Bé gái 8 tuổi không may tử vong chỉ vì một cái tát rất mạnh của người mẹ trong lúc nóng giận.
Trong những năm gần đây, chúng ta thường thấy những thông tin về những người trẻ đột tử trên đường đi làm, nguyên nhân có liên quan đến tình trạng mạch máu não kém khỏe mạnh.
Khi cố gắng hát karaoke các nốt cao, cô Lưu đã sử dụng quá nhiều lực khiến động mạch não bị vỡ ngay tức khắc.
Kỹ thuật lần đầu áp dụng tại BV tuyến trung ương ở Cần Thơ vừa giúp cứu mạng bệnh nhân vừa mang lại hiệu quả hơn về thẩm mỹ, giảm đau, giảm mất máu, rút ngắn thời gian nằm viện.
Sự việc đáng tiếc này là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ông bố, bà mẹ thường xuyên giáo dục con cái bằng đòn roi.
Trong quan niệm của Đông y, thực phẩm là thuốc, thuốc làm thực phẩm, ý nhấn mạnh về tầm quan trọng những món ăn/vị thuốc tốt cho sức khỏe. Đây là "thuốc" làm sạch mạch máu và ruột.
Tinh thần kiên trì không bao giờ bỏ cuộc của cô đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho tất cả mọi người trên toàn thế giới.
Chị than thở đang bị nhức đầu dữ dội. Thực ra, chị đã phải chịu đựng những cơn đau nửa đầu suốt nhiều năm qua nhưng lần này nó rất nghiêm trọng.
Dù biết đó là "dấu ấn tình yêu" của cả hai nhưng có nó chưa chắc đã là điều tốt. Hãy cẩn thận với hành động này khi hai người thân mật, rất có thể đó là lần cuối bạn nhìn thấy người mình yêu, vì đã có người tử vong vì "dấu ấn" này.