Tôi nhìn thứ vừa rơi ra mà nghẹn đắng và giận dữ.
Tôi đứng như chôn chân ở bên ngoài. Cuối cùng thì vợ chồng tôi đến với nhau là đúng hay sai?
Sang nói chuyện phải trái với bố mẹ vợ thì hóa ra cả nhà họ đồng tâm hiệp lực để lừa tôi!
Cầm điện thoại, đọc từng dòng tin nhắn mà tôi cay cú đến mức muốn đập vỡ mọi thứ trong tầm tay.
Tôi chỉ "ăn miếng trả miếng" với chị ấy mà thôi.
Không hiểu tại sao vợ chồng anh trai tôi lại có ý nghĩ điên cuồng, mang con cho người ta thế?
Có câu “tình cũ không rủ cũng đến” bởi với nhiều người thì cho dù bao năm trôi qua vết thương lòng sẽ vẫn luôn còn đó.
Đã 2 lần vợ tôi sảy thai. Chính vì thế, bố mẹ và tôi rất lo lắng.
Đang trên đường đi làm về, bất ngờ nhìn thấy đám đông nên tôi đã dừng xe để xem có chuyện gì, đến khi thấy vợ là một trong hai nhân vật chính, khiến tôi hốt hoảng chạy lại can ngăn.
Tôi giận quá xông vào thì gã đồng nghiệp luống cuống tháo chạy, không dám nói một câu.