BÀI GỐC Sốc khi chồng “một mình”, vợ bảo "Để em giúp!"

Sốc khi chồng “một mình”, vợ bảo "Để em giúp!"

Vợ nhìn tôi bằng ánh mắt hoang mang. Nhưng thật bất ngờ, em nhẹ nhàng đến bên và nói “Để em giúp”. Hành động vợ giúp tôi giải tỏa thế nào tôi xin miễn kể vì đó là bí mật riêng của chúng tôi.

5 Chia sẻ

“Vợ phải ngoan còn bồ thì phải dê”

,
Chia sẻ

Thật sự tôi biết đây là "hang ổ" của chị em và bài viết này kiểu gì cũng bị ném đá kịch liệt. Nhưng vì tội nghiệp ông bạn gà non bị vợ cáo chăn, tôi đành cắn răng chịu ném đá để khuyên giải vài lời với tác giả.

Chào Đỗ Cường, tác giả bài tâm sự “Sốc khi chồng một mình vợ bảo Để em giúp"!

Cùng là đàn ông với nhau, tôi xin có vài lời đóng góp cho ông như sau.

Thứ nhất, lần sau có vấn đề gì muốn hỏi thì ông hãy vào vài diễn đàn, trang web cho đàn ông mà hỏi. Ở đây là "ổ" đàn bà, ông lên đây thắc mắc vấn đề tế nhị, thắc mắc những nghi ngờ về vợ chẳng có tác dụng gì đâu. Kiểu gì mà các bà chẳng bênh nhau, bảo vệ nhau. Chuyện đàn ông thì phải để đàn ông đánh giá mới đúng sự thật được.

Thứ hai, tôi muốn nói về vợ của ông. Vợ ông ghê gớm khôn ngoan phết chứ chẳng phải hạng vừa đâu. Nghe ông kể là tôi biết ông bị vợ nắm thóp rồi. Đàn ông gì mà đần thế không biết!

Tóm lại vợ của ông rất cao thủ trong việc chăn những con gà non như ông. Tôi nói thật nhé, gái ngoan muốn giữ trinh tiết thật, chẳng đời nào nó để ông lừa vào nhà nghỉ rồi lại bày trò không tới Z mà chỉ tới Y như vậy. Ông đụng vào người là nó giãy nảy, khóc lóc ầm ĩ rồi ấy chứ.


Vợ ông ghê gớm khôn ngoan phết chứ chẳng phải hạng vừa đâu. Nghe ông kể là tôi biết ông bị vợ nắm thóp rồi. Đàn ông gì mà đần thế không biết!

Thứ con gái biết làm mấy trò “giúp người yêu” như thế cũng chẳng phải hạng ngây thơ nai tơ gì đâu. Đọc những điều ông viết, tôi đoán vợ ông cũng là tay chơi đầy kinh nghiệm, rất hiểu nhu cầu sinh lý và rất cáo trong cách quyến rũ đàn ông. Không cần tới Z mà cũng làm cho ông mê muội như vậy thì quả là rất điêu luyện.

Người như thế phải có mấy tay hổ báo trị, chứ hiền hiền đần đần như ông không hợp, bị dắt mũi là phải.

Điều nghi ngờ của ông, tôi xin khẳng định là đúng. Vợ của ông đúng là điển hình của nàng cáo già “Không để đàn ông có thứ mà họ muốn”. Vợ ông không phải là gái ngoan, ông lấy nhầm gái hư rồi.

Nhiều bà ở đây đọc xong câu này kiểu gì cũng bảo: “Lấy gái hư thì sao, lấy gái hư thì càng sướng”. Nhưng là đàn ông với nhau, tôi hiểu lý do ông lo lắng vợ ông không ngoan.

Là đàn ông, sinh lý mạnh, nhu cầu nhiều nhưng cũng rất cần một gia đình an toàn, êm ấm làm hậu phương. Chính vì vậy, tiêu chí chuẩn mực của phái mạnh là “Yêu gái hư, lấy gái ngoan”, “Vợ phải ngoan còn bồ thì phải dê”.

