U70 lương hưu 50 triệu/tháng, vợ chồng già đưa nhau đi du lịch, khi về nhà thấy cảnh sốc: “Sao con làm vậy?”

Tiểu Lam,
Chia sẻ

Trở về nhà sau chuyến du lịch, đôi vợ chồng U70 chết điếng với cảnh tượng này.

"Ôi, cái tuổi này rồi, cứ ngỡ là được an nhàn, vậy mà…", lời tâm sự của ông Trương (68 tuổi) sau khi được đăng tải trên trang Sohu đã thu hút được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng Trung Quốc.

U70 lương hưu 50 triệu/tháng, vợ chồng già đưa nhau đi du lịch, khi về nhà thấy cảnh sốc: “Sao con làm vậy?” - Ảnh 1.

Về nhà sau chuyến du lịch, đôi vợ chồng U70 chết điếng với cảnh tượng trong nhà. Ảnh minh họa

Tâm sự của đôi vợ chồng U70

Tôi họ Trương, năm nay 68 tuổi. Vợ tôi năm nay 66 tuổi. Cả hai vợ chồng đều đã về hưu. Sau nhiều năm nỗ lực và miệt mài làm việc, hai vợ chồng tôi về hưu cũng có mức lương khá tốt, vào khoảng 15.000 NDT/tháng (khoảng hơn 50 triệu đồng).

Ngoài khoản lương hưu cố định, vợ chồng tôi cũng tích góp được một khoản tiết kiệm hơn 370.000 NDT (khoảng 1.2 tỷ đồng) để dưỡng già. Với số tiền này, vợ chồng tôi có thể tự lo cho bản thân mà không sợ sẽ tạo gánh nặng cho con cái. Vốn nghĩ cuộc sống sau khi về hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn, không ngờ một chuyện xảy ra đã khiến tôi phải đau đầu suy nghĩ nhiều ngày.

Vợ chồng tôi có hai đứa con, một trai, một gái. Con gái thì định cư ở nước ngoài, lâu lâu mới về thăm nhà. Còn con trai, cách đây ba năm đã lấy vợ. Khi đó, tôi với bà nhà cũng mừng lắm, cho ngay con trai một khoản tiền lớn để mua một căn hộ ba phòng ngủ làm quà tân hôn.

Nhà của các con cách nhà chúng tôi chỉ khoảng 7km nên khi đứa cháu đầu tiên ra đời, vợ chồng tôi thay phiên nhau qua bế và chăm cháu. Vất vả đấy, nhưng mà vui. Ai làm ông làm bà rồi mới hiểu được cái cảm giác ấy. Thời gian cứ thế qua đi, khi cháu cứng cáp, vợ chồng tôi bàn với các con sẽ về nhà nghỉ ngơi và lên kế hoạch đi du lịch. Mọi chuyện vừa sắp xếp ổn thỏa, ai ngờ, vợ chồng con trai lại vỡ kế hoạch, tiếp tục sinh cháu thứ hai. Con trai lại ngỏ lời nhờ ông bà qua trông cháu dài ngày. Lần này, tôi với bà nhà bàn nhau, quyết định từ chối.

Không phải là chúng tôi không thương cháu, mà là sức khỏe của hai ông bà cũng có hạn. Chúng tôi muốn tranh thủ khi còn khỏe mạnh, đi về quê thăm họ hàng, rồi đi nước ngoài thăm con gái, kết hợp đi du lịch cho khuây khỏa. Cả đời cống hiến cho công việc, cho con cháu, giờ mới có chút thời gian cho bản thân.

Sau khi từ chối bế cháu giúp các con, vợ chồng tôi cũng gợi ý các con nhờ ông bà bên ngoại lên phụ giúp, chí ít là nhờ giúp khoảng 3 - 4 tháng để chúng tôi tranh thủ đi một chuyến cho thảnh thơi rồi về.

