Vợ chồng trẻ và những lý do ly hôn “trời ơi đất hỡi”

T.H,
Chia sẻ

Với nhiều cặp vợ chồng trẻ, hôn nhân gần như chẳng có chút giá trị khi cứ vài ba ngày cãi nhau là trong nhà lại xuất hiện thêm một lá đơn xin ly hôn với đủ thứ lý do trời ơi đất hỡi.

Hôn nhân là việc trọng đại cả đời người nhưng với nhiều cặp vợ chồng trẻ, dường như tờ giấy hôn thú chẳng có chút giá trị khi so sánh với tự ái cá nhân, sự tự do và lối sống quá dễ dãi. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến các bi kịch hôn nhân có lý do kiểu “trời ơi đất hỡi”.

Có một tình yêu kéo dài 5 năm rồi mới làm đám cưới, nhưng chỉ 3 tháng sau hôn nhân, Nam Anh (29 tuổi, Thanh Xuân, HN) đã hậm hực đến tòa án trình đơn xin ly hôn. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên cả hai phải nhờ đến tòa án để giải quyết mâu thuẫn, chưa kể số lần làm đơn ly hôn cũng phải tính bằng con số hàng chục. Nhắc đến nguyên nhân chia tay, Nam Anh đổ lỗi cho cô vợ trẻ không biết tính toán và quá luộm thuộm. 

Chồng đi làm bận tối ngày, vợ thì ở nhà chỉ ăn với chơi mà còn không biết điều, chẳng biết tính toán gì cả. Tôi chỉ là công nhân viên chức quèn, lương tháng vài triệu. Vậy mà vợ thì không biết cách chi tiêu, tháng nào cũng thiếu trước hụt sau. Có khi đầu tháng thì ăn cho một bữa đẫy đà, đến cuối tháng thì cơm rau, có khi mỳ tôm suông. Bao nhiêu tiền đổ cả vào quần áo, giày dép, trong khi cả mấy tháng chồng không được một manh quần áo mới” - Nam Anh kể tội vợ.

Vợ chồng trẻ và những lý do ly hôn “trời ơi đất hỡi” 1
Nam Anh cho rằng thời đại ngày nay ly hôn là chuyện bình thường, hai người sống với nhau nếu không hợp thì cứ bình thản chia tay, tự do tìm đối tượng khác phù hợp hơn (ảnh minh họa).

Theo lời Nam Anh, vợ anh còn là chúa bừa bộn và lười làm việc nhà. “Nhà cửa thì lúc nào cũng như một bãi chiến trường, cả tuần không biết quét dọn là gì, giường ngủ như bàn trang điểm, bừa bãi hết son lại phấn. Đây là hai vợ chồng còn son rỗi đấy, không biết có con cái vào thì còn kinh khủng đến thế nào. Hai vợ chồng ở riêng, sau không chịu nổi cảnh ấy nên tôi đề nghị chuyển về nhà ông bà. Được 2 tháng, mẹ tôi cũng ngán tận cổ con dâu và nói khéo để tiễn vợ chồng tôi đi. Tôi không còn biết giấu mặt vào đâu, mấy lần nói nhẹ nhàng nhưng không ăn thua. Tôi dọa nạt, rồi làm đơn ly hôn vài lần nhưng sau đấy chỉ xin lỗi rồi lại đâu hoàn đấy. Cãi vã chán rồi lại chiến tranh lạnh, không khí gia đình ngột ngạt, khó thở. Lần này thì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa rồi, cứ chia tay đã rồi ra sao thì ra” - Nam Anh ngán ngẩm khi nhắc đến những tật xấu của vợ.

Lý giải về chuyện hôn nhân tan vỡ, Nam Anh cho rằng ngày nay ly hôn là chuyện bình thường, hai người sống với nhau nếu không hợp thì cứ bình thản chia tay, tự do tìm đối tượng khác phù hợp hơn. Mặt khác, anh cũng cho rằng sự đổ vỡ của anh và vợ phần nhiều là do không tìm hiểu về nhau kỹ trước khi tiến tới hôn nhân, cả hai vợ chồng từ trước tới giờ cũng chưa từng cùng nhau vượt qua khó khăn nào cả nên không có kinh nghiệm hàn gắn tình cảm trước nguy cơ đổ vỡ.

