Sở hữu vẻ ngoài kỳ dị với cái đầu nhỏ, nhọn hoắt, Schlitzie gắn liền với các biệt danh như "The Monkey Girl" (cô gái khỉ), "pinhead" (đầu nhọn) hay "freak" (quái vật).
Trong khi em còn ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một cô bé ngây dại đã nhảy xổ vào người khiến em hốt hoảng giật mình.
Tôi đồng ý với lời đề nghị chia tay của người yêu vì biết chắc rằng nếu chúng tôi đến với nhau cũng sẽ không hạnh phúc.
Nghe xong câu chuyện mẹ vợ kể mà tôi choáng váng.
Nghe giọng nghẹn ngào của chồng, tôi quay lại thì thấy anh đang khóc, tôi sửng sốt vô cùng và cũng bất ngờ với câu chuyện quá khứ của mẹ chồng.
Tôi hô hoán người đưa mẹ vào viện mà vẫn không hết đắng lòng.
Hôm ấy, vợ tôi bỗng có biểu hiện lạ. Nghe tiếng của tôi, cô ấy từ trong phòng đi ra rồi nói nhỏ: "Anh đi khẽ thôi. Em mới cho con ngủ".
Những tưởng cuộc đời của cô gái sẽ chìm trong u tối vì sự cấm đoán đến "tàn bạo" của bố mẹ, nhưng tình yêu và sự dũng cảm đấu tranh cho người mình yêu đã giúp cô có một kết thúc vượt xa hơn cả mong đợi.
Phận đời của nàng đắng cay, lắm nước mắt hơn bất kỳ thứ gì mà người ta có thể tưởng tượng ra được khi nghĩ về vận mệnh của một nàng Công chúa.
Bản năng của người làm cha mẹ là yêu thương con cái nhưng mới đây, tại một thôn nhỏ ở huyện Tứ Hồng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc lại xảy ra vụ việc mẹ đâm bút chì vào cổ con gái khiến nhiều người không khỏi sững sờ.