy lời khai luôn. Về phía nhà chồng Q., bố mẹ chồng, ông nội chồng liên tục xin tha thứ. Đến mẹ đẻ Q. cũng mủi lòng vì dù sao "S. vẫn là bố của bé Sữa".

Cả gia đình Q. chọn lấy ân báo oán nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng". Thấy cô không có ý định về nhà chồng, S. trở mặt, gọi điện chửi bới, đe dọa cả nhà vợ, xưng cả mày tao với bố mẹ vợ.

Vụ bạo hành chấn động ở Hà Nội: Vợ bầu 39 tuần bị chồng tác động vỡ sàn ổ mắt, đăng cả clip ân ái lên MXH - Ảnh 3.

S. có quá nhiều nhân cách trong 1 con người

Gã chồng bệnh hoạn không xứng đáng với 2 từ "tha thứ"

Điều Q. không bao giờ ngờ tới là gã chồng tồi tệ của cô còn lén lút quay video những lần 2 vợ chồng ân ái. Và hắn ta trả thù bằng cách đăng 2 clip lên Telegram.

"Chắc cũng nhiều người xem được rồi, mỗi lần nghĩ đến mình thực sự rất sợ. Chân tay mình bủn rủn, mình sợ mọi người xem được, mình sợ bàn tán, mình không thể tin được trên đời có người như vậy. Mình trình báo công an xã. Mình có tin nhắn thừa nhận của dì ruột S. là S. đăng, tin nhắn của mẹ S. thừa nhận S. đăng nhưng đã thu hồi", Q. chia sẻ.

Vụ bạo hành chấn động ở Hà Nội: Vợ bầu 39 tuần bị chồng tác động vỡ sàn ổ mắt, đăng cả clip ân ái lên MXH - Ảnh 4.

Gã chồng bệnh hoạn còn gửi hẳn clip cho người nhà vợ

Q. đã cầu cứu mẹ chồng nhưng cô làm đơn ly hôn S. cũng không chịu ký. Anh ta muốn hành hạ cô bằng mọi cách. Chính vì S. từng dọa "cho mỗi đứa 1 nhát dao" mà làm gì Q. cũng chịu nhục, chịu nhịn vì sự an toàn của mọi người.

Cuối cùng Q. mất hơn nửa năm trời mới được chữ ký đồng ý ly hôn của chồng. Nhưng anh ta vẫn "giở mặt" khi thỏa thuận khoản tiền trợ cấp nuôi con.

Q. cho biết, hiện tại gã chồng bệnh hoạn vẫn chưa để cho mẹ con cô yên dù Q. chấp nhận không lấy 1 đồng trợ cấp nào hết, chỉ cần 2 chữ "tự do".

Chia sẻ