Vết sẹo của cô gái bị ép xăm rết gớm ghiếc

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Sau thời gian được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc điều trị, các vết thương của nạn nhân trong vụ bị xăm rết đã tiến triển tốt hơn.

Ngày 4/4/2012, nạn nhân Nguyễn Thị Giang (SN 1991, quê ở xã Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An) trong vụ bị bà chủ quán karaoke đánh ghen bằng cách xăm 3 con rết lên mặt và ngực lại có mặt ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Hà Nội) để thăm khám và điều trị.
 

Nguyễn Thị Giang điều trị vết xăm tại bệnh viện.
 
Sau thời gian được các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc điều trị, các vết thương do xóa xăm sai cách tại Nghệ An đã tiến triển tốt hơn. BS. Trần Thị Chung, Khoa Công nghệ cao và Laser cho biết, hiện các vùng sẹo ở mặt đã phẳng hơn, mềm mại và không co kéo còn ngực thì có một phần hơi lồi, hơi đỏ và gây ngứa.
 
Theo BS Chung, đây là diễn biến thường gặp ở các loại sẹo kiểu này, đúng như các bác sĩ đã tiên liệu và việc điều trị đang tiến triển tốt. Trong đợt này, sẽ sử dụng Laser và thuốc đặc trị để cắt bỏ khối sẹo lồi. Ngoài ra, còn phối hợp sử dụng với phương pháp IPL làm xơ hóa mạch máu trong khối sẹo giúp sẹo mềm và xẹp dần.
 

Vết xăm có dấu hiệu tiến triển tốt.
 
Tại bệnh viện, Giang cũng cho biết, hiện vết sẹo trên mặt không còn đau nữa, chỉ còn sẹo ở ngực thì hơi nhức một chút, đỏ tấy. Hàng ngày vẫn sử dụng thuốc bôi chữa sẹo của Bệnh viện Thu Cúc và làm vệ sinh sẹo theo hướng dẫn. Giang chia sẻ, chỉ mong muốn vết sẹo sớm liền để hòa nhập với mọi người, không còn phải suốt ngày ngồi trong nhà nữa.
 
Giang kể, sau khi từ bệnh viện Thu Cúc về hàng ngày, Giang làm bánh rán ở nhà để mẹ đưa đi chợ bán và ở nhà chăm nom nhà cửa. Đây là “nghề tay trái” từ lâu của chị Trần Thị Hoa (mẹ Giang), để cáng đáng gia đình 5 đứa con nheo nhóc.
 
“Dù bệnh viện ngỏ ý muốn tạo công việc cho Giang nhưng trong thời điểm này, gia đình Giang muốn ổn định cho mọi thứ lắng xuống đã rồi mới tính tiếp” - chị Hoa cho biết.
 
Trong ngày 4/4, chị Hoa sẽ đưa Giang về quê tiếp tục điều trị theo phác đồ và thuốc của bác sĩ BV Thu Cúc.
 
Trước đó, ngày 17/12/2011, Bệnh viện Thu Cúc đã đón Giang từ trong Nghệ An ra Hà Nội để điều trị. Giang được đón nhận trong tình trạng tỉnh táo, nhưng tiếp xúc khá chậm sau một cú sốc nặng về tâm lý. Các vết xăm ở má trái và 2 vết ở ngực do được xóa bằng laser CO2 nên đã để lại tổn thương khá sâu và tương đối phức tạp. Mặc dù màu mực xăm đã hết nhưng lại bị nhiễm trùng sâu, bởi đã mất hết các lớp thượng bì, trung bì và hạ bì.
 

2 mẹ con Giang tại bệnh viện.
 
Theo kết quả giám định thương tật của công an TP Vũng Tàu, Giang bị thương tật 30% sức khỏe. Gia đình Giang đang rất mong pháp luật sớm đưa kẻ thù tàn nhẫn ra tòa để xét xử. Trước đó, chị gái bà Nguyễn Thị Trâm là bà Liễu đã xin lỗi gia đình, khắc phục hậu quả và yêu cầu gia đình chị Hoa phải có đơn bãi nại, yêu cầu thả tự do cho bà Trâm. Nếu gia đình chị Hoa đồng ý thì họ mới đồng ý bồi thường.
 
“Chuyện đã xảy ra, gia đình tôi có thể tha thứ, có thể xin giảm án tại tòa nếu họ thực sự ăn năn chứ chúng tôi không bãi nại”, chị Hoa kiên quyết.
 
Vì lí do đó, nên hiện tại hai gia đình vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Sau lần gặp đó đến nay gia đình phía bà chủ đã gây sẹo cho Giang vẫn chưa gặp lại bên gia đình bà Hoa, cũng như không có thêm bất cứ động thái gì.
 
Liên quan đến vụ án, chiều 20/12/2011, Công an TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Trâm (tên thường gọi là Trâm Anh, 33 tuổi, quê Nghệ An, trú tại đường Lê Quang Định, phường Thắng Nhất, TP Vũng Tàu) và Nguyễn Thị Hương (20 tuổi, quê Nghệ An) về hành vi làm nhục người khác.
 
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đang xem xét điều tra các hành vi giam giữ người trái phép, dấu hiệu môi giới mại dâm cho khách trong nước và nước ngoài, tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy… của bà Trâm.

Chia sẻ