Báo cho các con xong thì vợ chồng tôi quyết định về quê luôn. Chuyến về quê vừa rồi vui lắm. Bao nhiêu năm rồi, anh em họ hàng mới có dịp quây quần đông đủ như vậy. Mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa cũ, cùng nhau ăn những món ăn đậm chất quê hương. Bà nhà tôi thì cứ tíu tít chuyện trò với mấy bà bạn già, tôi thì ngồi nhâm nhi chén trà, nghe mấy ông bạn kể chuyện đời, chuyện người. Những buổi tối, cả nhà cùng nhau hát karaoke, nhảy múa, vui vẻ như ngày còn trẻ.

U70 lương hưu 50 triệu/tháng, vợ chồng già đưa nhau đi du lịch, khi về nhà thấy cảnh sốc: “Sao con làm vậy?” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Sau chuyến về quê, chúng tôi quay lại thành phố rồi bay ngay sang nước ngoài thăm con gái. Bao nhiêu năm rồi, con bé mới có dịp dẫn bố mẹ đi đây đi đó. Chúng tôi được ngắm nhìn những cảnh đẹp mà trước đây chỉ thấy trên tivi, được thưởng thức những món ăn ngon mà trước đây chỉ nghe kể. Cả hai vợ chồng cứ như trẻ ra chục tuổi, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Chúng tôi cùng nhau đi tham quan những địa điểm nổi tiếng, cùng nhau mua sắm những món quà lưu niệm. Mỗi ngày trôi qua đều là một kỷ niệm đẹp.

U70 lương hưu 50 triệu/tháng, vợ chồng già đưa nhau đi du lịch, khi về nhà thấy cảnh sốc: “Sao con làm vậy?” - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Về nhà sau chuyến du lịch, đôi vợ chồng bàng hoàng khi thấy cảnh tượng này

Sau 3 tháng vắng nhà, vợ chồng tôi kết thúc chuyến du lịch và trở về nhà thì bàng hoàng phát hiện ra cổng nhà đã bị thay ổ khóa. Đang loay hoay chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một người lạ mặt ra mở cửa. Hỏi ra mới biết, vợ chồng con trai đã đem căn hộ của chúng tôi cho thuê.

Lý do con trai đưa ra khiến tôi càng thêm thất vọng. Con trai nói rằng, vợ chồng tôi không hỗ trợ chăm cháu, giờ lại đi du lịch bỏ mặc con cái. Nhà để không cũng phí nên con trai tự ý cho thuê để kiếm thêm tiền bỉm sữa cho cháu.

Nghe xong, tôi tức giận đến mức tăng huyết áp. Mất cả tiếng bình tĩnh lại tôi mới có thể nói chuyện với con trai. Tôi giải thích cho con rằng, căn nhà này là tài sản chung của vợ chồng tôi, và con trai không có quyền tự ý quyết định. Tôi cũng nói rõ rằng, việc chăm sóc cháu là trách nhiệm của con trai và con dâu, không phải là nghĩa vụ của ông bà.

"Bố mẹ có biết là chúng con khó khăn thế nào không? Hai đứa trẻ còn nhỏ, bao nhiêu thứ phải lo. Bố mẹ không giúp được gì thì thôi, còn trách móc chúng con", con trai kiên quyết cãi lại.

Nghe con nói mà tôi càng tức giận, kiên quyết bắt con trả lại căn nhà như cũ. Con trai tôi hậm hực làm theo nhưng từ đó mối quan hệ giữa tôi và con trai cũng có vết nứt.

Cả tháng nay, hai bố con tôi không nói chuyện với nhau. Vợ tôi thì cứ khuyên tôi xuống nước làm hòa với con trai, vì bà ấy áy náy chuyện không giúp các con trông cháu. Nhưng tôi thấy mình không có gì sai cả. Chúng tôi đã cống hiến cả đời cho công việc, cũng giúp con cái mua nhà, chăm cháu. Sức lực của chúng tôi có hạn, chúng tôi cũng cần được nghỉ ngơi.

U70 lương hưu 50 triệu/tháng, vợ chồng già đưa nhau đi du lịch, khi về nhà thấy cảnh sốc: “Sao con làm vậy?” - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Giờ tôi thật sự rất rối bời. Tôi không biết phải làm sao để giải quyết chuyện này. Tôi thương con, thương cháu, nhưng tôi cũng không muốn mình bị đối xử bất công.

Chia sẻ