Vén màn sự thật "Trai xinh gái đẹp Kpop được trả tiền để bán thân"
Đây là 1 trong những góc khuất phía sau ngành công nghiệp Kpop hào nhoáng.
Mới đây, podcast có nội dung được giới thiệu là bóc trần góc khuất giới idol Kpop của influncer Kira (người tự nhận là bạn gái cũ của cựu thành viên nhóm BIGBANG - T.O.P), Wootak đang gây xôn xao trên MXH. Theo đó, Kira đã cáo buộc các celeb Hàn Quốc đi khách, tìm hậu thuẫn từ chỗ những người giàu có thuộc giới thượng lưu. 1 trong những nữ nghệ sĩ hàng đầu bị Kira chỉ đích danh là IU, được cho là có giá 5000 USD (130 triệu đồng)/đêm.
Những tin tức vô căn cứ này đã làm ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của nghệ sĩ. Dựa theo những chuyện được idol "xịn" từng chia sẻ, có vẻ như podcast gây tranh cãi trên có nhiều điều không khớp với thực tế.


IU, Jennie bị kéo vào podcast tranh cãi gần đây
Vấn đề nhà tài trợ
Nhiều thần tượng đã kể về mặt tối giao dịch với nhà tài trợ tại showbiz. Họ "đổi tình lấy tiền", đổi tình dục lấy sự hỗ trợ tài chính hoặc sự nghiệp. Serri (Dal Shabet) từng kể về những lời đề nghị này. Sau khi bị công ty quản lý của Serri từ chối, "đại gia" trên đã trực tiếp liên hệ với cô qua mạng xã hội. Nữ idol này cũng nói thêm rằng việc từ chối lời đề nghị cũng có thể dẫn đến hậu quả tiêu cực.

Serri (Dal Shabet) bị nhà tài trợ nhắn tin trực tiếp gạ gẫm
Trước đó, nữ diễn viên Jeon Se Hyun đã đăng tải ảnh tin nhắn ngỏ ý "tài trợ" cho cô lên trang cá nhân. Cụ thể, người này đề nghị hỗ trợ tài chính để gặp cô 2 lần mỗi tháng, còn sẵn sàng trả trước 50 triệu won (914 triệu đồng) để bày tỏ thành ý. Mỹ nhân Hoàng Hậu Ki tức giận: "Nếu bạn biết điều đó là thô lỗ thì đừng làm vậy. Nếu còn làm vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát. Bạn coi mọi người là gì? Tôi trông giống trò đùa với bạn à?".
Jang Hyeri (cựu thành viên Girl's Day) tiết lộ cô từng cặp 1 CEO nổi tiếng tại tiệc rượu. Người này thường xuyên đem các thực tập sinh nam nữ đi "tiếp khách". CEO này đề nghị Jang Hyeri làm bạn gái của ông, đổi lại sẽ được nâng đỡ sự nghiệp.

Hàng loạt nghệ sĩ như Jeon Se Hyun,...

... Jang Hyeri cũng từng bị gạ gẫm "đổi tình lấy tiền"
Vào năm 2023, nữ idol Bona (Chakra) cũng tiết lộ câu chuyện tương tự. Bona nỗ lực tìm bài hát solo và đã gặp 1 nhạc sĩ. Người này đề nghị Bona "đổi tình lấy sự nghiệp", thậm chí còn cao ngạo tuyên bố nhiều ngôi sao khác phải cầu xin điều này. "Thật là nhục nhã. Tôi muốn nổi điên, nhưng quyết định chỉ lặng lẽ cắt đứt liên lạc. Tôi cảm thấy rất cay đắng" - Bona kể lại trải nghiệm đáng quên.
Nghệ sĩ giải trí Go Mal Sook còn chia sẻ cô được "ngã giá" 90 triệu won (1,6 tỷ đồng) cho 3 tiếng gặp mặt riêng tư và phải ký thỏa thuận bảo mật. Jo Min Ah (cựu thành viên Jewely), diễn viên hài Maeng Seung Ji... cũng từng bày tỏ sự phẫn nộ khi lâm phải cảnh tương tự.
Điều này chỉ dành cho idol nữ hay sao?
Được tiếp cận và ngỏ ý tài trợ không phải là hiện tượng chỉ dành cho phụ nữ, cũng không chỉ có idol. Nhiều hơn 1 thực tập sinh nam đã lên tiếng về trải nghiệm của họ khi được các nhà tài trợ nữ tiếp cận.
1 thực tập sinh ẩn danh nói rằng công ty của anh đã sắp xếp cuộc gặp với 1 nhà tài trợ nữ. Sau đó, người phụ nữ này đưa ra 1 khoản "tiền trợ cấp" nhỏ và quà tặng, trước khi đưa ra các khoản tiền lớn hơn và đi kèm điều kiện.
"Sau 4 tháng, cô ấy gửi cho tôi 1 tin nhắn có nội dung: 'Dạo này chị thấy cô đơn quá, em có thể đến chơi không?'. Tôi trả lời 'Nhưng chị có chồng rồi mà' và nhận được những câu trả lời như chồng đi công tác, đang vắng nhà. Những người phụ nữ này muốn tôi 'tiếp xúc thân mật' hoặc ở lại qua đêm" - thực tập sinh hé lộ.

