Võ Trọng Phúc chưa bao giờ dám nghĩ đến chiến thắng
Tuy sở hữu lượng fan "khủng" nhưng thầy giáo có vẻ ngoài lãng tử, giọng hát ngọt ngào khiến nhiều trái tim "tan chảy" Võ Trọng Phúc lại thổ lộ rằng chưa một lần dám nghĩ đến chiến thắng dù VNGT đã kết thúc.
Chào Võ Trọng Phúc, cảm xúc của anh sau đêm chung kết VietNam’s Got Talent vừa kết thúc như thế nào?
Hiện tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, vì không còn phải suy nghĩ cho bài thi vòng sau nữa, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
Với tôi chương trình đã có một cái kết có hậu, qua 6 tháng tham gia vào chương trình, tôi nhớ nhất vào ngày đầu tiên mình đi casting, đến phim trường 7h sáng và đến 4h chiều mới được về nhà, và đó là những gì đầu tiên tôi đến với VietNam’s Got Talent, cho đến ngày hôm nay tôi cảm thấy vô cùng may mắn, vui và hạnh phúc.
Và cũng không thể thiếu những kỷ niệm đúng không?
Đúng rồi, 6 tháng gắn bó với VietNam’s Got Talent có quá nhiều kỷ niệm với tôi. Cột mốc đáng nhớ nhất lúc ở vòng lại sân khấu tôi mọi người biết đến như một hiện tượng youtube với bài hát Home. Tôi hạnh phúc, vui mừng không diễn tả thành lời. Ngoài ra, tôi còn có được những tình bạn đặc biệt của các thí sinh, những người cùng gắn bó trong mái nhà Got Talent.
Vậy còn những bài học rút ra được cho chính bản thân mình thì sao?
Chỉ có khi đến với cuộc thi tôi mới học được cách biết vượt qua chính bản thân mình như thế nào. Nếu không làm được thì rất khó để tôi có thể cân bằng được công việc hàng ngày với thời gian luyện tập cho một cuộc thi dài hơi như vậy.
Võ Trọng Phúc là cái tên ứng cử viên sáng giá cho giải nhất năm nay, khi mà Đăng Quân – Bảo Ngọc đăng quang thì tâm trạng bạn như thế nào?
Khi cả hai bé đăng quang thì tôi cũng bùng nổ theo hai bé, trong cánh gà không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người cũng rất vui với kết quả như vậy.
Hỏi thật nhé, lúc đầu anh có nghĩ mình sẽ có cơ hội chiến thắng tại cuộc thi không?
Ôi, không riêng bản thân tôi và tất cả các thí sinh đều không ai dám nghĩ mình sẽ chiến thắng, bởi bạn theo dõi cuộc thi thì thấy tất cả các tiết mục trình diễn, tiết mục nào cũng đều rất xuất sắc và tài năng mà.
Lượng fan của Phúc khá đông, và nếu họ cảm thấy không hài lòng với kết quả này thì Phúc có điều gì nhắn nhủ đến fan của mình không?
(Cười), đó là bí mật nhé. Có gì tôi sẽ nhắn nhủ riêng với fan mình!
Nhưng không thể phủ nhận sức hút bởi vẻ đẹp lãng tử của thầy giáo Võ Trọng Phúc cùng cây đàn ghita. Hẳn ở bên ngoài cũng sẽ có nhiều cô gái “chết” dưới giọng hát của anh?
Cảm ơn vì lời khen của bạn, nhưng tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Trước khi đến với cuộc thi, tôi đã đi hát được 4-5 năm rồi, tôi cũng có nhiều bạn cùng nhau yêu thích dòng nhạc đồng quê, cùng chia sẻ tình yêu dành cho âm nhạc, có khi họ còn hát hay hơn cả tôi và có nhiều fan nữ hơn tôi. (cười)
Chắc người ấy của anh cũng phải hạnh phúc vì anh lắm?
Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư riêng nên tôi xin phép được giữ làm bí mật riêng cho mình.
Vậy có khi nào trong những ca khúc anh hát lại thay lời nói dành tặng cho người ấy?