Khi còn yêu nhau, tôi chẳng bao giờ để ý đến chuyện cô ấy sống như thế nào. Tôi yêu và lấy cô ấy vì thấy cô ấy cũng thuộc dạng ngoan hiền, không chơi bời gì cả. Ai ngờ, lấy chồng về rồi mới ngỡ ngàng nhận ra bản chất thật như thế” - Nam Anh bức xúc khi nói về cô vợ trẻ vừa mới kỷ niệm sinh nhật 22 tuổi cách đây không lâu.

Cũng giống như hoàn cảnh của Nam Anh, cuộc hôn nhân của Hoàng An (25 tuổi, Nghệ An) cũng được xếp vào hàng kỷ lục về thời gian chung sống giữa hai vợ chồng. 4 tháng sau đám cưới, Hoàng An và chồng đã giải quyết xong giấy tờ ly hôn, chỉ chờ ngày cùng lên tòa án giải quyết lần cuối. Vợ chồng mới cưới, chưa có tài sản chung và con cái nên thủ tục cũng khá nhanh gọn.

Sau nhiều lần lảng tránh câu hỏi của mọi người, Hoàng An mới chịu tiết lộ nguyên nhân khiến cô lại trở về cuộc sống độc thân. Hóa ra, do bị chồng chê xấu quá nhiều lần, lại áp lực trước những lời chê bai, so sánh của họ hàng bên chồng, Hoàng An rơi vào trạng thái trầm cảm. 

Khi còn yêu nhau, An biết mình không thuộc hàng “sắc nước hương trời” nên ra sức cải thiện ngoại hình, không khi nào ra đường mà thiếu khoản trang điểm, chau chuốt đến cả giờ đồng hồ mới tự tin đi cùng người yêu. Đến khi lấy chồng, bận rộn đủ công việc nhà, lại nghĩ “cá đã cắn câu”, An bỏ vê việc chăm sóc bản thân. Luộm thuộm trong mớ quần áo ở nhà nhàu nhĩ và gương mặt không trang điểm, nhiều lần An tự ái khi nghe chồng nhắc đến vợ với cụm từ “xấu ma chê quỷ hờn”. Nghe lời tư vấn của mấy cô bạn, An tìm đến một trung tâm thẩm mỹ và “đại tu” nhan sắc.

Vợ chồng trẻ và những lý do ly hôn “trời ơi đất hỡi” 2
An bị ám ảnh bởi những lời nhiếc móc của chồng về nhan sắc (ảnh minh họa)

Tôi còn nhớ hôm ấy đi từ viện thẩm mỹ về nhà, đang đau đớn với mấy vết cắt trên mũi, mắt và miệng thì sưng tấy, mệt mỏi đủ đường thì gặp ngay gương mặt hằm hằm của chồng. Vợ nằm nghỉ trên phòng, chồng hết ra lại vào rồi đá thúng đụng nia, bóng gió nhiếc móc vợ. Hết bảo chẳng nước non gì đâu, rồi chữa lợn lành thành lợn què… làm tôi bực đến phát điên, tủi thân chỉ biết nằm khóc” - Hoàng An kể lại.

Kể từ ngày vợ đi thẩm mỹ, Hoàng An càng bị chồng xa lánh, gia đình ngột ngạt. Lại thêm mấy lời châm chọc của anh em họ hàng bên chồng mỗi lần đến nhà chơi, An gần như phát điên. Một lần cãi vã, chồng có lỡ nói những câu nặng lời và xúc phạm đến vợ, Hoàng An đùng đùng nổi giận và viết đơn ly hôn, chấm dứt chuỗi ngày phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Ai dè, anh chồng trong cơn giận dữ cũng đồng ý ký vào lá đơn ngay lập tức.

Đến giờ bình tĩnh nghĩ lại, An mới thấm thía nhận ra lá đơn ly hôn đó chỉ là một phút bồng bột thiếu suy nghĩ. “Thú thực là tôi không hề muốn chia tay, đó chỉ là phút giận dữ đến mất khôn nên mới làm thế, tưởng rằng chồng sẽ dịu lại. Tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại đưa đẩy cho đến tình trạng này. Nhưng giờ cũng muộn, thôi thì đến đâu thì đến. Biết đâu, đây lại là cơ hội để tôi làm lại” - Hoàng An tặc lưỡi nói về hoàn cảnh của mình.
Chia sẻ