"Nhà mình các cô các bác đầy ra đấy, thiếu gì người làm cỗ đâu, mà em dậy sớm sang đó cũng chả biết làm gì" - cô vợ cãi lại chồng.
Anh chồng nhắn nhủ các anh em: "Lấy vợ nhớ lấy người biết nấu ăn", còn dân mạng thì lắc đầu ngán ngẩm: "Trả về nơi sản xuất thôi chứ còn gì nữa".
Sau 1 ngày nắng nóng mệt mỏi, mâm cơm của cô vợ đảm dọn ra có 1 món ăn siêu độc đáo này nhưng anh chồng này lại chỉ ngậm ngùi chịu trận, không than vãn nửa câu.
Rang cơm thì liên quan gì tới chiếc chiếu nhựa? Thế mà vì phút đểnh đoảng, cô vợ trẻ này đã làm hỏng cả chiếu mới tài.
Được cái nhiệt tình nhưng lại cô vợ lại… thiếu hiểu biết.
Tôi có thể vì cái gia đình này mà chịu chấp nhận hạ cái "tôi" của mình xuống đáy. Tôi nghĩ chỉ cần mình mềm mỏng, chắc chắn vợ sẽ thay đổi thái độ. Nhưng có lẽ, tôi đã sai...
Mọi người hoảng hồn chạy vào thì thấy em đang nhăn nhó ngồi giữa đống chén bát vỡ. Nhìn em rơm rớm nước mắt mà ai cũng thấy tội. Mẹ tôi còn đùa, sau này không biết em bế con có làm rơi con không nữa.
Mẹ Tuấn biết, kể cả bà không duyệt thì Tuấn cũng quyết tâm cưới cô gái đáng yêu đó về làm vợ.
Bao lần cãi vã to tiếng không thay đổi được vợ, Tuyến chán ngán với gia đình nhỏ chỉ vừa mới được xây dựng và cô vợ hot girl của mình.
Đêm ấy, khi 2 vợ chồng tâm sự, Bình thầm thì với Xuân: "Có lần, anh và bé Loan từng ước gì em đừng lên chức!”.