"Về nhà đi con": Hóa ra Huệ khổ là do ngày xưa bố Sơn "tạo nghiệp" thế này

Thanh Nguyên,
Chia sẻ

Nhiều khán giả "Về nhà đi con" cho rằng Huệ không phải tự dưng mà khổ!

Những tập gần đây của Về nhà đi con liên tục khiến khán giả phải ức chế vì nhân vật Huệ (Thu Quỳnh) quá khổ. Huệ bị chồng bạo hành, ghen tuông vô cớ, bị cưỡng bức ngay trong nhà mình, thế nhưng vẫn phải âm thầm cắn răng chịu đựng, vì không muốn làm ảnh hưởng tới ngày trọng đại của em gái.

Trong tập 35 Về nhà đi con tối qua, Khải còn quá quắt hơn khi tìm đến nhà Thành - tình cũ của Huệ để dằn mặt, khiến cô phải van xin chồng hãy để yên cho gia đình họ bởi không muốn hạnh phúc của người khác vì mình mà bị ảnh hưởng.

Về nhà đi con: Hóa ra Huệ khổ là do ngày xưa bố Sơn tạo nghiệp thế này - Ảnh 1.

Huệ đang là nhân vật phụ nữ số khổ nhất "Về nhà đi con".

Nỗi uất ức của Huệ ngày càng bị dồn nén khiến các fan như ngồi trên đống lửa để chờ ngày Khải bị "xử lý", Huệ có thể ly hôn, bỏ bến nước đục để đi tìm một "bến mới" trong hơn.

Thế nhưng có phải Huệ tự dưng mà khổ thế không? Theo các fan của Về nhà đi con thì không! Huệ khổ là bởi trước đây, ông Sơn, bố cô đã "tạo nghiệp" nên giờ đây con gái bị trả thù.

Về nhà đi con: Hóa ra Huệ khổ là do ngày xưa bố Sơn tạo nghiệp thế này - Ảnh 2.

Ông Sơn tưởng hiền lành thế thôi, chứ ngày xưa tạo nghiệp không ít!

Chuyện kể rằng trước khi lui về vui vầy với cuộc sống điền viên bên cạnh 3 cô con gái, ông Sơn đã từng có quá khứ làm giang hồ lẫy lừng lấy "nickname" là Lương Bổng. Lương Bổng là tay chân đắc lực vang danh một vùng của ông trùm Phan Thị - Phan Quân. Trong thời gian hành tẩu giang hồ, Lương Bổng đắc tội với không ít thế lực, làm không ít chuyện tày đình theo chỉ đạo của ông trùm.

Về nhà đi con: Hóa ra Huệ khổ là do ngày xưa bố Sơn tạo nghiệp thế này - Ảnh 3.

Ông Sơn từng lấy nickname là Lương Bổng, hoạt động dưới trướng tập đoàn Phan Thị, là cánh tay đắc lực của ông trùm Phan Quân.

Ông trùm Phan Thị ngày đó có 2 thằng con nuôi cực kỳ ngổ ngáo, chẳng coi ai ra gì là Tuấn - Tú. Vì ân oán cá nhân, Tuấn - Tú đã có cuộc truy sát với tay giang hồ Lân Sứa và vụ việc đến tay Phan Quân phán xử. Sau khi biết Trần Tuấn đã giết anh họ của Lân Sứa, Phan Quân đã không ngại ra lệnh cho Lương Bổng chặt đứt ngón tay của gã con nuôi. Nợ máu phải trả bằng máu, nên Lương Bỗng cũng chẳng chút ngần ngại mà thực hiện hành động "đao phủ" này.

Về nhà đi con: Hóa ra Huệ khổ là do ngày xưa bố Sơn tạo nghiệp thế này - Ảnh 4.

Lương Bổng trực tiếp "cắt sống" ngón tay của con nuôi Phan Quân - Trấn Tuấn.

Chẳng ai ngờ nhiều năm sau đó, chẳng biết là bao nhiêu năm, nhưng Trấn Tuấn nay đã "đầu thai" trở thành Khải vũ phu, và cũng chẳng rõ cơ duyên nào mà hắn ta lại trở thành con rể của Lương Bổng năm xưa, cũng chính là bố Sơn hiền lành, hiểu đạo lý của hiện tại.

Về nhà đi con: Hóa ra Huệ khổ là do ngày xưa bố Sơn tạo nghiệp thế này - Ảnh 5.

Có ai ngờ rằng Trấn Tuấn ngổ ngáo năm xưa giờ lại "đầu thai" làm Khải vũ phu cơ chứ?

Khải yêu Huệ nhưng lại có sở thích là hành hạ vợ. Còn ông Sơn dường như năm tháng bôn ba cũng đã mất đi ký ức lẫn "kỹ năng" trong quá khứ. Ông không những chưa trừng trị Khải vũ phu mà còn liên tục tìm cách động viên, hàn gắn vợ chồng Khải - Huệ khiến khán giả tức trào máu.

Về nhà đi con: Hóa ra Huệ khổ là do ngày xưa bố Sơn tạo nghiệp thế này - Ảnh 6.

Khải sau khi đầu thai đầu mọc hơi nhiều tóc nhưng râu ria và gương mặt bặm trợn thì vẫn còn nguyên.

Thôi thì nợ máu phải trả bằng máu, nợ ngón tay phải trả bằng con gái, đời cha ăn mặn đời con khát nước, chỉ mong rằng ông Sơn sớm nhớ lại quá khứ để trừng trị Khải vũ phu, trả lại công bằng cho Huệ, có như vậy khán giả mới ngủ ngon sau khi xem phim được.

Về nhà đi con: Hóa ra Huệ khổ là do ngày xưa bố Sơn tạo nghiệp thế này - Ảnh 7.

Bao giờ ông Sơn mới nhớ lại quá khứ lừng lẫy năm xưa đây?

Về nhà đi con: Hóa ra Huệ khổ là do ngày xưa bố Sơn tạo nghiệp thế này - Ảnh 8.

Và bao giờ mới tới cảnh quay này?

Chia sẻ