Vợ chồng cực bẩn

,
Chia sẻ

Trời Sài Gòn nóng như đổ lửa, ấy vậy mà 4 ngày liền Tuấn không chịu tắm. Khi đi ngủ, anh ta cởi trần trùng trục nên mồ hôi bám vào chăn, màn, ga, gối vàng khè.

Sự cẩu thả, bê tha trong sinh hoạt tưởng chừng vô hại nhưng lại chính là một trong những nguyên nhân giết chết…. tình yêu, đẩy cuộc sống hôn nhân đến bên bờ đổ vỡ. Nhiều bà vợ đã như chịu cực hình khi chồng không… đánh răng, hôi thuốc lá…Tương tự, một số ông chồng tuy không nói ra nhưng cũng thầm ao ước vợ mình giống cô bạn đồng nghiệp ăn mặc gọn gàng, dịu dàng và ít nói…

Không dám “hôn” từ khi… lấy chồng

Phương và Tuấn kết hôn đã được 5 năm. Trước đây, đang thời gian tìm hiểu, Phương đã từng chết mê chết mệt Tuấn bởi dáng dấp đàn ông, nặng 72kg, cao 1m75, áo sơ mi, quần tây nuột nà, sạch sẽ, luôn thoang thoảng mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền. Trước mặt cô, không bao giờ Tuấn dám hút thuốc lá vì sợ người yêu chê… hôi.

Thế nhưng chỉ sau khi kết hôn được vài tháng, Tuấn bỗng trở nên bê tha khiến Phương… ngỡ ngàng.

Mỗi buổi sáng ngủ dậy, trong lúc làm vệ sinh cá nhân, Phương tiện tay lấy luôn kem đánh răng vào bàn chải cho chồng. Tuy nhiên, một hôm, rồi hai hôm, Phương thấy trên bàn chải của Tuấn, kem đánh răng vẫn còn… nguyên xi.

Chưa hết, Tuấn còn có một tật xấu là… đi vệ sinh xong không bao giờ giội nước. Thậm chí, nhiều hôm vợ đi công tác, anh ta đem thuốc lá vào phòng ngủ hút rồi gạt tàn đầy ra nhà. Lúc vợ ở nhà, không dám hút thuốc trước mặt, Tuấn chui vào toilet rồi tiện tay gạt tàn vào luôn chậu rửa mặt.

Trời Sài Gòn nóng như đổ lửa, ấy vậy mà 4 ngày liền Tuấn không chịu tắm. Khi đi ngủ, anh ta cởi trần trùng trục nên mồ hôi bám vào chăn, màn, ga, gối vàng khè.

Có lần, Tuấn xách cặp đi làm, Phương phải vội vàng cầm chiếc khăn mặt đuổi theo để lau nước dãi dính ở miệng cho chồng.

Phương tâm sự như thế vẫn chưa kinh khủng bằng mỗi lần cô được chồng… yêu: “Tôi phải luôn tập trung tinh thần để né tránh… nụ hôn của anh ấy, né tránh cả cái hơi thở lâu ngày không được vệ sinh kết hợp với mùi khói thuốc".

Hãy luôn chăm sóc mình và vui tươi để giữ gìn hạnh phúc. 
Ảnh: Thanh Huyền. (Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

 

Nhiều lần góp ý nhưng thấy chồng không chuyển biến, Phương đành quay sang "cầu viện" các bậc sinh thành ra chồng. Sau khi nghe con dâu kể, mẹ Tuấn sầm mặt nói: “Tội nghiệp cái thằng, ở với mẹ, mẹ lo cho, giờ về với vợ thì nó bỏ mặc mới ra thế(?)”.

Thế rồi mẹ Tuấn chậm rãi giảng giải cho con dâu về cách thức phục vụ chồng: “Thằng Tuấn từ lúc sinh ra cho đến khi lấy vợ là một tay mẹ chăm sóc. Sáng nào mẹ cũng phải gọi nó dậy bắt nó đi đánh răng, rửa mặt, cạo râu. Quần áo của nó cũng một tay mẹ là, mẹ ủi. Mỗi ngày, mẹ lên dọn phòng và tolet cho nó 2 lần. Con phải nhớ, khi nó đi làm về, thay đồ ra là đem giặt ngay, nếu không sáng mai là nó lấy ra mặc lại đấy! Con mẹ khi ở với mẹ ra đường lúc nào cũng nuột nà, còn từ lúc về với con nó ra… thế là do ai?”.

Phương rơi vào tình thế "dở khóc dở cười", tiến không được mà thoái cũng không xong. Hằng ngày, vừa quần quật việc cơ quan, về nhà lại cắm đầu vào cơm nước, con cái, nay chuyện vệ sinh cá nhân của chồng cô cũng phải lo cho nữa thì thật quá sức tưởng tượng.

Mất hứng vì cô ấy… xuề xòa

Không chỉ có các bà vợ phàn nàn về đấng lang quân ở dơ mà một số đức ông chồng cũng thấy chán ngán vì vợ… xuề xòa, nói lắm.

Anh Nguyễn Đức Hải, 41 tuổi tâm sự với các nam đồng nghiệp: “Từ ngày sanh thằng nhóc, bà xã mình bỗng dưng phát phì ra (trước khi cưới là 43kg, hiện tại là 65kg). Cô nói phải ăn kiêng để giảm cân, thế nhưng tôi thấy miệng cô ấy không chịu ngừng hoạt động. Nhiều lúc, hai vợ chồng chở con ra đường chơi, cô ấy chẳng chịu thay đồ, cứ mặc nguyên đồ bộ ở nhà làm tôi ngượng chín cả người. Chán lắm, nói mãi chẳng được!”.

Còn đối với anh Long, 45 tuổi, làm kế toán tại quận 3 thì mỗi lần tan sở, về nhà là có cảm giác như đang về… địa ngục: “Trời ơi! Vợ tôi cứ quát tháo chồng, con luôn miệng. Bộ tóc mây ngày nào của cô ấy giờ đây cứ bết lại, dính chặt trên da đầu, quần áo thì suốt ngày hôi mùi bếp núc. Không dám góp ý sợ vợ nổi cơn thịnh nộ chứ mỗi lần… yêu, nhìn thấy bộ nội y cháo lòng cũ rích của cô ấy là tôi mất hứng rồi, chỉ muốn… làm thật nhanh cho xong trách nhiệm".

Theo Tiến sĩ Mai Ngọc Luông, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hội Khoa học – Tâm lý – Giáo dục TP.HCM, tình yêu là một phức hợp tình cảm lớn nhất của con người, có khởi đầu và cũng có kết thúc. Tình yêu chỉ bền vững nếu cả hai biết tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ lẫn nhau.

Việc bê tha trong ăn mặc và sinh hoạt của vợ hoặc chồng không chỉ thể hiện sự coi thường chính bản thân mà còn tỏ ra thiếu tôn trọng với bạn đời. Trong vài trường hợp, đối phương tế nhị không nói ra nhưng sẽ thầm so sánh người vợ (chồng) của mình với những người gặp được trong cuộc sống, thậm chí dẫn đến ngoại tình tư tưởng làm cho vết nứt hôn nhân thêm sâu sắc. 
 
Theo Vietnamnet
Chia sẻ