Tỷ phú Trung Quốc thi đại học 27 lần vẫn trượt

Bình Giang,
Chia sẻ

Sau khi không đạt đủ điểm trong kỳ thi tuyển sinh đại học khó khăn của Trung Quốc, thí sinh 56 tuổi Liang Shi bắt đầu băn khoăn rằng liệu ông có thể thực hiện giấc mơ trở thành sinh viên hay không.

Tỷ phú Trung Quốc thi đại học 27 lần vẫn trượt - Ảnh 1.

Tỷ phú Liang Shi 27 lần thi cao khảo vẫn không thể hoàn thành giấc mơ vào đại học. (Ảnh: China Daily)

Vị tỷ phú tự thân đã 27 lần dự thi cao khảo trong 4 thập kỷ qua, hy vọng vào được trường top đầu là Đại học Tứ Xuyên và thực hiện giấc mơ trở thành “trí thức”.

Ông Liang đã có một sự nghiệp thành công, đi lên từ một công việc tầm thường trong nhà máy rồi thành lập công ty kinh doanh vật liệu xây dựng của riêng mình, kiếm được hàng tỷ nhân dân tệ, nhưng giấc mơ đại học cho đến nay vẫn còn xa vời với ông.

Quyết tâm thực hiện giấc mơ, Liang dành 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày để học, không uống rượu hay chơi bời. Ông cũng bỏ ngoài tai những lời chế giễu và dè bỉu, rằng việc ông thi nhiều như vậy chỉ là chiêu trò.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng miệt mài như một “tu sĩ khổ hạnh”, năm nay, Liang vẫn thiếu 34 điểm so với điểm chuẩn của tỉnh để vào bất kỳ trường đại học nào.

Ngày 23/6, cùng với hàng trăm ngàn học sinh trung học trên khắp tỉnh Tứ Xuyên, vị doanh nhân tóc muối tiêu cẩn thận điền thông tin vào phiếu thi và hồi hộp chờ đợi xem mình đã làm được đến mức nào.

Một phóng viên địa phương phát trực tiếp hình ảnh hiện trường khi đang say sưa tra kết quả, và từ vẻ mặt thất vọng của phóng viên, ông Liang hiểu rằng ông đã trượt, trước khi ông tự xem kết quả.

“Năm nay lại không được. Rất đáng tiếc”, ông nói.

Mỗi lần thi trượt, ông lại hứa sẽ cố gắng vào năm sau. Nhưng lần này, ông bắt đầu băn khoăn rằng liệu những nỗ lực của mình có dẫn đến kết quả nào không.

“Nếu tôi thực sự không thấy có nhiều hy vọng để cải thiện, thi lại cũng vô ích. Tôi thực sự đã học tập rất chăm chỉ mỗi ngày. Thật khó nói tôi có nên tiếp tục chuẩn bị cho cao khảo năm sau hay không”, Liang chia sẻ với báo chí.

Theo ST

Chia sẻ