Vợ gửi thư cảm ơn nhân tình của chồng sau một năm hôn nhân đổ vỡ

Thảo Nguyên,
Chia sẻ

Một người phụ nữ phát hiện ra chồng có bồ bên ngoài khi cô nhận được email từ người tình của chồng gửi tới. Từ một cô gái tóc vàng dễ thương, được làm những gì mình thích mà chẳng phải lo nghĩ gì. 10 năm sau cô đã là một người mẹ trong bộ quần áo tập yoga, đôi mắt thì luôn bị thâm quầng khi cô phải thức suốt đêm khi con bị ốm...

Carlie Maree, tới từ thung lũng Yarra, đã viết một cách chi tiết kể về cuộc tình bí mật của chồng.

Carlie Maree, cô vợ bị chồng phản bội
 
“22 tháng năm 2015 là một ngày tôi sẽ không bao giờ quên,” Maree, 31 tuổi, nói. "Chúng tôi bắt đầu hẹn hò vào năm 2005, và đã kết hôn vào năm 2011. Con gái tôi đã được sinh ra vào năm 2013 và tôi phát hiện ra chuyện chồng tôi phản bội khi con bé đã gần hai tuổi," cô nói.

Và chỉ hơn một năm sau đó, cô đã viết một lá thư để cảm ơn người phụ nữ đã giúp cô chấm dứt cuộc hôn nhân này.

Nội dung bức thư kể về cú sốc mà cô đã phải chịu đựng khi biết rằng chồng cô có nhân tình ở bên ngoài. Từ một cô gái tóc vàng dễ thương, được làm những gì mình thích mà chẳng phải lo nghĩ gì. Mười năm sau cô đã là một người mẹ trong bộ quần áo tập yoga, đôi mắt thì luôn bị thâm quầng khi cô phải thức suốt đêm khi con bị ốm.

Trong khi, cô bồ của chồng chỉ biết Maree là một bà mẹ chỉ ở nhà, nhưng không phải, Maree chỉ làm việc một ngày trong một tuần ở văn phòng, thời gian còn lại cô dành cho việc viết blog,...

“Chồng tôi đã đi công tác rất nhiều", cô nói, "Nhưng nói chung, anh luôn luôn trở về nhà vào những ngày cuối tuần. Tôi nhớ cái cảm giác khủng khiếp mà tôi đã phải chịu đựng khi anh ta gần như quên đi đứa con gái bé bỏng của chúng tôi. Anh ấy thường trở về nhà trong tâm trạng cáu kỉnh và mệt mỏi.”
 

 
Maree phát hiện ra khi cô nhận được một email có tiêu đề Chồng của bạn. “Cô ấy tin rằng anh sẽ rời khỏi gia đình tôi và đến bên cô ấy. Tôi tin rằng cô ấy rất đau khổ khi anh ta không làm theo những gì cô ta đã nghĩ". Và bây giờ, chỉ hơn một năm sau đó, Maree nói rằng cô đã viết thư cho tình nhân của chồng vì những lý do cá nhân, chứ không phải là do hận thù gì cả, cũng là để cảm ơn cô ta đã cho Maree nhận ra con người của chồng mình.

"Vết thương của tôi đã được chữa lành. Còn cô ấy đã làm một điều thực sự, thực sự khủng khiếp, nhưng cuối cùng thì cô ấy cũng chỉ là một người phụ nữ đã yêu nhầm một người đàn ông không xứng đáng thôi”. 
Chia sẻ