Thực tập sinh nam cũng là đối tượng được nhiều "phú bà" nhắm đến
Giao dịch hay sự ép buộc?
Ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước phương Tây, việc tham gia vào hoạt động mại dâm có thể được 1 cá nhân lựa chọn như một công việc. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, các thần tượng và thực tập sinh Kpop thường bị ép buộc vào những "mối quan hệ" này vì nhu cầu tài chính và nợ nần.
1 thực tập sinh ẩn danh chia sẻ: "Mọi người xung quanh sẽ nói với chúng tôi rằng 'Cứ nhận đi, họ đang tài trợ cho bạn nên cứ nhận đi. Cuối cùng, tôi nhận ra tôi đã nhận số tiền lên đến 2-3 triệu won (38-76 triệu đồng). Tôi phải làm việc nhưng không có tiền. Không có vị trí nào dành cho tôi, nhưng tôi có quá nhiều khoản nợ từ các nhà tài trợ mà tôi phải trả lại".
Lối thoát nào cho dàn nghệ sĩ?
Việc thoát khỏi "địa ngục" này là cực kỳ khó khăn và đòi hỏi sự dũng cảm phi thường cùng sự hỗ trợ từ bên ngoài. Dũng cảm tố cáo và tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý là con đường khó khăn nhất nhưng cũng là cách duy nhất để chấm dứt vòng luẩn quẩn. Idol có thể tìm đến các tổ chức bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ, luật sư chuyên về luật lao động hoặc các tổ chức phi chính phủ chuyên giúp đỡ nạn nhân bị lạm dụng. Tuy nhiên việc tố cáo đồng nghĩa với việc đối mặt với nguy cơ bị công ty "phong sát", hủy hoại danh tiếng, và sự phản ứng dữ dội từ dư luận (người thường chỉ trích nạn nhân). Nhưng với sự gia tăng của phong trào #MeToo và nhận thức về quyền lợi phụ nữ, xã hội đang dần có cái nhìn cảm thông và ủng hộ nạn nhân hơn.
Gia đình có thể là điểm tựa vững chắc nhất. Họ có thể giúp idol tìm luật sư, đối mặt với công ty, và cung cấp nơi trú ẩn an toàn về mặt tinh thần lẫn tài chính. Nhiều idol trẻ có thể không dám chia sẻ với gia đình vì sợ họ lo lắng, thất vọng, hoặc vì bị đe dọa từ công ty.
Bên cạnh đó, cần có sự thay đổi gốc rễ văn hóa showbiz. Điều này đòi hỏi một cuộc cách mạng trong cách các công ty giải trí hoạt động. Các hợp đồng cần phải công bằng hơn, minh bạch hơn. Công chúng và người hâm mộ có vai trò quan trọng trong việc tạo ra áp lực lên các công ty và cơ quan chức năng khi có vụ việc tiêu cực. Việc giáo dục và nâng cao nhận thức về những mặt tối của ngành giải trí giúp giới trẻ và những người có ý định theo đuổi con đường idol có cái nhìn thực tế hơn, và tự bảo vệ bản thân.
Nguồn: Koreaboo