Tuyệt đẹp khung cảnh vườn táo chín khắp xứ Kim Chi

Lam Linh, Ảnh: Tataxin, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Mùa thu, xứ sở Hàn Quốc không chỉ ngập tràn trong màu vàng đỏ của những cây phong, cây hạnh nhân mà còn đỏ thắm bởi những trái táo chín trên khắp các nông trang.

Vào khoảng tầm giữa tháng 9, sau ngày Tết Trung thu, các vườn táo bắt đầu những trái chín và mùa thu hoạch táo cũng bắt đầu. Những ngày thu hoạch táo là những ngày vui và thu hút cực đông các bạn trẻ là sinh viên từ các trường Đại học đến tham gia.
 
Những trái táo xứ Hàn nhỏ và đỏ ửng, lúc lỉu xà thấp trên cành. Các cây táo đều không quá cao, bạn có thể với tay là hái được trái. Không chỉ đến thu hoạch táo, các bạn trẻ còn được thả sức tạo dáng và thưởng thức những trái ngon đầu tiên của mùa. Hương táo thơm ngào ngạt, cả nông trang rộn rã tiếng cười, tiếng nói.
 
Những trái táo chín ngọt lịm trên cành.

Một mùa táo bội thu lại đến.
 
Ngày 24 tháng 10 hàng năm tại Hàn Quốc được coi là "Ngày của những trái táo" hay còn gọi một cách khác là "Ngày xin lỗi". Mục tiêu chính của ngày này là khuyến khích mọi người nói ra những lời xin lỗi, thông qua việc sử dụng những trái táo làm phương tiện để tìm kiếm sự tha thứ.
 
Trong tiếng Hàn, từ "trái táo" và từ "xin lỗi" có cách phát âm giống nhau. Vào năm 2002, ngày xin lỗi đã ra đời và trong ngày này, có không ít người đã mua một trái táo dành cho một ai đấy, thay cho lời "xin lỗi" khó nói.
 
Sau một ngày làm nông dân vất vả, không gì thú vị bằng việc được ngồi lại nơi hàng ghế gỗ, ăn những trái táo ngọt lịm và trò chuyện với những người làm vườn dễ mến.
 
Có nhiều loại táo cần thu hoạch trong thời gian này.

Những trái táo xanh cũng rất ngon và giòn.

Sau Rằm tháng 8, táo bắt đầu được thu hoạch.

Những trái táo nhỏ.



Cả khu vườn ngập tràn trong hương táo.

Những cây táo không quá cao, dễ dàng hái được.

Trĩu nặng trái chín.
 
Hoa dại trong vườn táo.
 
Những trái cà cũng đã thẫm màu.
Chia sẻ