Cũng thỉnh thoảng, có những lúc gặp phải trường hợp khó nói hay không biết diễn tả thành lời tôi thường mượn bài hát để thay lời muốn nói. Mà không chỉ dành cho cho người ấy, ngay cả sinh nhật bạn bè hay có dịp gì đó tôi cũng hay hát tặng mọi người lắm.
Sau cuộc thi này thầy giáo Võ Trọng Phúc có định hướng gì cho thời gian sắp tới?
Phúc không có định hướng gì mà vẫn là đi hát và đi dạy, nhưng sẽ đi chuyên sâu hơn một tí. Về việc dạy học thì Phúc đang thực hiện một khóa cao học để nâng cao nghiệp vụ.
Nếu có một nhà sản xuất muốn hợp tác với anh để có thể đưa ra những dự án liên quan đến dòng nhạc đồng quê của Phúc thì anh nghĩ thế nào?
Tôi cảm thấy đây là một điều tuyệt vời. Bình thường tôi đi dạy vào buổi tối và ban ngày là tập trung cho việc làm nhạc, nên tôi sẽ sẵn sàng tham gia dự án âm nhạc nếu không diễn ra vào buổi tối và ảnh hưởng đến công việc dạy học của tôi.
Đôi khi những lời mời đó lại muốn anh dừng việc dạy học và chỉ đi hát thì sao?
Sau cuộc thi VietNam’s Got Talent, cũng có rất nhiều lời mời tôi tham gia vào các chương trình ca nhạc nhưng với tôi, công việc dạy học vẫn quan trọng hơn bao giờ hết. Như tôi vừa nói ở trên, giờ nếu bắt tôi phải bỏ bê dạy học để đi hát thì cũng hơi khó.
Trở về với cuộc sống hàng ngày, khi bước vào lớp học thì liệu phản ứng đầu tiên của học sinh anh sẽ là gì?
Học sinh của tôi cũng quen với hình ảnh thầy Phúc đi thi VietNam’s Got Talent nên tôi nghĩ chắc lúc đó họ sẽ làm gì đó bất ngờ để chúc mừng thầy giáo trở về sau 3 tuần vắng bóng. Bởi trước khi đến với đêm Gala tôi phải nghỉ dạy 3 tuần để toàn tâm toàn lực dồn hết cho cuộc thi mà, cũng nhớ các học trò của mình lắm.
Hiện tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, vì không còn phải suy nghĩ cho bài thi vòng sau nữa, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.
Với tôi chương trình đã có một cái kết có hậu, qua 6 tháng tham gia vào chương trình, tôi nhớ nhất vào ngày đầu tiên mình đi casting, đến phim trường 7h sáng và đến 4h chiều mới được về nhà, và đó là những gì đầu tiên tôi đến với VietNam’s Got Talent, cho đến ngày hôm nay tôi cảm thấy vô cùng may mắn, vui và hạnh phúc.
Và cũng không thể thiếu những kỷ niệm đúng không?
Đúng rồi, 6 tháng gắn bó với VietNam’s Got Talent có quá nhiều kỷ niệm với tôi. Cột mốc đáng nhớ nhất lúc ở vòng lại sân khấu tôi mọi người biết đến như một hiện tượng youtube với bài hát Home. Tôi hạnh phúc, vui mừng không diễn tả thành lời. Ngoài ra, tôi còn có được những tình bạn đặc biệt của các thí sinh, những người cùng gắn bó trong mái nhà Got Talent.
Vậy còn những bài học rút ra được cho chính bản thân mình thì sao?
Chỉ có khi đến với cuộc thi tôi mới học được cách biết vượt qua chính bản thân mình như thế nào. Nếu không làm được thì rất khó để tôi có thể cân bằng được công việc hàng ngày với thời gian luyện tập cho một cuộc thi dài hơi như vậy.
Võ Trọng Phúc là cái tên ứng cử viên sáng giá cho giải nhất năm nay, khi mà Đăng Quân – Bảo Ngọc đăng quang thì tâm trạng bạn như thế nào?
Khi cả hai bé đăng quang thì tôi cũng bùng nổ theo hai bé, trong cánh gà không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người cũng rất vui với kết quả như vậy.
