BÀI GỐC Đoán vết bầm tím trên mặt chị gái do anh rể gây ra, tôi tìm anh để hỏi cho ra lẽ, cuối cùng lại phải bẽ mặt ra về

Đoán vết bầm tím trên mặt chị gái do anh rể gây ra, tôi tìm anh để hỏi cho ra lẽ, cuối cùng lại phải bẽ mặt ra về

Sợ chị âm thầm chịu thiệt thòi, tôi quyết gặp anh rể để tìm công bằng. Vậy mà trước những lời tôi nói, anh cười nhạt kể hết sự tình.

3 Chia sẻ

Vô tình chạm mặt người yêu cũ của chồng, nhìn thứ cô ấy cầm trên tay mà tôi chao đảo

MY HANH,
Chia sẻ

Cô ấy không nói gì nhưng chỉ cần thấy vật cô ấy cầm, tôi đủ hiểu mọi chuyện.

Mới mấy ngày trước, tôi vô tình chạm mặt Vi, người yêu cũ của chồng tôi trong nhà vệ sinh của nhà hàng. Thấy tôi, cô ấy vẫn bình tĩnh đứng lại, mở túi xách lấy ra một thứ. Nhìn thứ đó, tôi chao đảo dù cô ấy chưa nói một tiếng nào.

Đó là một cái đồng hồ, giống y đồng hồ của chồng tôi đang đeo nhưng là phiên bản nữ. Nhớ lại hôm đó, tôi hỏi chồng sao lại mua cái đồng hồ đẹp thế mà không mua cho tôi một cái. Anh cười gượng bảo bạn tặng. Rồi chồng tôi nâng niu cái đồng hồ ấy lắm. Cứ rảnh rỗi lại ngồi nhìn ngắm một cách say sưa. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều, chỉ nghĩ chắc anh thích nó vì nó đẹp.

Vi vẫn bình thản đeo đồng hồ vào tay rồi giả vờ đứng trang điểm. Tôi đứng bên cạnh, vốc nước rửa mặt mà cảm giác cay nghẹn tận cổ. Cô ấy đang muốn khoe mẽ hay muốn chứng minh giữa hai người họ vẫn còn qua lại với nhau?

Tối đó, tôi về nhà, lại thấy chồng đem chiếc đồng hồ ra ngắm nghía, vuốt ve. Cơn giận bùng lên, tôi nổi đóa giật lấy cái đồng hồ rồi đập mạnh xuống nền nhà. Khỏi phải nói cũng biết, nó vỡ tung tóe.

Chồng tôi bất ngờ nên đứng lặng khi thấy tôi như vậy. Rồi anh giận dữ giơ tay định tát vợ. Tôi ngẩng mặt lên, thách thức anh mà ứa nước mắt.

Tôi nói rành rọt chuyện gặp Vi ở nhà hàng, thái độ của cô ấy với tôi như thế nào và tại sao tôi lại đập vỡ cái đồng hồ này? Chồng tôi sững sờ, bỏ tay xuống rồi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Mấy ngày nay, chúng tôi vẫn không nói chuyện với nhau. Nhưng đơn ly hôn tôi đã chuẩn bị sẵn. Chỉ là tôi không cam tâm khi chịu thua người yêu cũ của chồng một cách nhục nhã như vậy. Có cách nào trả thù bọn họ để hả dạ không?

(tuhan...@gmail.com)

Chia sẻ