Tôi biết chồng thương tôi quần quật nấu ăn cả buổi chiều, đến bữa còn bị trách nên nói đỡ. Nhưng lời anh cũng có phần quá đáng khiến chị dâu giận dỗi bế con bỏ về luôn.
Sau khi đi uống rượu về, Hoàng Văn Sáng đã đánh đập khiến vợ chấn thương sọ não, hôn mê, song lại gọi điện thông báo với gia đình là bị thương do tai nạn giao thông.
Một phó trưởng công an xã ở Gia Lai đã đánh vợ cũ đến nhập viện khi người phụ nữ này nhớ con gái, tìm về thăm.
Thấy vợ bấm điện thoại, đối tượng nổi máu ghen tuông, nghi ngờ vợ có người tình và ra sức đấm đá khiến nạn nhân tử vong.
Cả nhà đang ngồi xem thời sự thì vợ tôi chạy từ nhà tắm ra, hí hửng khoe chiếc que thử thai 2 vạch đỏ chói. Tôi không kiềm được sự thất vọng và tức giận nên đã đánh cô ấy.
Thấy mẹ nằm dưới đất, vợ tôi bối rối đứng nhìn, tôi lập tức nóng mắt và vung tay tát cô ấy.
Vừa mừng cưới em chồng xong, Hoa liền bị chồng lôi xềnh xệch lên trên phòng. Sau đó, anh vung tay tát cô rát má.
Vừa về nhà đã chứng kiến cảnh "chướng tai gai mắt", chồng Hoa lao vào tát cô, gay gắt mắng vợ là bất hiếu.
Vừa đi nhậu về, Tuấn gọi vợ không thấy đâu. Nhưng khi lên đến phòng mẹ thì thấy Thương đang lúi húi tìm cách mở két sắt...
Vừa xuống bếp thấy vợ đứng ôm con còn mẹ mình lúi húi rửa cả chục mâm bát, Huy tự nhiên cảm thấy nóng mắt. Anh lao vào thẳng tay tát vợ cháy má.