Ước mơ làm tiếp viên hàng không của cô bé ung thư

Theo Dân Việt,
Chia sẻ

Dù mắc phải căn bệnh ung thư quái ác nhưng nụ cười chưa khi nào tắt trên môi cô bé 10 tuổi Lê Nguyễn Khánh Linh (Hải Dương).

Ước mơ làm tiếp viên hàng không của cô bé ung thư
Nụ cười hồn nhiên của cô bé 10 tuổi Lê Nguyễn Khánh Linh (Hải Dương).

Niềm vui không trọn vẹn

Năm 2004, anh Lê Xuân Văn (SN 1980) và chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1986) cùng quê Kiến Thụy, Hải Phòng kết hôn sau một thời gian tìm hiểu. Đám cưới được tổ chức trong sự vui mừng của hai bên gia đình.

Giữa năm 2005, niềm vui nhân đôi khi gia đình anh chị chào đón thành viên mới Lê Nguyễn Khánh Linh. Cô con gái nhỏ là động lực lớn giúp đôi vợ chồng trẻ tập trung làm ăn.

Năm 2009, anh Văn, chị Hiền quyết định mang theo con nhỏ chuyển đến Chí Linh (Sao Đỏ, Hải Dương) lập nghiệp. Hai vợ chồng ngày ngày làm công nhân ở gần nhà để kiếm tiền chăm sóc con.

Khánh Linh ngày một khôn lớn và bắt đầu đến trường học mẫu giáo. Với khuôn mặt ưa nhìn cùng sự thông minh, lém lỉnh, Khánh Linh được thầy cô, bạn bè yêu mến.

Ước mơ làm tiếp viên hàng không của cô bé ung thư
Tại bệnh viện, Linh rất hiếu động và hòa đồng với mọi người. Do truyền hóa chất điều trị ung thư nên tóc của Khánh Linh đã rụng hết.

Cuộc sống đang êm đềm trôi đi, bỗng tai họa đổ ập xuống. Giữa năm 2013, khi Khánh Linh đang chơi ở trước nhà thì lên cơn đau bụng dữ dội. Gia đình đưa cháu đi khám tại một phòng khám tư gần nhà. Tại đây, bác sĩ phát hiện cháu có 1 khối u to trong ổ bụng, nghi là ung thư.

Không tin vào sự thật, gia đình tiếp tục đưa Khánh Linh lên khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, kết quả vẫn không có gì thay đổi. Các bác sĩ kết luận cháu bị ung thư buồng trứng và phải nhập viện điều trị.

“Lúc nghe tin, tôi không dám tin đó là sự thật. Chân tay tôi bủn rủn, đứng không vững. Đứa con gái bé bỏng của tôi đã mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, trời ơi!”, chị Hiền nghẹn ngào.

Ước mơ làm tiếp viên hàng không của cô bé ung thư
Mỗi khi truyền hóa chất, Khánh Linh chỉ biết làm bạn với chiếc điện thoại của mẹ xem những clip hài trên mạng.

Từ cuối năm 2013 đến đầu 2014, cháu Khánh Linh đã phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật và hơn 10 đợt điều trị hóa chất lần lượt tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện K.

Con gái nhập viện, chị Hiền phải bỏ việc lên Hà Nội chăm con. Anh Văn cũng nghỉ làm công nhân để theo chân bạn bè đi làm điện nước công trình khắp nơi để kiếm tiền chạy chữa cho con. Bao nhiêu tài sản đáng giá trong nhà đều “đội nón” ra đi. Vẫn không đủ, anh chị phải vay ngân hàng, mượn anh em, bạn bè...

Ước mơ làm tiếp viên hàng không của cô bé ung thư
Chị Nguyễn Thị Hiền (mẹ Khánh Linh) luôn bên cạnh để chăm sóc cho con.

“Cháu ước trở thành tiếp viên hàng không

Chúng tôi gặp Khánh Linh tại Khoa Nhi (Bệnh viện K, cơ sở Tân Triều, Hà Nội). Cô gái nhỏ nhắn cùng khuôn mặt ưa nhìn luôn vui vẻ nói chuyện với mọi người.

Ngồi kế bên con, chị Hiền tâm sự, hiện Khánh Linh đang trong quá trình điều trị, truyền hóa chất. Bệnh của Linh tiến triển không được tốt, sức khỏe ngày càng yếu đi. Cháu bắt đầu có triệu chứng kháng thuốc, không ăn được nên sút cân nhanh.

Ước mơ làm tiếp viên hàng không của cô bé ung thư
Mỗi lần con truyền hóa chất, chị Hiền phải nhờ bạn bè sang chơi với Khánh Linh cho bé bớt đau.

Ước mơ làm tiếp viên hàng không của cô bé ung thư
Nhiều hôm phải truyền hóa chất nhưng Linh vẫn ra khu vui chơi để nói chuyện với các bạn.

“Bình thường cháu rất hiếu động và vui tươi. Nhưng, mỗi lần truyền hóa chất xong, cháu đều mệt mỏi và bỏ ăn, cứ đòi về nhà gặp bố. Tôi phải nhờ các cháu nhỏ khác sang chơi cùng cho cháu quên đi nỗi đau”, chị Hiền chia sẻ.

Chị Hiền cho biết thêm, lúc mới nhập viện, chi phí chữa trị cho Khánh Linh hết khoảng 10 triệu đồng/tháng. Hiện tại, chi phí tăng lên khoảng 20 triệu đồng/tháng. Số tiền anh Văn kiếm được chẳng đáng gì so với chi phí chữa trị cho con. Hiện gia đình đã phải vay nợ hơn 100 triệu đồng.

Trò chuyện với chúng tôi, Khánh Linh tỏ ra rất vui vẻ và cởi mở. Khi được hỏi sau này lớn lên ước mơ làm nghề gì, Khánh Linh hồn nhiên trả lời: “Cháu ước mơ sau này trở thành tiếp viên hàng không để được đi khắp thế giới. Nhưng chẳng biết chân cháu có đủ dài để làm tiếp viên hàng không không nữa”.

Ước mơ làm tiếp viên hàng không của cô bé ung thư
Khánh Linh rất thích chơi trò cưỡi ngựa tại khu vui chơi của bệnh viện.

Nghe ước mơ của con gái, chị Hiền sụt sùi: “Gia đình tôi chỉ mong sao cháu sớm được khỏe mạnh để về nhà. Còn ước mơ của cháu nếu có cơ hội, vợ chồng tôi sẽ rất ủng hộ”.

 

Chia sẻ