"Vào tù còn sướng hơn trượt đại học" - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải "nín thở" trong All Of Us Are Dead

Hà Mã,
Chia sẻ

Qua lời thoại của nhân vật đã phần nào phản ánh những áp lực của học sinh Hàn Quốc trong kỳ thi đại học.

Nếu là "mọt phim" Hàn, bạn sẽ biết đến sự khắc nghiệt của kỳ thi đại học Hàn Quốc (Suneung hay CSAT trong tiếng Anh).

Học sinh Hàn Quốc luôn khao khát được học trong bảng vàng S.K.Y. Các chữ cái này đại diện cho 3 trường đại học hàng đầu gồm Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University - SNU), Đại học Hàn Quốc (Korea University - KU) và Đại học Yonsei (Yonsei University - YU).

Có một câu nói đã ăn sâu vào tiềm thức của người Hàn về sự cạnh tranh trong cuộc thi này: "Nếu ngủ 3 tiếng mỗi đêm, bạn có thể mơ tới việc trở thành một phần của S.K.Y. Nếu ngủ 4 tiếng, bạn có thể thi đỗ vào trường đại học khác. Còn ngủ 5 tiếng hoặc hơn, nhất là trong năm cuối cấp, thì hãy quên ngay ý định bước chân vào cổng đại học đi".

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 1.

Học sinh Hàn Quốc nào cũng lo lắng về kỳ thi đại học.

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 2.

Bộ phim All Of Us Are Dead với nhiều câu nói sẽ cho bạn thấy sự ám ảnh của học sinh Hàn Quốc về kỳ thi đại học lớn cỡ nào!

Sự khốc liệt của kỳ thi này được phản ánh rất nhiều trong các bộ phim truyền hình hay điện ảnh Hàn Quốc và nó đều là những gì hiện thực đang diễn ra. Trong bộ phim truyền hình All Of Us Are Dead (Trường Học Xác Sống) đang làm mưa làm gió thời gian gần đây cũng phần nào bóc trần được sự áp lực của học sinh trước kỳ thi đại học.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện 1 giáo viên đã phát triển một loại virus mang lại cho con người sức mạnh đặc biệt chống lại bạo lực học đường. Nhưng virus này đã biến con người thành nửa người - nửa thây ma (zombie). Không lâu sau đó, virus này lan ra toàn trường, khiến cho học sinh phải học cách sinh tồn giữa thế giới đó.

Mặc cho sự gay go của cuộc chạy trốn, không ít học sinh đã "tấu hài" khi cho rằng đấu với zombie còn không đáng sợ bằng thi đại học ở Hàn Quốc! Tuy chỉ là câu nói đùa động viên tinh thần, nhưng chi tiết này cũng phần nào phản ánh nỗi ám ảnh thi cử tại xứ sở kim chi.

Hàn Quốc là một đất nước coi trọng học vấn nên việc trượt đại học sẽ gần như đồng nghĩa với việc đánh mất đi cơ hội làm việc, bị nhiều người hạ thấp.

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 3.

Đối với học sinh lớp 12 thì việc gì cũng không quan trọng bằng kỳ thi đại học.

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 4.

Nguồn: @Munthicam

Nỗi đau thể xác chưa bao giờ lớn bằng nỗi sợ rớt đại học của học sinh lớp 12.

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 5.

Nếu chưa biết đến cảm giác tận cùng của sự đau khổ và bất lực thì hãy trở thành học sinh lớp 12 ở Hàn Quốc để thấm thía. Mọi cảm giác đau đớn trên đời đều không nhằm nhò!

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 6.

Chi tiết được netizen share nhiều nhất: "Ưu tiên xét tuyển do thây ma. Bộ GD-ĐT hãy ưu tiên xét tuyển học sinh lớp 12 bị ảnh hưởng bởi thây ma".

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 7.

Bonus: Những tiêu chuẩn ngày càng cao của xã hội đang làm cho những áp lực tăng lên rất nhiều.

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 8.

Kỳ thi đại học Hàn Quốc: Khi cả nước "nín thở" cho kỳ thi quốc gia

Thời gian thi Suneung lên đến 8 tiếng đồng hồ, bao gồm các môn: Quốc ngữ, Toán học, Tiếng Anh, các môn khoa học (tối đa 4 môn), các môn xã hội (tối đa 4 môn) và có thể chọn thêm môn ngoại ngữ 2 (tiếng Đức, Pháp, Nga, Trung, Nhật, Tây Ban Nha, Ả Rập hay tiếng Việt).

Hình thức thi là trắc nghiệm. Các trường nghệ thuật thì yêu cầu thêm phần năng khiếu dành cho thí sinh. Tất cả các trường chỉ sử dụng kết quả thi của kỳ thi quốc gia này làm căn cứ xét tuyển.

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 9.

Sĩ tử Hàn Quốc luyện thi đến đêm khuya vì kỳ thi đại học.

Vì tính chất quan trọng của kỳ thi tới cuộc đời của mỗi sĩ tử mà chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường các tuyến xe công cộng để giúp học sinh đến điểm thi thuận lợi.

- Xe bus trong trung tâm thành phố sẽ phục vụ thường xuyên hơn, từ 6h đến 8h10 và 16.000 taxi được bố trí hoạt động liên tục vào buổi sáng để hỗ trợ thí sinh và người nhà một cách tối đa, thậm chí cả xe cấp cứu cũng được dành để ưu tiên phục vụ thí sinh.

- Lực lượng cảnh sát có mặt ở hầu khắp các dãy phố dẫn đến trường học để hộ tống bất kỳ học sinh nào bị kẹt xe hoặc đi muộn.

- Ngoài ra, quốc gia này cũng cấm tất cả các chuyến bay hàng không trong thời gian diễn ra phần thi nghe tiếng Anh. Tất cả các máy bay trên không đều phải duy trì độ cao trên 3.000m. Bộ Giao thông Vận tải Hàn Quốc cho biết 79 chuyến bay - trong đó có 16 chuyến bay quốc tế - đã bị dời lại vì kỳ thi.

Thị trường chứng khoán và thị trường ngoại hối của nước này cũng sẽ mở cửa muộn hơn một giờ so với thường lệ lúc 10 giờ sáng. Giờ hành chính cũng bị lùi lại muộn hơn so với thường ngày để đảm bảo tình hình giao thông thật thông thoáng ở thời điểm các thí sinh di chuyển đến điểm thi.

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 10.

Đất nước Hàn Quốc dường như thay đổi lại lịch trình làm việc để tạo sự tập trung thi cử lớn nhất cho các sĩ tử.

Vào tù còn sướng hơn trượt đại học - Đằng sau kỳ thi áp lực bậc nhất, khiến cả đất nước Hàn Quốc phải nín thở trong All Of Us Are Dead - Ảnh 11.

Sau khi thi xong đại học, nhiều sĩ tử vui đến mức ăn chơi tới bến: Đến công viên giải trí, được cha mẹ tặng nhiều đồ đạc (quần áo, suất phẫu thuật thẩm mỹ, điện thoại di động)...

Nguồn: Tổng hợp

Chia sẻ