Tương lai mờ mịt khi cự tuyệt 5 người đàn ông theo đuổi mình để đến với một người đồng nghiệp mà lẽ ra phải tránh xa

Hướng Dương,
Chia sẻ

Tại sao em lại gặp anh để rồi giờ đây 30 tuổi mà em vẫn khờ dại yêu đơn phương, chờ đợi một tương lai mịt mờ.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ trên Afamily. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống - xã hội; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tamsu@afamily.vn

Chào chị!

Em biết là rất khó để mọi người chấp nhận em, nhưng thật sự em là một người đàng hoàng, hình thức khá, nói năng khéo léo, công việc của em rất ổn luôn chị ạ. Năm nay em 28 tuổi và đã có ít nhất 5 người đàn ông theo đuổi em.

Vậy mà em đã hoàn toàn cự tuyệt với họ.

Để rồi trái tim mình cứ dõi theo mãi một người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn và đã có gia đình.

Anh là một đồng nghiệp của em, sống đúng mực và rất ga lăng với phụ nữ, nhưng là ga lăng có chuẩn mực thôi ạ. Thật sự hình thức của anh rất bình thường nhưng anh là một người hiểu về phụ nữ và sống tinh tế sâu sắc vô cùng. 

Tương lai mờ mịt khi cự tuyệt 5 người đàn ông theo đuổi mình để đến với một người đồng nghiệp mà lẽ ra phải tránh xa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Khi anh biết em có tình cảm, thật sự ban đầu anh đã mở trái tim và em đã sắp chạm được vào đó thì anh đã vội vàng đóng lại. Anh nói không muốn vợ con anh phải khổ. Từ khi đó anh luôn né tránh em và chỉ giao tiếp ở mức hạn chế trong công việc, thường những vụ vui chơi của công ty anh luôn đưa vợ con đi cùng như để chứng minh về hạnh phúc của gia đình mình cho em biết.

Vậy mà đã gần 3 năm trôi qua, em không thể nào quên được anh ấy, em luôn kiếm cớ để được nghe giọng nói của anh, để được gần anh và được nhìn thấy anh. Em không biết mối tình đơn phương này sẽ đi đến đâu nữa, nhưng em không có cảm giác với ai khác ngoài anh chị Hướng Dương ạ. Em phải làm sao đây vì em cũng đã sắp 30 tuổi rồi.

Tương lai mờ mịt khi cự tuyệt 5 người đàn ông theo đuổi mình để đến với một người đồng nghiệp mà lẽ ra phải tránh xa - Ảnh 3.

Bạn thân mến!

Hướng Dương hiểu phần nào tâm trạng của bạn, quả thật bạn đã yêu bằng tình yêu đơn phương vô vọng và có phần "mù quáng", bởi anh ấy đã cho bạn câu trả lời rất rõ ràng và cách hành xử rất đúng mực nhưng bạn thì vẫn cố chấp để đi theo tình cảm không có lời đáp đó để rồi dằn vặt và khổ đau.

Thật ra những người đàn ông như anh ấy vừa vô cùng đáng kính trọng lại vừa có sức hút mãnh liệt với phụ nữ. Hướng Dương có thể hiểu được vì sao bạn lại yêu người ta đến vậy, trên đời phàm điều gì chưa có được thì tâm lý chiếm hữu lại càng lớn hơn.

Nhưng bạn ạ, nếu cứ đứng mãi một chỗ, nếu cứ mở mãi cánh cửa đó thì đến bao giờ bạn mới sẵn sàng cho cơ hội khác? Bạn đẩy hết hạnh phúc ra khỏi tầm tay của mình còn có thể trách móc ai được nữa?

Nếu thực sự bạn muốn chấm dứt tình cảm này, chỉ còn một cách duy nhất, là bạn nên rời xa hoàn toàn khỏi họ, nghĩa là bạn phải cân nhắc việc chuyển đến một công ty mới. Ở một nơi khác khi "xa mặt thường sẽ cách lòng" và bạn sẽ ít nhìn ít nghe thì sẽ ít nhớ hơn.  Lúc đó trái tim bạn mới bắt đầu cho những tình cảm mới được bạn ạ.

Muốn và quyết tâm thực hiện, chỉ có bạn là người duy nhất làm được, và cũng chỉ có bạn là người duy  nhất quyết định xem điều gì đúng đắn nhất với mình để không hối tiếc.

Chúc bạn sáng suốt!

Chia sẻ