Cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc chiến thắng VN's Got Talent

Ngân Nguyễn, ảnh: Taro,
Chia sẻ

Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, cuối cùng cặp đôi nhí ấn tượng Đăng Quân - Bảo Ngọc đã trở thành quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam mùa đầu tiên.

Cuối cùng sau hơn 6 tháng tìm kiếm tài năng, đêm gala chung kết Vietnam’s Got Talent đã chính thức diễn ra vào tối qua (6/5) tại TP HCM.

Có thể thấy 14 thí sinh khi lọt vào đêm chung kết đều là những gương mặt chiến thắng, không phân biệt lứa tuổi nghề nghiệp, tất cả đã toả sáng tài năng của mình, biến ước mơ của mình không còn là mơ ước nữa. Nhưng cuộc thi nào cũng phải có người thắng người thua, người đi tiếp người dừng lại.

Mở đầu chương trình, ba vị giám khảo quen thuộc đã không giấu được sự xúc động chia sẻ chặng đường gắn bó với VietNam’s Got Talent suốt thời gian qua. “Tôi đã chứng kiến nhiều thí sinh đặc biệt, chứng kiến nhiều hoàn cảnh đặc biệt. Cảm xúc lúc này của tôi vừa vui vừa buồn.” – Nhạc sĩ Huy Tuấn bồi hồi.


Ba vị giám khảo quen thuộc


Hai MC Chi Bảo và Quyền Linh

Còn người mẫu Thuý Hạnh lại băn khoăn: “Hơn 6 tháng gắn bó với VietNam’s Got Talent, tôi nhận ra Việt Nam chúng ta còn rất nhiều người tài đang tiềm ẩn ở mọi miền đất nước. Chỉ có khi ngồi ghế nóng ở cuộc thi, tôi mới chiêm ngưỡng được tài năng đó. Thời gian rất dài, nhưng mỗi thí sinh chỉ trải qua 4 vòng thi nhưng để đến với đêm hôm nay không có quá nhiều thời gian để toả sang, nên tôi hi vọng chúng ta đừng só sánh quá nhiều, hãy coi đây là bước đệm cho các thí sinh để sau này thành ngôi sao sáng hơn.”

Đồng quan điểm đó, nghệ sĩ Thành Lộc tâm sự: “Những ai có mặt hôm nay đều là những người tài năng, nhưng chưa phải là tất cả. Sau đêm nay mọi thứ vẫn ở phía trước, để trở thành tài năng thực sự thì phải khổ luyện trên con đường không dễ dàng.”

Quay trở lại với đêm Gala, trong số 7 tiết mục trình diễn tại đêm chung kết 1 (22/4) của Nhóm Dòng Thời Gian, Nguyễn Đăng Quân và Trần Bảo Ngọc, Đinh Ngọc Hoàng, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Kiều Văn Thanh và Vũ Song Vũ. 3 tiết mục được bình chọn nhiều nhất dành cho anh nông dân chơi nhạc cụ tự chế Kiều Văn Thanh, cặp đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc, hiện tượng YouTube Vũ Song Vũ.

Và 2 trong số 3 tiết mục này được lọt vào top 4 để biểu diễn trong đêm Gala. Đó là Đăng Quân - Bảo Ngọc giành quyền vào thẳng nhờ chiếm số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả và Vũ Song Vũ nhờ quyết định của ban giám khảo với sự thống nhất 100%.

Giám kháo Thành Lộc nhận xét về hai thí sinh Vũ Song Vũ và Kiều Văn Thanh: “Rất ngưỡng mộ Kiều Văn Thanh, bạn gây tất cả mọi người ngạc nhiên bởi cái tài chế những nhạc cụ từ những dụng cụ bình thường. Tuy nhiên, đối với tôi phần trình diễn của bạn chưa thực sự hay, chưa ngọt ngào lắm. Còn Vũ Song Vũ tôi phải thừa nhận giọng hát cháu rất tuyệt, thể hiện tốt những cái luyến láy rất ngọt ngào của dân ca Bắc Bộ. Chính vì vậy sự lựa chọn tôi dành cho Vũ Song Vũ.”


