Từng bị chế giễu là "thảm họa thời trang" 13 năm trước, Công chúa Beatrice "lột xác" thành người mặc đẹp nhất nước Anh

Ái Vi,
Chia sẻ

Từng bị chế giễu vì chiếc mũ "xấu bậc nhất lịch sử", Công chúa Beatrice của Hoàng gia Anh bất ngờ được tạp chí Tatler vinh danh là người phụ nữ mặc đẹp nhất nước Anh năm 2024. Liệu đây có phải là màn "lột xác" khó tin nhất trong lịch sử thời trang?

Công chúa Beatrice (35 tuổi), con gái lớn của Hoàng tử Andrew và Sarah Ferguson, đứng thứ chín trong danh sách kế vị ngai vàng Anh. Cô từng là "nạn nhân" bất đắc dĩ của truyền thông, hứng chịu vô số lời chê bai về ngoại hình và gu thời trang. Nổi bật trong số đó là chiếc mũ Philip Treacy màu be mà cô đội tại đám cưới của Hoàng tử William và Công nương Kate năm 2011. Nó bị ví von như "hai con rắn đang tranh nhau một quả trứng", "vòi trứng" hay "những con bướm giận dữ".

Từng bị chế giễu là "thảm họa thời trang" 13 năm trước, Công chúa Beatrice "lột xác" thành người mặc đẹp nhất nước Anh- Ảnh 1.

Ấy vậy mà mới đây, Beatrice đã "phục thù" ngoạn mục khi vượt qua hàng loạt cái tên đình đám khác để giành ngôi vị quán quân trong danh sách "Những người mặc đẹp nhất năm 2024" do tạp chí Tatler bình chọn. Tạp chí này ca ngợi Beatrice là "đỉnh cao của vẻ đẹp đương đại", khéo léo kết hợp phong cách cổ điển với hơi thở hiện đại, thể hiện qua các thiết kế đến từ những nhà mốt danh tiếng như The Vampire’s Wife, Erdem và Richard Quinn.

Chiến thắng của Beatrice được cho là nhờ vào sự hợp tác cùng stylist Olivia Buckingham, người cũng từng góp mặt trong danh sách mặc đẹp của Tatler năm ngoái. Sự thay đổi này cho thấy gu thẩm mỹ ngày càng tinh tế của Công chúa, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng trong phong cách của cô.

Hành trình "phục thù" của Beatrice nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Trước đây, cô từng chia sẻ về áp lực khi phải sống trong môi trường luôn bị soi mói, đặc biệt là về ngoại hình và trang phục. "Bạn phải đối mặt với những lời chê bai về cân nặng, về những lựa chọn thời trang của mình", Beatrice bộc bạch trong một sự kiện năm 2017. Đối mặt với "scandal mũ pretzel", Beatrice đã chọn cách phản ứng đầy tinh tế khi bán đấu giá chiếc mũ trên eBay và quyên góp toàn bộ số tiền thu được cho tổ chức từ thiện. "Khi mọi người đều chê bai bạn trông thật lố bịch, bạn phải có khiếu hài hước để vượt qua", cô chia sẻ.

Có thể thấy công chúng nước Anh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho Hoàng gia, và việc "tẩy chay" hay "phục hồi" hình ảnh một thành viên nào đó dường như đã trở thành "đặc sản". "Chiếc mũ tai tiếng" của Công chúa Beatrice cũng được "minh oan" phần nào. Năm 2022, tạp chí Grazia nhận định: "Hình dáng độc đáo và màu sắc trang nhã đã tạo nên một sự kết hợp mang tính biểu tượng và đáng nhớ".

Theo The Guardian

Chia sẻ