Là đàn ông, ai chẳng thích yêu gái hư. Chỉ có gái hư mới có thể đem lại những đê mê, những xúc cảm tuyệt đỉnh. Chỉ có gái hư mới cháy hết mình cho cuộc ân ái và đem đến cho đối tác của mình cảm giác thoả mãn nhất có thể.

Họ đón nhận những câu chuyện vui về tình dục một cách đầy hưởng ứng. Đặc biệt là gái hư kiểu thích anh nào, theo anh nấy, không bao giờ trói buộc thì càng tốt.

Nhưng gái hư chỉ có thể làm tình nhân, không thể trở thành vợ. Gái hư rất thú vị và đầy cám dỗ nhưng họ không phải là những cô gái mà đàn ông muốn mang về nhà giới thiệu với gia đình.

Lấy vợ đàn ông phải chọn gái ngoan. Những cô gái ngoan ngoãn, hiền thục giúp chúng ta có cảm giác nàng gần giống bà và mẹ mình, thấy gần gũi. Lấy gái ngoan để còn yên tâm làm ăn, bạn bè. Thỉnh thoảng đi đâu cũng không lo vợ ở nhà làm loạn, đi với thằng khác.

Gái ngoan rất tuyệt vời, tuy nhiên thường ngây thơ, bảo thủ. Chính vì vậy mà 99% đàn ông ngoại tình, không phòng nhì, bồ nhí thì cũng “tàu nhanh” với gái bán hoa.

Chị em có vào đọc thì cũng đừng trách đàn ông chúng tôi ích kỷ vì “Người không vì mình, trời chu đất diệt” mà!

Cái nguy hiểm ở đây là khi gái hư không muốn lộ ra thân phận của mình, muốn tìm một người chồng làm chỗ dựa hoặc khi chơi chán lại đột ngột muốn hoàn lương. Tôi e ngại là vợ của ông đang ở trong trường hợp đó. Biết đâu nàng ta đã đi vá trinh để lừa ông.

Tôi nghĩ ông Đỗ Cường nên theo dõi vợ cẩn thận. Vẫn biết “Không ai đánh kẻ chạy lại” nhưng lấy vợ dân chơi cũng nhiều cái khổ. Ai mà biết trong lúc quan hệ, nó có so sánh mình với những người tình cũ không. Và gái hư “máu dê” có sẵn trong người, biết đâu một ngày nào đó mình không đáp ứng được, nó đi tìm thằng khác để thỏa mãn thì nhục.

Lời khuyên dành cho ông là về giữ vợ kỹ, theo dõi sát sao vào. Vợ ấy mà để hở ra, sừng ông mọc đầy đầu lúc nào không biết.

Để tránh cho các anh em khác rơi vào cảnh của ông Đỗ Cường, tôi xin nói luôn cách để nhìn nhận gái ngoan: Gái ngoan luôn luôn đoan trang, thùy mị, kể cả trong chuyện ấy. Còn một khi đã thành thục, lão luyện thì đảm bảo gái đó đã hóa chằn tinh, đã được thằng khác dạy cho hư rồi.

Cũng có 1 số anh thích vợ “giỏi sex”, nhưng phải là do chính mình dạy từ ngoan thành hư. Chứ giỏi mà không cần dạy, hư ngay từ đầu như vợ ông thì nguy hiểm lắm.

Một lời khuyên dành cho ông là về giữ vợ kỹ vào, theo dõi sát sao vào. Vợ ấy mà để hở ra, sừng ông mọc đầy đầu lúc nào không biết.

Thật sự tôi biết đây là "hang ổ" của chị em và bài viết này kiểu gì cũng bị ném đá kịch liệt. Nhưng vì tội nghiệp ông bạn gà non bị vợ cáo chăn, tôi đành cắn răng chịu ném đá để khuyên giải vài lời với tác giả.

Chia sẻ