Vợ bỏ về nhà ngoại sau khi bị chồng tát 2 cái, nguyên nhân sự việc khiến dân mạng tranh cãi

Minh Khôi,
Chia sẻ

"Đỉnh điểm là tối nay mẹ mình ra chơi có mang con gà quê. Ăn không hết mình bảo để đấy mai mình ăn thì quay lại đã thấy vợ đổ đi. Mẹ mình thấy vậy mặt buồn hẳn. Thế là mình với vợ cãi nhau, vợ bảo có con gà từ quê ngon nghẻ gì mà ăn lắm, bảo mẹ đừng mang nữa bẩn nhà. Thế là mình mới tức quá mới vả cho vợ 2 cái", anh chồng kể lại.

Ai cũng từng có khoảng thời gian dài yêu thương nhau trước khi đi đến quyết định kết hôn. Cho dù sau này có thế nào thì chắc chắn vẫn phải yêu thương nhau, đó chính là cách giữ cho cuộc hôn nhân được hạnh phúc mãi về sau.

Thế nhưng trong cuộc sống hôn nhân làm sao có thể tránh khỏi những giây phút vợ chồng lục đục, làm sao có thể tránh khỏi những lúc vợ chồng bất hòa, cãi vã. Chỉ là sau những khoảng thời gian xảy ra xung đột ấy cả hai phải xử lý ra sao để "giữ lửa" cho mái ấm mà thôi.

Mới đây, một anh chồng đã đăng tải lên mạng xã hội, kể lại câu chuyện về mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình mình khiến dân mạng xôn xao bàn tán.

Nội dung câu chuyện được anh chồng kể lại như sau:

"Hôm qua mình vừa tát vợ 2 cái thì nó dỗi bỏ về ngoại.

Mình là 1 thằng nghèo ngay từ bé, làm đủ mọi thứ để mưu sinh nên rất trân trọng đồ ăn kể cả còn thừa. Bao năm mưu sinh thì bây giờ mình đã có cuộc sống gọi là cũng tạm ổn có của ăn của để nhưng cái tính tiết kiệm và trân trọng đồ ăn thừa vẫn chưa bao giờ bỏ.

Vợ mình con 1, sung sướng từ nhỏ nên chẳng bao giờ ăn đồ thừa. Cứ gì thừa mặc dù bữa sau ăn được cô ấy cũng đổ vào sọt rác. Bọn mình cãi nhau rất nhiều về vấn đề này.

Đỉnh điểm là tối nay mẹ mình ra chơi có mang con gà quê. Ăn không hết mình bảo để đấy mai mình ăn thì quay lại đã thấy vợ đổ đi. Mẹ mình thấy vậy mặt buồn hẳn.

Thế là mình với vợ cãi nhau, vợ bảo có con gà từ quê ngon nghẻ gì mà ăn lắm, bảo mẹ đừng mang nữa bẩn nhà. Thế là mình mới tức quá mới vả cho vợ 2 cái.

Nó đùng đùng vất mọi thứ ấy dắt xe đi luôn từ tối. Đến gần 11h đêm hôm nó mới nhắn tin như thế kia. Bây giờ cũng còn chưa thèm về. Theo mọi người thì mình nên làm gì".

Vợ bỏ về nhà ngoại sau khi bị chồng tát 2 cái, nguyên nhân sự việc khiến dân mạng tranh cãi - Ảnh 1.

Cô vợ nhắn tin lại cho chồng sau khi bỏ về nhà ngoại.

Đính kèm lời kể là hình ảnh chụp màn hình tin nhắn cô vợ nhắn tin cho chồng với nội dung: "Nay tôi ngủ bên bà ngoại, anh với con ngủ đi. Không phải chờ tôi đâu".

Quả thật, đọc xong câu chuyện trên, ai cũng thấy đó là những mâu thuẫn thường nhật trong cuộc sống gia đình. Câu chuyện này, 2 vợ chồng đều có lỗi sai, người thì còn vô tâm, theo thói quen đổ đồ thừa đi mà không nghĩ đến cảm giác của người mẹ chồng ở quê, có lời lẽ xúc phạm tới món quà quê của mẹ, đó là cái sai khá lớn, người còn lại lại quá nóng nảy, dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn. Chính vì thế sự cãi vã mới xảy ra và "bùng cháy".

Vợ bỏ về nhà ngoại sau khi bị chồng tát 2 cái, nguyên nhân sự việc khiến dân mạng tranh cãi - Ảnh 2.

Bạo lực chưa bao giờ là phương pháp để giải quyết mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng. Ảnh minh hoạ

Thật ra, trong cuộc sống hôn nhân những chuyện cãi cọ vặt vãnh như thế này sẽ xảy ra nhiều vô cùng. Dân mạng chỉ ra cái chưa được của 2 vợ chồng trong câu chuyện trên, đồng thời cho rằng, chuyện gì cũng có cách giải quyết và chuyện này cũng không ngoại lệ, cái chính là hai người đối mặt với nó và xử lý nó thế nào mà thôi.

Nhiều người cho rằng, 2 vợ chồng nên ngồi lại cùng nhau, cùng nói chuyện để tìm tiếng nói chung, khắc phục mọi thứ, ai có sai phải thẳng thắn thừa nhận và sửa chữa đồng thời cả hai vợ chồng phải xin lỗi mẹ chồng mới may ra cứu vãn được mọi thứ, tránh cuộc sống hôn nhân lục đục, bất hoà vì những điều không đáng có!

Chia sẻ