Vợ nước lọc - vợ bia

Trường Giang,
Chia sẻ

Vợ không thể lúc nào cũng là nước lọc, cần thiết, quan trọng nhưng chồng không khao khát, vợ có thể là cốc bia đầy hấp dẫn với chồng.

Một ngày trời nắng như đổ lửa, anh chồng phi như bay từ cơ quan về nhà, dựng vội chiếc xe đã lao ngay vào tủ lạnh cầm lon bia tu ừng ực. Vợ thì tay xách nách mang, một bên là đứa bé đang kêu khóc chắc hẳn vì đói, tay kia lỉnh kỉnh túi rau, túi thịt. Nhìn chồng đang rất “đã” sau khi uống hết lon bia, giọng vợ lảnh lót vọng vào: “Chồng ơi là chồng, chỉ bia là nhanh. Ăn thủ ăn mỡ gì mà rượu bia ở quán không chán sao giờ về lại bia”.

Thế rồi anh chồng quẳng lon bia trống không nằm chỏng chơ trên mặt bàn, chạy vội ra bế đứa con hộ vợ. Lúc này, cái bàn được dịp quay ra thắc mắc với lon bia:

- Tớ hỏi thật cậu, nghe nói cái vị của cậu thật tệ mà sao cánh đàn ông lại mê thế nhỉ?

Cậu cũng như chị em thôi, thường không hiểu nổi những gì đàn ông nghĩ. Các bà thích nước lọc, nước đường, nước chanh, nhưng đàn ông thích uống bia khi trời nóng cho hạ nhiệt. 

- Tớ thì chả thấy thế. Chỉ thấy một điều là các ông chồng mê mải bia bọt tối ngày, thậm chí là tình nhân trong khi cơm, canh, nước lọc, vợ, gia đình bao giờ cũng hơn.

Phụ nữ luôn sai lầm theo kiểu như vậy. Các bà ấy cứ chửi rủa bia bọt chúng tôi, cho rằng chúng tôi lôi kéo các ông chồng của các bà, nhưng sự thật chúng tôi nào có chiêu trò gì mà mua chuộc được ai.

Đàn ông không có chức năng sinh đẻ, không thể cho con bú, nên khi về nhà là một kẻ thừa thãi trong việc chăm con, chơi với con. Sẵn cái nếp được dạy dỗ, anh ta không được rèn kỹ năng bếp núc từ bé nên khi lập gia đình, anh ta thừa thãi trong bếp. Khoảng thời gian đi làm về, anh ta đi bia bọt là lành nhất.
 
Mà tôi thấy, đàn bà đôi lúc nhạt, nhạt còn hơn cả nước lọc! Vì là nước lọc nên đàn ông buộc phải uống suốt đời, uống như phản xạ mà không bao giờ đủ sức say mê và thèm thuồng. Thế bảo sao bia đắng mà đàn ông vẫn mê, vẫn say.

Phụ nữ thích nước ngọt, nhưng nước ngọt uống một lần, hai lần, ba lần là không thể uống thêm được nữa. Đàn ông không thể hiểu sao mà phụ nữ thích sự ngọt ngào đến thế? Bởi sự ngọt ngào thường không mang lại “hậu vị” tốt. 

Đàn bà không bao giờ tìm được điểm chung với đàn ông là vì thế. 

Vợ nước lọc - vợ bia 1
Đàn bà nhiều khi nhạt hơn cả nước lọc, nên cánh đàn ông uống cái thứ bia lắm lúc đắng chát
cũng thấy mê (ảnh minh họa).
 
- Nói kiểu gì thì tớ vẫn không thể hiểu được tại sao đàn ông lại say mê không thể dứt cái thứ nước lắm bọt, nhiều hơi thế...?

Này, cậu hãy tôn trọng tớ tí chút nhé! Xem cậu và tớ thì cũng ngang vai thôi. Đừng gọi tớ là thứ này thứ nọ... Nhưng thôi, không để ý đến điều vụn vặt đó nữa! Cậu nên hiểu thế này nhé!
 
Đàn ông vốn dĩ lúc nào cũng phải lí trí, tỉnh táo trong mọi tình huống của cuộc sống. Họ có nhiều áp lực mà đôi khi không thể chia sẻ với ai, kể cả vợ nên thành ra lắm áp lực, cái nọ chồng cái kia. Vì thế, nghiễm nhiên bí bách quá, dồn nén mãi thì khó chịu, ấm ức nên cánh đàn ông có nhu cầu cần mơ mộng, cần thoát ly thực tế nên anh ta tìm đến chúng tôi. Đơn giản thế thôi.
 
