Lại thêm 1 sai sót của Nhanh Như Chớp sau sự cố Vợ Nhặt.
Quả là màn "gậy ông đập lưng ông" của cô vợ Nhật, tưởng trêu được chồng nào ngờ lĩnh ngay cái kết đắng hết cả lòng!
Người phụ nữ đã được một người nông dân đem về làm "vợ" sau khi tìm thấy bà nằm trên cánh đồng gần nhà.
Đến cái tuổi "cổ lai hy" này mọi người đã đều có mái ấm, con đàn cháu đống, nhưng với ông lão 70 tuổi (người Trung Quốc) này thì trái lại: "nhặt vợ, sinh con", điều đáng buồn thay người vợ lại mắc chứng bệnh tâm thần.
Người ta hay nói vui rằng “ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật” để chỉ ra cái tinh túy, cái đặc sắc của các quốc gia. Vậy phụ nữ Nhật có điều gì hơn người mà khiến mọi nam nhân trên đời đều mong muốn được lấy làm vợ?