Vô tình thấy cách người yêu đối xử với người ăn xin, tôi bỗng chốc nhận ra mình không còn yêu cô ấy nhiều như trước nữa!

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tôi vô cùng thất vọng về người bạn gái của mình.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào Hướng Dương,

Tôi năm nay 32 tuổi, làm IT trong một công ty máy tính lớn ở thành phố, lương ổn định. Vì bản tính khô khan, ít nói nên tôi mãi mà không có bạn gái. Tháng 6 năm ngoái, bạn tôi giới thiệu cho tôi một cô gái làm nhân viên tiếp thị sữa, tên Kha. Sau vài lần nói chuyện, cà phê, tôi đã tỏ tình với Kha và được cô ấy đồng ý.

Tôi thấy Kha là người hiền tính, ăn nói nền nã, đáng yêu. Hơn nữa, mỗi khi thấy chó mèo bỏ hoang, Kha thường tỏ ra thương cảm và nhiều lần bế chúng về nuôi. Tôi rất thích điều đó ở cô ấy vì nó chứng minh cô ấy là người nhân hậu. Tôi còn nghĩ nếu Kha về làm dâu, chắc chắn sẽ rất được lòng mẹ tôi vì mẹ tôi cũng thương người, hay giúp đỡ người khác.

Vô tình thấy cách người yêu đối xử với người ăn xin, tôi bỗng chốc nhận ra mình không còn yêu cô ấy nhiều như trước nữa! - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Vậy mà mới đây, tôi lại vô tình thấy người yêu đối xử tệ với một người ăn xin. Chẳng là hôm ấy tôi cùng bạn bè đi chùa xin quẻ đầu năm. Đang đi thì tôi nghe tiếng mắng của một cô gái vang lên sau lưng. Tiếng ấy rất quen thuộc, tôi quay lại nhìn và thấy đúng là người yêu mình. Điều đáng nói là cô ấy đang tỏ ra giận dữ, còn đẩy một đứa bé ăn xin đứng bên cạnh.

Bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp về người yêu cứ thế trôi tuột đi cả. Cô ấy thấy tôi thì ngượng ngùng thấy rõ. Tôi chỉ thấy người yêu thật gian xảo, hai mặt. Tối đó, tôi nhắn tin chia tay thì cô ấy giải thích đủ điều. Liệu tôi có quá vội vàng khi nhận xét người yêu chỉ sau một lần tình cờ gặp tình huống như vậy không? (bạn đọc Minh Đạt)

Vô tình thấy cách người yêu đối xử với người ăn xin, tôi bỗng chốc nhận ra mình không còn yêu cô ấy nhiều như trước nữa! - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Minh Đạt thân mến,

Trước hết, Hướng Dương mong bạn giữ bình tĩnh và đừng đưa ra lời chia tay vội vàng trong lúc đang nóng giận. Việc nhận xét về một người không thể chỉ căn cứ vào một lần gặp tình cờ như vậy được. Đặc biệt việc nhận xét này lại liên quan đến nhân phẩm và tính cách của một cô gái.

Bạn đã yêu cô ấy được một thời gian và Hướng Dương nhận thấy bạn đã có những ấn tượng rất tốt đẹp về người yêu. Nhưng cũng chính những ấn tượng tốt đẹp đó khiến bạn luôn đề cao người yêu. Trong mắt bạn, người yêu là một cô gái nhân hậu, tốt bụng. Vì thế khi thấy người yêu có bất cứ sai phạm gì, bạn sẽ nghi ngờ và thất vọng ngay.

Nhưng đã là người thì làm sao tránh được sai phạm hả Minh Đạt. Có thể lúc đó, người yêu bạn đang gặp phải chuyện gì khó chịu hoặc lượng người ăn xin quá nhiều khiến cô ấy bực bội. Thậm chí có thể do chính đứa bé ăn xin làm cô ấy khó chịu. Thế nên Minh Đạt đừng chỉ đánh giá một chiều mà cần suy nghĩ và có thời gian xem xét lại.

Bạn hãy cho cả hai cơ hội. Trong thời gian đó, bạn hãy quan sát và có những nhận định đúng về người yêu mình. Đánh giá nhân phẩm một người cần có thời gian dài chứ không phải chỉ qua một sự việc bất ngờ nào đó. Đừng vội vàng lại hỏng mối quan hệ bạn nhé.

Thân gửi.

Chia sẻ