Vũ Song Vũ và cặp đôi Đăng Quân - Bảo Ngọc vào top 4

Còn đối với 7 tiết mục của các gương mặt xuất hiện trong đêm chung kết 2 (29/4) gồm nhóm Mộc, Dương Mạnh Hoà, Vũ Đình Tri Giao, Nguyễn Hương Thảo, nhóm Gia Đình Bong Bóng, Võ Trọng Phúc và Nguyễn Phương Anh. 3 tiết mục tiếp tục đi tiếp là của cô bé “xương thủy tinh” Nguyễn Phương Anh, cô gái khoa học hát nhạc kịch Nguyễn Hương Thảo và thầy giáo tiếng Anh điển trai Võ Trọng Phúc.

Không khó đoán khi Võ Trọng Phúc là thí sinh đã nhận được số phiếu bình chọn cao nhất để lọt vào top 4. Nhưng khác với lần lựa chọn trước khá dễ dàng, quyết định thí sinh nào giành tấm vé lọt vào top 4 lần này lại trở nên rất khó cho ban giám khảo khi phải lựa chọn một trong hai cô gái tài năng Hương Thảo và Phương Anh.

Nếu người mẫu Thúy Hạnh đã chọn Hương Thảo, NSƯT Thành Lộc chọn Phương Anh thì lựa chọn của nhạc sĩ Huy Tuấn có tính quyết định kết quả cuối cùng. “Với tôi Hương Thảo rất đặc biệt, thiếu Thảo VietNam’s Got Talent như món nem cuốn không có nước chấm. Nhưng tôi đã dành sự ưu ái cho Hương Thảo từ vòng trước cho nên dù gì tôi vẫn phải chọn người nhỉnh hơn, và tôi đã chọn tiết mục của Hương Thảo.”

Chia tay thiên thần Phương Anh và chắc chắn 1 điều khán giả sẽ nhớ những gì “cô gái xương thủy tinh” Phương Anh đã mang đến những cảm xúc cho khán giả.


Thầy giáo Võ Trọng Phúc tiến thẳng vào top 4


Phương Anh phải dừng lại và Hương Thảo đi tiếp

Như vậy đã tìm ra Top 4 của VietNam’s Got Talent gồm: Nguyễn Hương Thảo, Vũ Song Vũ, Võ Trọng Phúc và cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc. Sau những phần trình diễn, kết quả cuối cùng ai sẽ là người đăng quang đều thuộc về sự quyết định và bình chọn của khán giả.

Nếu Hương Thảo trình diễn phần thi nhạc kịch của mình với màn hóa thân vào một cô gái đang tắm trong bồn ngay giữa sân khấu. Đồng thời đã lôi cuốn người từ cách lấy hơi, hát rất nhẹ nhàng đến ánh mắt của Hương Thảo ánh lên.

Nhận xét phần thi này, Huy Tuấn vui vẻ: “Món hôm nay của Hương Thảo là món tôm hùm. Cô là thí sinh duy nhất tiến bộ qua từng vòng thi. Cái xuất sắc của bạn là luôn lôi cuốn khán giả đến thế giới riêng của bạn. Bạn đã sẵn sàng trở thành người chiến thắng trong cuộc thi”.

(Phần trình diễn của Hương Thảo trong đêm Gala)

Trong khi đó Vũ Song Vũ vẫn tiếp tục trình diễn một ca khúc mang âm hưởng dân ca của nhạc sỹ Nguyễn Cường, Vũ Song Vũ nhận được lời cảm ơn từ giám khảo Thành Lộc vì đã cho nghe một ca khúc hay. “Hôm nay cháu có thể lực tốt, giọng hát chắc khỏe. Mỗi người chỉ được tham gia 4 lần thi, dù ít ỏi nhưng cháu rất trưởng thành. Nếu cháu chiến thắng thì chú rất tự hào khi đã lựa chọn cháu vào Top 4 người này”.

Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng dành những lời khen: “Mọi người cứ tưởng bài hát đầu tiên của cháu trên youtube là sở trường của cháu nhưng bài hát hôm nay mới chính là sở trường của Vũ Song Vũ. Cháu đã thể hiện rõ giọng vang sang, rõ lời, và càng về sau chú càng thưởng thức trọn vẹn hơn. Rất thuyết phục.”

(Phần trình diễn của Vũ Song Vũ trong đêm Gala)

Còn cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc đã mang đến một tiết mục hết sức ấn tượng với thông điệp phản đối chiến tranh. Trong bài thi, Đăng Quân đã có những động tác bê đỡ Bảo Ngọc trên không khá lâu khiến khán giả vỗ tay không ngớt.

Hai thiên thần nhỏ bé của cô, hôm nay cô yêu các con lắm! Cô hy vọng các con trở thành Quán quân”, Thúy Hạnh nói. Thành Lộc khen cặp đôi thông minh, biết tiết chế chiêu trò của mình để đi vào các động tác ba lê. “Nếu các cháu là Quán quân trong chương trình thì hoàn toàn xứng đáng”.

Thông điệp các cháu quá mạnh mẽ. Quân đã có một bạn nhảy “nhẹ tênh” nên cháu muốn quăng đi đâu thì quăng. Tất cả các đôi dancespost khác muốn làm như thế cũng rất khó”, Huy Tuấn gửi lời đến cặp đôi nhí.

(Cặp đôi Đăng Quân - Bảo Ngọc làm nức lòng khán giả)

Là thí sinh thi cuối cùng, nhưng thầy giáo Võ Trọng Phúc vẫn chiếm cảm tình của không ít khán giả và BGK với hình ảnh quen thuộc của chàng lãng tử bên cây đàn ghita cùng bản nhạc nhẹ nhàng. Thành Lộc nhận xát: “Tôi rất yêu phong thái trình diễn của bạn, trang phục của bạn cũng đẹp hơn. Tôi thích sự tỉ tê của bạn với cây đàn ghita, tôi nghe lại được giọng hát đặc biệt của bạn. Chứng tỏ cách trình diễn có sức hút, vẫn là sự thành công.

(Thầy giáo Võ Trọng Phúc lãng mạn cùng cây đàn ghita)

Sau một số tiết mục đặc biệt kết thúc, hai MC Chi Bảo và Quyền Linh bắt đầu chuẩn bị công bố kết quả cuối cùng. Hai cái tên đầu tiên bị loại khỏi Top 4 là Võ Trọng Phúc và Vũ Song Vũ khi cùng đứng trong nhóm không an toàn. Hồi hộp hơn khi cặp Đăng Quân - Bảo Ngọc và Hương Thảo là hai thí sinh cuối cùng có cơ hội giành chiến thắng. Thật khó để có thể lựa chọn ai sẽ là người đăng quang chương trình, ngay cả đến 3 vị giám khảo cũng không giám đưa ra dự đoán của mình. Và cuối cùng, khác với nhiều dự đoán của mọi người trước đây, chính sự trình diễn hết sức tài năng, cuốn hút khán giả đã đưa cặp đôi nhí Đăng Quân – Bảo Ngọc vươn lên chiến thắng tuyệt vời trước sự hò reo cổ vũ của khán giả.


Hai thí sinh Võ Trọng Phúc và Vũ Song Vũ phải nói lời chia tay.


Hồi hộp chờ đợi kết quả cuối cùng




Cặp đôi nhí Đăng Quân - Bảo Ngọc đã trở thành quán quân VietNam’s Got Talent mùa đầu tiên



Và khi hai MC hỏi cảm xúc của quán quân VietNam’s Got Talent lúc này như thế nào, Đăng Quân chỉ cười và nói: “Con rất vui, rất hạnh phúc, rất sung sướng!”. Còn cô bé đáng yêu Bảo Ngọc lại xúc động: “Con không biết…!” Đúng vậy, chính sự ngây thơ, đáng yêu của hai thí sinh nhí càng khiến cho khán giả yêu mến họ hơn bao giờ hết.
Chia sẻ