Vợ thành đạt, chồng bị trêu “mặc váy”

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Nhiều lúc tôi mệt mỏi, vì vợ thành đạt ngoài xã hội, công việc nhà dồn lên vai tôi quá nhiều. Hết giờ làm là tôi lao vào chợ búa cơm nước, tới mức ở chợ họ toàn gọi tôi là “chị” chứ không phải anh nữa.

Hỏi: 

Vợ tôi là một người bận rộn, cô ấy đi làm tối ngày. Hiện giờ cô ấy đang quản lý một dự án khá lớn tại miền Trung nên đi công tác như cơm bữa. Nói chung cô ấy ở nhà thì cũng làm toàn vẹn vai trò của một người vợ nhưng tôi thấy chán khi thời gian cô ấy dành cho công việc gấp đôi ở nhà, lúc nào cũng dựa dẫm vào chồng và ngọt nhạt: “Cái gì mà không có anh là không làm được việc”. Nhưng tôi thừa biết đó chỉ là cớ cô ấy nói thế thôi, mà nịnh nọt để được việc thì đương nhiên là cô ấy có thừa, vì vợ thành đạt, là người giỏi ngoại giao mà. 

vợ thành đạt
Ảnh minh họa

Nhưng gần đây tôi thực sự thấy rất ức chế vì những thời gian đi đàn đúm của tôi càng ngày càng hạn hẹp bởi con đã lớn nhưng tôi lại phải quán xuyến chúng học hành, chúng đi học thêm nhiều nên tôi phải chở đi rồi đón con về. 

Mẹ tôi luôn thường xuyên phàn nàn rằng tôi sinh ra như là để làm ô sin cho vợ con, mặc dù mẹ tôi có sang giúp nhưng tôi vẫn làm làm là chủ yếu. Ức chế nhất là nhiều lúc ngồi với bạn bè, tụi nó hay tỏ ra coi thường tôi bảo tôi là ăn bám vợ. Đúng là lương của tôi có thấp hơn, công việc của tôi không hoành tráng bằng. Nhiều lúc tôi mệt mỏi, vì công việc dồn lên vai quá nhiều, hết giờ làm là lao vào chợ búa cơm nước, tới mức ở chợ họ toàn gọi tôi là “chị” chứ không phải anh nữa. Thậm chí có người còn tưởng tôi góa vợ muốn làm mối cho tôi.

Tôi sắp hết chịu nổi với hoàn cảnh này rồi, nhưng vợ tôi cô ấy cứ nài nỉ tôi cố gắng, giờ ly dị chỉ vì lý do vợ không ở nhà chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tôi ích kỷ, nhưng tôi không có thời gian riêng cho bản thân nữa thì tôi không thể duy trì quá lâu. Tôi phải làm sao đây? 

Chị Tâm An trả lời: 

Chào anh! Tôi hiểu phần nào sự bức xúc của anh khi phải làm mọi công việc trong gia đình và ít có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng có lẽ rất nhiều nam giới ở đây sau khi đọc tâm sự của anh họ cũng đã thấy một sự thật rằng, những công việc “bếp núc” nội trợ vất vả và mệt mỏi như thế nào khi hằng ngày chúng ta giao phó toàn bộ cho người phụ nữ và chẳng bao giờ để tâm xem họ thực sự muốn gì cần gì. 

Gần đây tôi có theo dõi một sự kiện có tên là “Tạp dề xanh” trong đó có nhiều hình ảnh người nam giới đeo tạp dề nhặt rau thái thịt, có nhiều tranh cãi về những hình ảnh đó, nhưng tôi thấy đó là hình ảnh đẹp, nó cho thấy đàn ông ở bất cứ góc nào khi họ đi làm, khi họ chăm con hay vào bếp cũng đều có thể tỏa sáng chứ không phải chỉ giới hạn ở sự thành đạt trên cơ quan hay là người đàn ông nghiêm khắc trong gia đình. 

Trước hết, vợ anh là người giỏi giang, và tôi nghĩ chúng ta nên tự hào vì những người như chị ấy. Và hơn nữa, chị ấy là người may mắn vì có một người chồng tuyệt vời như anh, luôn hỗ trợ chị ấy trong mọi lĩnh vực. Và chắc chắn là chị ấy sẽ vô cùng trân trọng và biết ơn những gì anh đã và đang làm để giúp chị ấy yên tâm tập trung cho công tác và thành công trong công việc của mình. Có thể anh có chút khó chịu vì chị có thái độ dựa dẫm, anh khó chịu vì bạn bè dè bỉu chê bai. Nhưng anh có thấy rằng, vợ anh hẳn là đang rất tự hào về những gì anh làm cho gia đình hay không? Câu nói của chị ấy “cái gì không có anh là không làm được” có lẽ không phải là câu nịnh nọt mà tôi nghĩ đó là sự trân trọng đánh giá từ chính người bạn đời của mình với anh vì những điều tốt đẹp anh đang làm cho vợ con mình. 

Vì vậy, anh thân mến! Bản lĩnh của người đàn ông đâu chỉ là thành đạt ngoài xã hội mà họ còn là những người cha tận tâm, người chồng tận tụy và đầy yêu thương sẵn sàng chia sẻ mọi trách nhiệm với vợ của mình. Còn nếu vợ anh dành quá ít thời gian cho gia đình, anh nên đề nghị cô ấy sắp xếp thời gian cho hợp lý để cùng anh quán xuyến việc nhà, hoặc vợ chồng anh có thể bàn bạc tìm người giúp việc để cho anh bớt gánh nặng hơn. Tôi hy vọng rằng anh sẽ sớm tháo bỏ được những suy nghĩ nặng nề và gia đình anh sẽ ngày một hạnh phúc hơn.
Chia sẻ