Vợ òa khóc khi nhận bằng thạc sĩ của người chồng đột ngột qua đời trước ngày bảo vệ

Anh Ngọc,
Chia sẻ

Vài ngày trước khi bảo vệ luận án, học viên Nguyễn Tiến Thắng, giáo viên trường THPT Thanh Chương 1 không may qua đời. Mặc dù vậy, trường ĐH Vinh vẫn tổ chức một buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ đặc biệt, chưa từng có trong tiền lệ thông qua đề tài của thầy Thắng.

Chiều 23/10, đoàn công tác của trường đại học Vinh, tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến nhà trao bằng thạc sĩ cho thân nhân học viên Nguyễn Tiến Thắng, giáo viên trường THPT Thanh Chương 1, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Có mặt cùng gia đình trong buổi đón nhận bằng thạc sĩ đặc biệt này còn có đại diện Ban Giám hiệu, Công đoàn và các giáo viên tổ Toán, trường THPT Thanh Chương 1 là nơi học viên Nguyễn Tiến Thắng công tác trước khi mất.

Vợ òa khóc khi nhận bằng thạc sĩ của người chồng đột ngột qua đời trước ngày bảo vệ - Ảnh 1.

Đoàn công tác thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình học viên Nguyễn Tiến Thắng.

Thầy Nguyễn Tiến Thắng là học viên cao học thạc sĩ khóa 25 chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán tại trường đại học Vinh. Sau 2 năm hoàn thành chương trình học tập, thầy Thắng nghiên cứu đề tài "Rèn luyện một số yếu tố của tư duy toán học cho học sinh THPT thông qua dạy học chủ đề quan hệ vuông góc trong hình học không gian" do TS. Nguyễn Văn Thuận hướng dẫn.

Tuy nhiên, trước ngày bảo vệ hơn 1 tuần, thầy Thắng đã đột ngột qua đời vào ngày 2/8/2019 tại nhà riêng ở xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Mặc dù học viên đã qua đời, nhưng trường ĐH Vinh vẫn tổ chức một buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ đặc biệt, chưa từng có trong tiền lệ khi mà toàn bộ Hội đồng có mặt đầy đủ, nhưng lại không có học viên báo cáo đề tài trực tiếp.

Tại lễ bảo vệ, 5 thành viên hội đồng lần lượt đọc nhận xét về đề tài, có ý kiến phản biện và góp ý. Với ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn, đề tài của thầy Thắng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của luận văn thạc sĩ nên được Hiệu trưởng ĐH Vinh cấp bằng thạc sĩ.

Vợ òa khóc khi nhận bằng thạc sĩ của người chồng đột ngột qua đời trước ngày bảo vệ - Ảnh 2.

Chị Hoa (áo đen) òa khóc khi nhận bằng thạc sĩ của chồng.

Có mặt tại gia đình học viên, trong không khí xúc động, sau khi gửi lời thăm hỏi, chia buồn, thắp hương cho người đã khuất, PGS.TS. Nguyễn Hoa Du, Chủ tịch Hội đồng trường đã trao bằng thạc sĩ Khoa học giáo dục của học viên Nguyễn Tiến Thắng cho người thân, ghi nhận kết quả nỗ lực của học viên trong quá trình học tập tại trường.

Nhận bằng thạc sĩ của chồng, chị Võ Thị Hồng Hoa (vợ của học viên Nguyễn Tiến Thắng) òa khóc, nghẹn ngào không nói thành lời. Được biết, vợ chồng thầy Thắng có 2 con, con trai đầu học lớp 9 và con gái đang học lớp 1. Chị Hoa là giáo viên hợp đồng của một trường tiểu học nhưng đã nghỉ dạy từ năm 2015. Sau khi chồng mất, chị đang đi làm phụ bếp cho một trường học trên địa bàn.

Chia sẻ