Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Bà mẹ 3 con bị chấn thương sọ não khi đi làm giấy khai sinh cho con trở về

Tin, ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Sau khi làm giấy khai sinh cho con mới hơn một tháng tuổi, người mẹ bắt chuyến xe đò từ TP.HCM trở về Bà Rịa - Vũng Tàu thì gặp tai nạn, mắc kẹt trong xe.

Đến chiều 4/4, bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) vẫn đang điều trị cho chị Nguyễn Thị Ngọc Dung (34 tuổi, quê TP.HCM). Đây là một trong những nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây xảy ra vào chiều hôm qua (3/4).

Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Bà mẹ 3 con bị chấn thương sọ não khi đi làm giấy khai sinh cho con trở về - Ảnh 1.

Khoa Chấn thương sọ não, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nằm tại khoa Chấn thương sọ não, chị Dung dù vẫn còn đau nhưng đã dần hồi tỉnh. Chị nhớ lại: "Lúc đó xe đang đi hướng từ Sài Gòn về Bà Rịa Vũng Tàu thì nghe một tiếng "rầm" rất lớn, tôi bất tỉnh ngay sau đó. Lúc tỉnh dậy, tôi thấy xe biến dạng, mình kẹt trong ghế còn chiếc xe bồn chở xăng dầu nằm phía sau nhưng may mắn không phát nổ".

Thấy chị Dung mắc kẹt, những người người xung quanh cùng xúm lại kéo chị ra. Nạn nhân sau đó được đưa vào BV đa khoa Long Khánh (Đồng Nai) trước khi chuyển đến BV tuyến trên vào tối cùng ngày.

Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Bà mẹ 3 con bị chấn thương sọ não khi đi làm giấy khai sinh cho con trở về - Ảnh 2.

Nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Dung.

Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Bà mẹ 3 con bị chấn thương sọ não khi đi làm giấy khai sinh cho con trở về - Ảnh 3.

Chị Dung gặp nạn khi vừa sinh con thứ ba.

Người phụ nữ tên Dung cho biết, chị làm kế toán ở TP.HCM, mới sinh con thứ ba được hơn 1 tháng. Hôm xảy ra tai nạn, chị vừa đi làm giấy khai sinh cho con, đang trên đường về nhà chồng bằng xe khách. Hiện các con chị đang được gia đình bên nội chăm sóc.

Chăm sóc con gái từ tối đến giờ, cô Nguyễn Thị Ngọc, mẹ bệnh nhân kể lại, lúc nghe tin con gặp nạn, bà chạy từ TP.HCM xuống ngay hiện trường.

"Nghe tin con gặp nạn mà giật mình, tôi chạy xuống BV đa khoa Long Khánh thì con gái đã chuyển tới BV Chợ Rẫy nên lại quay về" - bà nói.

Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Bà mẹ 3 con bị chấn thương sọ não khi đi làm giấy khai sinh cho con trở về - Ảnh 4.

Mẹ bệnh nhân kể lại thời khắc nghe tin con gặp nạn.

Bác sĩ Trần Minh Tâm, người trực tiếp điều trị cho chị Dung cho biết, bệnh nhân nhập viện vào tối 3/4 trong tình trạng lơ mơ, sốc hoảng loạn tinh thần. Sau khi được điều trị, bệnh nhân đã tạm ổn. Sọ não qua cơn nguy hiểm, chỉ còn vấn đề ở mắt và chấn thương ngực, sẽ được các bác sĩ hai chuyên khoa này hỗ trợ sau đó.

Vụ tai nạn trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây: Bà mẹ 3 con bị chấn thương sọ não khi đi làm giấy khai sinh cho con trở về - Ảnh 5.

Hiện tình trạng nữ bệnh nhân đã ổn.

Tại khoa Chấn thương chỉnh hình cũng đang điều trị cho cụ bà Đinh Thị Mùi (75 tuổi) bị gãy xương đùi trái, gãy kín đầu kín xương quay phải, hiện tại tỉnh và đang tiếp tục được theo dõi. Đây là nạn nhân còn lại của vụ tai nạn liên hoàn xảy ra tại cao tốc Long Thành - Dầu Giây vào chiều hôm qua (3/4) chuyển đến BV Chợ Rẫy.

Trước đó vào chiều 3/4, nhiều người dân ở sát khu vực đường cao tốc Long Thành - Dầu Giây đốt rác khiến khói bay mù mịt, cản tầm nhìn. Hậu quả là nhiều phương tiện trên đường đã va vào nhau gây nên tai nạn liên hoàn khiến nhiều người bị thương, giao thông trên đường ùn ứ, hỗn loạn.

Chia sẻ