Đàn bà thích đàn ông nam tính, vậy hãy để cho anh ta tiếp xúc với những môi trường anh ta có thể “chém gió”, có thể chửi thề (điều này không thể làm được ở nhà với vợ con vì sẽ làm gương xấu cho con cái và làm tổn thương vợ). Môi trường đó không thể có ở đâu khác ngoài quán bia. Đó là khoảng thời gian, không gian mà anh ta sống với những điều xấu, giống như sự “thải” độc trong suy nghĩ, tư duy. Như thế, khi trở về với vợ con, anh ta sẽ trở về nhà trong tâm thế nhẹ nhàng hơn. Mà cái đó thì quá sướng vợ, sướng con còn gì!
 
- Tự vỗ ngực thì ai chẳng nói hay được. Ông chỉ giỏi biện hộ, quảng cáo cho họ nhà ông rồi lấp liếm những thói hư tật xấu của đàn ông vì họ ủng hộ ông chứ gì?

Cậu đừng có cáu. Tôi chả bực cậu thì thôi... Đúng là cậu quanh năm chỉ ngồi ở góc nhà! Cái gì cũng nhìn phiến diện như thế. Cậu nghĩ tôi sung suớng khi mang cái hình dạng ong ỏng thế này à? Có lúc nào cũng được trân trọng, ấm cúng như các cậu đâu. Tôi sinh ra là để phục vụ, rồi bị đào thải một cách nhanh chóng.
 
Tôi làm gì có cơ may được chứng kiến cảnh đề huề, quây quần bên nhau của gia đình họ như cậu. Cũng thấy được bao nhiêu phần xấu xa của các ông chồng kia ngoài bàn nhậu với nhau đâu. Chẳng qua lúc có tôi thì các ông lâng lâng, bộc bạch hết những điều giấu rịt cho riêng mình. Tôi hơn cậu được mỗi điều đó thì tôi thân tình nói lại thôi, chứ bao biện gì! Cậu nghĩ các ông ấy cũng sung sướng lắm khi cứ nốc tôi vào rồi lại chạy 5 lần, 10 lượt vào cái nhà vệ sinh đấy à? Cũng vì "cái bình nước lọc chủ quản" ở nhà quá nhạt nên mới phải thế thôi!

- Cứ cho rằng cậu nói có lý. Nhưng không thể “mị” nhận thức mọi người bằng những điều đó được. Cái lý và thực tế không thể đánh đồng như vậy...

Tất nhiên, đàn ông mà chìm ngập, quá khích quá với chúng tôi thì được hiểu sang ở một khía cạnh khác, khía cạnh nghiện ngập, có tác dụng tự đầu độc bản thân. Chỉ có những gã đàn ông ngu ngốc mới vùi cuộc đời mình như thế. Tuy nhiên, chúng ta không bàn ở góc độ đó. Chị em muốn chồng mình ít đi nhậu nhẹt, ít rượu bia, thì các chị cũng nên hiểu tí chút và tốt nhất thì nên biến thành thứ bia đáng yêu đời đời, kiếp kiếp của đàn ông. Thế thì các ông ấy chả có cớ gì mà mê chúng tôi nữa.
 
Cuộc sống có tuân theo quy luật hấp dẫn chứ nhỉ! Nghĩa là cái gì có sức lôi kéo hơn, dù tốt, dù xấu thì sẽ thu hút được sự chú ý hơn. Chính vì thế, nếu muốn thắng sự hấp dẫn của cái không tốt, chị em phải có thứ gì đó hấp dẫn hơn, tốt hơn để lôi kéo sự chú ý của đàn ông.
 
- Chung quy ý cậu là: Đã là vợ thì không nên lúc nào cũng là nước lọc chứ gì?
 
Cậu hiểu vấn đề rồi đấy! Các bà, các chị đừng cứng nhắc, áp đặt. Các cụ đã có câu rồi "lạt mềm buộc chặt". Dĩ nhiên ví von hình ảnh này có vẻ không hợp khi cậu đang so sánh tôi với cậu nước. Nhưng mà đàn bà thì nên thế, lúc mềm mỏng, lúc kiên quyết, lúc này là... nước lọc thì lúc khác có thể là bia, như thế thì các ông chồng chả có cớ gì mà không yêu vợ cả!
 
Về cơ bản có thể đúng nhưng tôi thì cho rằng nếu muốn các bà thế này thì các ông cũng nên tự soi mình! Liệu các ông có bao giờ chịu hy sinh để làm... thứ son phấn cho vợ mình hay không?
 
(Im lặng)... Cái này thì xin khất cậu khi khác. Lại phải chờ cuộc nhậu tới thì tôi mới tìm hiểu được...


Nếu những đồng tiền mà biết nói thì nó sẽ "tố" rất nhiều chuyện
của ông chồng và cả bà vợ
Vợ nước lọc - vợ bia 2
Chia sẻ