Vì cứu con trai bị ngã khi thả cá tiễn ông Công ông Táo, người cha bị nước cuốn mất tích

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sau khi xác minh, cơ quan chức năng xác định khi anh H. đã vội chạy ra cứu con trai bị trượt chân xuống nước nhưng không biết bơi nên đã tử vong, còn người con thoát nạn.

Chiều 28/1, ông Nghiêm Lê Chiến, Chủ tịch UBND phường Quang Trung cho biết, sáng nay cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn H. (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) chết đuối khi đi thả cá tiễn ông Công, ông Táo cùng con trai tại sông Thái Bình.

Vì cứu con trai bị ngã khi thả cá tiễn ông Công ông Táo, người cha bị nước cuốn mất tích  - Ảnh 1.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 27/1. Tại thời điểm trên, anh Nguyễn Văn H. cùng con trai 9 tuổi đi thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo trên sông Thái Bình. Lúc này, do bờ sông là con dốc trơn trượt nên nên người con trai anh H. bị trượt chân ngã xuống nước. 

Thấy vậy, anh H. mới nhảy xuống cứu. Nhưng do bị trượt và không biết bơi nên anh Hà bị chết đuối. Còn con trai lại may mắn bám được vào dây cáp của cây cầu leo lên bờ. Tuy nhiên khi lên đến nơi thì không thấy bố đâu nên vội vã hô hoán người dân xung quanh. 

"Thời điểm đó có một người đàn ông lái máy xúc ở gần hiện trường chạy đến đoán sự việc nên nhảy xuống sông tìm kiếm nhưng không thể cứu được anh Hà. Đến sáng nay người thân mới tìm thấy thi thể nạn nhân xấu số", ông Chiến nói. 

Theo ông Chiến, anh H. có hoàn cảnh gia đình bình thường, đã có hai con. Sáng nay phường đã thăm hỏi động viên gia đình, trước mắt hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng. 

Hiện, các cơ quan chức năng đã làm thủ tục bàn giao thi thể anh H. cho gia đình lo hậu sự.

Chia sẻ