"Thời gian gần đây em lại phát hiện anh ta còn mơ tưởng về vợ cũ. Chẳng là vô tình vào facebook của chồng...", người vợ kể lại.
"Cách đây chục hôm, chẳng hiểu sao mà tự nhiên chồng cũ lại nhắn tin nói muốn tới nhà mừng tuổi con...", người vợ kể.
"Thương thằng bé, thi thoảng em vẫn chủ động nhắn tin dặn chồng cũ sắp xếp thời gian đến chơi với con cho tình cảm mà anh ta chỉ à ừ để đó...", người vợ tâm sự.
"Mẹ bật khóc nức nở bảo rằng bà nhớ vợ cũ của tôi lắm. Giá kể bây giờ cô ấy vẫn là con dâu bà thì tốt biết bao", người đàn ông chia sẻ.
Có lẽ lời nói của tôi có phần động chạm đến bố mẹ vợ nên cô ấy tức tối nói thẳng mọi chuyện luôn.
"Để rồi trong đêm tân hôn với vợ, tôi rụng rời khi nghe vợ tiết lộ một bí mật, hay nói đúng hơn là giao dịch giữa gia đình vợ với mẹ tôi!", người đàn ông chia sẻ.
Cô ấy còn nói thêm một điều khiến tôi lặng người. Ly bảo sau khi chia tay tôi, cô ấy chưa hề có quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào.
Hơn một năm sau ngày Kh. tái hôn, trong một lần vợ anh giận dỗi xách đồ bỏ về nhà ngoại, mẹ anh đã gọi con trai vào nghẹn ngào nói: “Viết đơn ly hôn rồi xin đoàn tụ với vợ cũ đi con, cứ thế này mẹ thấy không ổn chút nào".
Ban đầu tôi nghĩ đó là cháu của mẹ vợ cũ, vì ngoài vợ cũ thì bà còn 2 người con khác.
"Cuối cùng tôi tìm thấy nó trong ngăn kéo, bên cạnh có một lá thư. Tôi chỉ nhớ rằng đó là bức thư của người vợ cũ đã gửi cho tôi", anh chồng tâm sự.