Từng bị sếp ném sổ sách đến mức uất ức nghỉ việc, 3 năm sau, tôi bất ngờ khi người sếp cũ mang hồ sơ tới tìm mình xin việc

Dung Nguyễn,
Chia sẻ

Sếp cũ của tôi thật cao tay, một lời nói của chị ấy làm tôi phải bận tâm suy nghĩ.

Khi mới ra trường, lòng tôi tràn đầy nhiệt huyết muốn tìm một công việc tốt để cống hiến tất cả những kiến thức đã học trong 4 năm đại học. Thế mà hồ sơ tôi rải khắp thành phố mà không chỗ nào chịu tuyển.

Cuối cùng tôi phát hiện ra một sự thật phũ phàng là các công ty không muốn tuyển dụng một người chưa có tay nghề. Để có thể kiếm được việc làm, tôi chấp nhận giảm yêu cầu với nhà tuyển dụng, chỉ mong muốn tìm được công việc bàn giấy là đủ.

Sau nhiều tháng ngày chờ đợi, cuối cùng cũng có một công ty chịu nhận người không có kinh nghiệm như tôi vào làm.

Ngày vào làm là nụ cười trên môi, rời khỏi công ty là sự ấm ức và nước mắt giàn giụa

Công ty tôi làm là về sản xuất may mặc, chị giám đốc tên Vi chưa chồng, cùng 13 công nhân. Công việc của tôi kiêm tất cả từ kế toán, nhân sự, lễ tân, thủ kho, bán hàng, thậm chí nếu người nấu bếp nghỉ tôi còn kiêm đi chợ nấu ăn cho công nhân nữa.

Tháng đầu tiên còn nhiều bỡ ngỡ, sau khi quen tên mặt hàng và khách hàng của công ty, mọi việc diễn ra rất thuận lợi. Mỗi ngày đến công ty, tôi làm việc như một cái máy, nhiều hôm còn quên cả ăn trưa.

Từng bị sếp ném sổ sách đến mức uất ức nghỉ việc, 3 năm sau, tôi bất ngờ khi người sếp cũ mang hồ sơ tới tìm mình xin việc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn AI)

Rạn nứt giữa tôi và sếp xảy ra bắt đầu từ khi tôi có bạn trai. Khi anh ấy mang ô tô sang xịn đến công ty đón, chị Vi hỏi thân thế của anh ấy thế nào. Tôi thật thà nói anh gia thế giàu có, đang trong giai đoạn theo đuổi tôi. Ngoài mặt thì chị Vi chúc phúc cho chúng tôi hạnh phúc nhưng tôi để ý từ sau khi biết thân thế của bạn trai tôi, chị ấy thay đổi thái độ.

Chị hay cáu gắt mắng mỏ tôi. Mỗi lần bạn trai đến đón ở trước cổng công ty, chị bắt tôi làm thêm việc, không cho về sớm. Nhiều lần chị còn nói lặng lời với tôi trước mặt công nhân. Thậm chí ở trước mặt bạn trai tôi, chị còn chê tôi làm việc lề mề, chậm chạp hay bị sai sót.

Có lần bạn trai đến chờ tôi đi ăn đám cưới chiều nhưng quá giờ mà chị Vi chưa cho tôi về. Anh ấy vào xin phép sếp cho tôi về sớm một chút, nào ngờ đúng lúc chị Vi đang ném sổ sách vào người tôi và mắng ngu dốt phá hoại công ty.

Bạn trai tôi đứng ra bảo vệ và yêu cầu tôi nghỉ ngay lập tức. Lúc đó mắt tôi đỏ hoe, vừa xấu hổ với bạn trai vừa cảm kích tấm lòng của anh ấy dành cho tôi. Tôi rời khỏi công ty mà nước mắt giàn giụa, lí nhí lời cảm ơn chị Vi đã giúp đỡ trong 3 năm. Còn chị ấy chỉ thẳng mặt đuổi tôi khỏi công ty và không chứa chấp kiểu nhân viên khó chịu như tôi.

Không ngờ có ngày tôi gặp lại sếp cũ trong hoàn cảnh tréo ngoe

Sau khi rời công ty của chị Vi, tôi nghỉ ngơi vài ngày và mẹ bạn trai xin cho tôi làm ở trong công ty nước ngoài. Khi công việc ổn định thì chúng tôi tổ chức cưới xin. Tôi cũng làm ở công ty đó đến nay được hơn 10 năm. Vị trí hiện tại của tôi là trưởng phòng nhân sự, được cấp trên quý mến và được đồng nghiệp tín nhiệm.

Từng bị sếp ném sổ sách đến mức uất ức nghỉ việc, 3 năm sau, tôi bất ngờ khi người sếp cũ mang hồ sơ tới tìm mình xin việc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa. (Nguồn AI)

Hôm thứ 2, tôi rất bất ngờ khi gặp lại sếp cũ đến xin việc làm. Nhìn chị ấy già hơn rất nhiều, gương mặt khắc khổ. Lúc đầu chúng tôi lúng túng không biết bắt đầu thế nào. Quá khứ bất ngờ ùa về trong đầu, tôi không cần mở hồ sơ của chị ấy, cũng chẳng muốn hỏi han tình hình gia cảnh hiện tại thế nào mà trả luôn hồ sơ và từ chối phỏng vấn chị ấy.

Nào ngờ chị Vi nói ngày tôi mới ra trường, nếu không có chị ấy giúp đỡ dẫn dắt, liệu có được kinh nghiệm để vào làm công ty nước ngoài này không? Lời chị Vi nói làm tôi chột dạ, đúng là thời gian 3 năm làm việc ở công ty cũ giúp tôi nâng cao tay nghề, hiểu hơn về công việc, vì làm đa dạng các việc nên khi vào công ty nước ngoài, sếp giao cho việc gì tôi cũng làm được.

Tôi không thể phủ nhận được sự giúp đỡ của chị Vi. Như hiểu được điều tôi đang nghĩ, chị Vi kể về hoàn cảnh hiện tại, sau khi lấy chồng, chị bị anh ta phá nát công ty và rơi vào nợ nần. Vợ chồng chị ấy đã ly hôn và hiện tại chị đang nuôi đứa con gái. Cuộc sống của 2 mẹ con gặp nhiều khó khăn.

Trong một lần đi đường thấy tôi làm việc trong công ty này. Sau khi hỏi thăm bảo vệ thì chị biết tôi đang làm trưởng phòng nhân sự, vì vậy chị ấy quyết định tìm đến tôi để nhờ giúp đỡ. Chị mong tôi tạo điều kiện cho một công việc ổn định để có tiền nuôi con.

Chị Vi từng làm sếp của tôi, chị ấy có năng lực thật sự. Tôi sợ khi chị đủ lông đủ cánh lấn lướt vị trí của tôi không biết chừng. Theo mọi người tôi có nên ra tay giúp đỡ chị ấy không?

Chia sẻ