Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: "Con muốn được đi học"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trong ngày được xuất viện, bé Nguyễn Văn Uôl gửi lời cảm ơn đến các bác sĩ và mạnh thường quân đã chung tay cứu mạng mình. Đồng thời, bé cũng mong được tiếp tục đi học sau thời gian phải nghỉ để đi làm mướn nuôi gia đình.

Chiều 15/3, lãnh đạo Bệnh viện (BV) Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) cùng đại diện mạnh thường quân và chính quyền địa phương nơi bé Nguyễn Văn Uôl (13 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) sinh sống đã cùng có mặt để chúc mừng ngày bé hoàn toàn khỏe mạnh. 

Uôl được xuất viện sau 22 ngày điều trị căng thẳng, phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết.

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 1.

Bé Uôl tươi tỉnh ngày xuất viện.

Bác sĩ Nguyễn Kinh Bang, thành viên kíp mổ chia sẻ việc cứu sống được bệnh nhi là cả một nỗ lực lớn của ekip điều trị. Trước khi nhập viện 6 tiếng, bé té vào máy gặt lúa, thanh sắt  trong máy đâm vào bụng hướng lên ngực. Bé được gỡ thanh sắt rồi đưa vào BV địa phương sơ cứu, chuyển lên BV ở Cần Thơ rồi tiếp tục đưa lên tuyến trên. 

Thởi thời điểm nhập viện tại BV Nhi đồng Thành phố vào đêm 23/2 tình trạng của bé rất trầm trọng, đa chấn thương, mất máu nhiều, suy hô hấp, thở nhanh mệt. Chiều dài cọc xuyên từ bụng tới ngực bên phải ước tính 10-20cm.

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 2.

Các bác sĩ thông tin về quá trình cứu sống bé trai.

Tiến hành chụp X-quang và siêu âm, kíp trực thấy lồng ngực phải nhiều máu. Ekip hồi sức nhanh chóng ổn định và giải quyết tình trạng chảy máu và suy hô hấp bé trước rồi đưa lên phòng mổ, hút ra 1.500 ml máu. 

Không những vậy, bệnh nhi còn bị dập phổi nặng, cơ hoành bị thủng lỗ do thanh sắt đâm, dưới bụng gan bị rách chảy máu. 

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 3.

Các bác sĩ tiến hành ca mổ cho bệnh nhi.

Kíp mổ gồm hơn 10 bác sĩ khẩn trương vừa hồi sức tích cực vừa tiến hành phẫu thuật, giành lại sự sống cho bệnh nhi trong ca mổ kéo dài gần 6 giờ đồng hồ.

Hậu phẫu, bệnh nhi bị nhiễm trùng suy hô hấp phải điều trị kháng sinh, phương tiện hỗ trợ hô hấp. Sau 3 ngày hậu phẫu bé có thể tự thở, rút ống nội khí quản. Đến hôm nay, bé đã tỉnh táo và bình phục hoàn toàn.

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 4.

Trong thời gian nằm viện, bé được giúp đỡ rất nhiều.

Bác sĩ Trương Quang Định, Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố cho biết, việc cứu sống bé không chỉ là nỗ lực của kíp mổ mà còn phải kể đến sự chung tay góp sức của hàng ngàn mạnh thường quân. 

Có người đã không quản đường sá xa xôi từ tỉnh đến để trao tận tay tiền ủng hộ cho bé và rất nhiều trường hợp ủng hộ qua số tài khoản của phòng Công tác xã hội.

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 5.

Ngoài tiền mặt, mạnh thường quân cũng chuyển khoản hỗ trợ viện phí cho bệnh nhi.

Đến thời điểm xuất viện, tổng chi phí điều trị của bé là gần 78 triệu đồng, người nhà tạm ứng 58 triệu. Số tiền mạnh thường quân ủng hộ cho bé lên đến hơn 1.44 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được BV tiến hành lập sổ tiết kiệm cho bé dưới sự giám sát của chính quyền địa phương nơi UôI sinh sống.

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 6.

Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố trao sổ tiết kiệm cho gia đình.

Dù vậy xác định bé còn lo cho cuộc sống hằng ngày và phải tái khám lâu dài, BV đã quyết định miễn giảm số viện phí còn lại cho bệnh nhi. 

Giám đốc BV còn hứa trong lần tái khám tới, nơi đây sẽ cử nhân viên dẫn bé đi những khu vui chơi như Đầm Sen, Suối Tiên, vì đây mới là lần đầu tiên bé lên TP.HCM.

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 7.

Sổ tiết kiệm do người cha đứng tên dưới sự giám sát của cơ quan chức năng.

Tại buổi gặp mặt trước khi cháu nội được xuất viện, bà Lương Thị Rở xúc động chia sẻ, bản thân rất vui mừng cũng như biết ơn trước tấm lòng của các y, bác sĩ cùng mạnh thường quân đã giúp cháu bà vượt qua được lưỡi hái tử thần.

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 8.

Người bà xúc động kể lại cuộc sống cực khổ của cháu.

"Tôi và ông nội nó đã già nên chỉ có thể ở nhà trông cháu nhỏ. Ba nó thì đầu óc có vấn đề, mẹ lại bỏ đi từ lâu, lên lớp 6 cháu phải nghỉ học đi với ba nó phụ cắt lúa cho người ta. 

Vì nó còn nhỏ nên mỗi ngày chỉ được trả vài chục ngàn, cả mùa kiếm được khoảng 500-600 ngàn đồng thôi. Bữa đó nó bị trượt té vô máy nên mới xảy ra chuyện như vậy" - bà Rở kể.

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 9.

Bé Uôl nói ước mơ được trở lại lớp học.

Còn nhân vật chính, bé Nguyễn Văn Uôl thì tỏ ra rất bình thản, chững chạc so với tuổi 13 của em. Uôl chia sẻ, lúc bị nạn em đã gần như bất tỉnh ngay nên không cảm giác được gì.

Ước mơ của bé trai bị máy cắt lúa đâm xuyên bụng khi đi làm nuôi cha tâm thần: Con muốn được đi học - Ảnh 10.

Một thầy giáo đã quyết định lo chuyện học cho bé trai.

"Nằm viện con được bác sĩ thương và chăm sóc nhiệt tình lắm. Khi về nhà con sẽ nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Con muốn sang năm được đi học lại, con thèm đi học lắm" - Uôl tâm sự bằng suy nghĩ ngây thơ của mình.

Để hiện thực hóa ước mơ này của cậu bé, một thầy giáo đồng thời là mạnh thường quân đã tình nguyện sẽ hỗ trợ chỗ học tập cho Uôl khi vào năm học mới. Cậu bé nghèo hiếu thảo giờ đã được tưởng thưởng xứng đáng sao khi vượt qua lằn ranh sự sống và cái chết.

Chia sẻ