Hỏi thật nhé, lúc đầu anh có nghĩ mình sẽ có cơ hội chiến thắng tại cuộc thi không?
Ôi, không riêng bản thân tôi và tất cả các thí sinh đều không ai dám nghĩ mình sẽ chiến thắng, bởi bạn theo dõi cuộc thi thì thấy tất cả các tiết mục trình diễn, tiết mục nào cũng đều rất xuất sắc và tài năng mà.
Lượng fan của Phúc khá đông, và nếu họ cảm thấy không hài lòng với kết quả này thì Phúc có điều gì nhắn nhủ đến fan của mình không?
(Cười), đó là bí mật nhé. Có gì tôi sẽ nhắn nhủ riêng với fan mình!
Nhưng không thể phủ nhận sức hút bởi vẻ đẹp lãng tử của thầy giáo Võ Trọng Phúc cùng cây đàn ghita. Hẳn ở bên ngoài cũng sẽ có nhiều cô gái “chết” dưới giọng hát của anh?
Cảm ơn vì lời khen của bạn, nhưng tôi thấy cũng bình thường thôi mà. Trước khi đến với cuộc thi, tôi đã đi hát được 4-5 năm rồi, tôi cũng có nhiều bạn cùng nhau yêu thích dòng nhạc đồng quê, cùng chia sẻ tình yêu dành cho âm nhạc, có khi họ còn hát hay hơn cả tôi và có nhiều fan nữ hơn tôi. (cười)
Chắc người ấy của anh cũng phải hạnh phúc vì anh lắm?
Mỗi người đều có cuộc sống riêng tư riêng nên tôi xin phép được giữ làm bí mật riêng cho mình.
Vậy có khi nào trong những ca khúc anh hát lại thay lời nói dành tặng cho người ấy?
Cũng thỉnh thoảng, có những lúc gặp phải trường hợp khó nói hay không biết diễn tả thành lời tôi thường mượn bài hát để thay lời muốn nói. Mà không chỉ dành cho cho người ấy, ngay cả sinh nhật bạn bè hay có dịp gì đó tôi cũng hay hát tặng mọi người lắm.
Sau cuộc thi này thầy giáo Võ Trọng Phúc có định hướng gì cho thời gian sắp tới?
Phúc không có định hướng gì mà vẫn là đi hát và đi dạy, nhưng sẽ đi chuyên sâu hơn một tí. Về việc dạy học thì Phúc đang thực hiện một khóa cao học để nâng cao nghiệp vụ.
Nếu có một nhà sản xuất muốn hợp tác với anh để có thể đưa ra những dự án liên quan đến dòng nhạc đồng quê của Phúc thì anh nghĩ thế nào?
Tôi cảm thấy đây là một điều tuyệt vời. Bình thường tôi đi dạy vào buổi tối và ban ngày là tập trung cho việc làm nhạc, nên tôi sẽ sẵn sàng tham gia dự án âm nhạc nếu không diễn ra vào buổi tối và ảnh hưởng đến công việc dạy học của tôi.
Đôi khi những lời mời đó lại muốn anh dừng việc dạy học và chỉ đi hát thì sao?
Sau cuộc thi VietNam’s Got Talent, cũng có rất nhiều lời mời tôi tham gia vào các chương trình ca nhạc nhưng với tôi, công việc dạy học vẫn quan trọng hơn bao giờ hết. Như tôi vừa nói ở trên, giờ nếu bắt tôi phải bỏ bê dạy học để đi hát thì cũng hơi khó.
Trở về với cuộc sống hàng ngày, khi bước vào lớp học thì liệu phản ứng đầu tiên của học sinh anh sẽ là gì?
Học sinh của tôi cũng quen với hình ảnh thầy Phúc đi thi VietNam’s Got Talent nên tôi nghĩ chắc lúc đó họ sẽ làm gì đó bất ngờ để chúc mừng thầy giáo trở về sau 3 tuần vắng bóng. Bởi trước khi đến với đêm Gala tôi phải nghỉ dạy 3 tuần để toàn tâm toàn lực dồn hết cho cuộc thi mà, cũng nhớ các học trò của mình lắm.