Vụ 2 tờ vé số trúng 4 tỷ bị rách: Thông tin bất ngờ về số tiền khổ chủ được anh em tặng lại
Trước đó, có nhiều thông tin liên quan đến số tiền anh Mao được anh em họ hàng tặng lại làm nổ ra ý kiến trái chiều trong dư luận.
Những ngày qua, sự việc anh Thạch Kha Mao (SN 1986, ở huyện Diên Hải, tỉnh Trà Vinh) làm rách 2 tờ vé số trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng/giải đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.
Đọc câu chuyện của anh Mao, ai cũng thấy tiếc thay. Bởi chủ nhân “2 tờ vé số nghiệt ngã” có hoàn cảnh khó khăn, nếu vé số không rách, số tiền 3,6 tỷ đồng (đã trừ thuế) tiền thưởng chắc chắn khiến cuộc đời anh bước sang trang hoàn toàn khác.
Sau khi xảy ra sự việc, những người thân được anh Mao tặng vé số trúng thưởng cũng đã quyết định tặng lại cho anh một số tiền. Trước đó chia sẻ trên báo Dân trí, anh Mao nói anh em họ hàng cũng nghèo, nợ nần nhiều nên không cho được nhiều, người cho 20 triệu, 30 triệu, người nhiều nhất là 50 triệu đồng.
Thông tin này khiến nhiều bất ngờ và làm nổ ra tranh cãi trên mạng xã hội rằng liệu với số tiền trúng thưởng lên tới 2 tỷ đồng/giải mà mọi người tặng lại cho anh Mao số tiền như vậy thì đã hợp tình, hợp lý hay chưa? Ngoài ra trước đó còn có thông tin người cháu của anh Mao cho biết người thân đã gom lại tặng cho anh số tiền gần 1 tỷ đồng.
Tuy nhiên mới đây, theo nguồn tin trên báo VietNamNet, đến thời điểm này, những người được anh Mao tặng vé số trúng giải đặc biệt đã lĩnh thưởng và tặng lại cho anh số tiền tổng cộng khoảng 800 triệu đồng.
Thời gian đầu, anh Mao khá buồn bã, suy sụp, nhậu nhiều vì để vuột mất cơ hội may mắn. Nhưng đến nay, tinh thần của người đàn anh đã ổn định. Anh nghĩ rằng nếu hôm đó không cho mọi người vé số mà bỏ hết vào túi quần rồi đi bắt ba khía thì cả 10 tờ sẽ đều bị rách, không ai trúng thưởng.
Với số tiền được anh chị em san sẻ, anh Mao dự định sẽ dùng vài trăm triệu đồng để mua một nền nhà, sau đó đi Phú Quốc làm phụ hồ kiếm sống.
Như đã đưa tin, vào mùng 4 Tết Ất Tỵ, anh Mao mua 10 tờ vé số, tặng cho người thân 8 tờ (mỗi người 1-2) tờ, còn 2 tờ đút vào túi quần, sau đó xuống đầm bắt ba khía. Đến chiều, người thân thông báo tờ vé số đã trúng giải độc đắc trị giá 2 tỷ đồng/giải, anh Mao vội vã đi tìm thì tiếc nuối vì 2 tờ vé số đã rách nát.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang từ chối trả thưởng cho anh Mao do vé số đã rách quá nhiều, không còn dấu mộc, không so được cùi với cùi lưu của công ty.