"Tức nước vỡ bờ", vợ chém liên tiếp khiến chồng thiệt mạng

Theo PLVN,
Chia sẻ

Hận người chồng bê tha, đã ham chơi, lười làm lại còn vũ phu, bồ bịch, người vợ đã nảy sinh ý định giết chồng.

Ly hôn rồi tái hợp, nhưng tình cảm vợ chồng Bé Tư vẫn không được cải thiện. Hận người chồng bê tha, đã ham chơi, lười làm lại còn vũ phu, bồ bịch, người vợ đã nảy sinh ý định giết chồng. Sau hành vi tàn độc của Bé Tư, những đứa con thành trẻ mồ côi cha, người mẹ vốn chịu thương chịu khó của chúng phải lãnh án tù chung thân về tội “Giết người”.

Đời lận đận và tội ác tày trời

15 năm trước, bị cáo Trương Thị Bé Tư (SN 1973) kết hôn với anh Đoàn Minh Chí (SN 1972, cùng ở ấp Đông Bình, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Đều làm nghề lao động tự do nên cả hai phải vất vả sớm khuya mới đắp đổi qua ngày. Sau khi hai đứa con lần lượt ra đời (con lớn sinh năm 1998, nhỏ sinh năm 2002), vợ chồng đã phải vượt qua được những thời khắc cam go nhất của cuộc hôn nhân.

Bị cáo Trương Thị Bé Tư.

Nhưng đến lúc các con dần khôn lớn, cuộc sống đã dễ thở hơn trước thì vợ chồng họ lại lục đục, bất hòa đến mức không thể hóa giải. Mặc dù đã chán nản nhau đến mức cả hai đều tìm thú vui ngoài vợ ngoài chồng nhưng Tư vẫn bị chồng đánh đập.

Ngày 30/6/2009, Tư và Chí ra Tòa chấm dứt tình nghĩa vợ chồng. Ngay sau khi ly hôn, Tư đăng ký đi lao động ở Malaysia mong quên đi quá khứ. Nhưng có lẽ dư âm của cuộc tình duyên với anh Chí sâu sắc, mặn nồng nên chỉ tròn một tháng tha hương cầu thực xứ người, Tư đã về nước để tiếp tục chung sống với chồng cũ.

Vậy nhưng từ ngày tái hợp, tình trạng hôn nhân của vợ chồng Tư cũng không có chuyển biến tích cực. Anh Chí vẫn bỏ bê gia đình, nhiều lần đánh đập vợ không thương tiếc, trong đó có lần Tư bị chồng đánh gây thương tích nặng, phải đi cấp cứu.

Giai đoạn này, kinh tế gia đình Tư chủ yếu trông vào lò than củi mà anh Chí hùn vốn làm chung với anh Võ Minh Trí ở cùng ấp. Công việc được phân chia vào mỗi đêm theo thứ tự: Anh Trí canh lò từ 18h đến 24h; từ 24h đến sáng hôm sau do vợ chồng Tư đảm nhận. Từ đầu tháng 1/2011, anh Chí đổ hết lên đầu Tư công việc này để... đi chơi. Cho rằng chồng mình đang cặp kè với người tình tên Trúc nên Tư rất cay cú, phẫn uất.

Dịp nghỉ lễ 30/4, anh Chí vắng nhà từ 29/4 đến ngày 1/5 mới về. Bị Tư cằn nhằn, anh Chí tức giận bỏ đi nhậu, rồi về ngủ. Tư kêu chồng dậy phụ hốt than nhưng anh Chí không nghe. Người vợ liền bịt mặt, dùng dao chém liên tiếp vào đầu, ngực làm anh chồng thiệt mạng.

Không thể dung thứ

Phiên tòa sơ thẩm được TAND tỉnh Long An xét xử lưu động vào tháng 9/2011 tại thị trấn Cần Giuộc (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã thu hút hàng ngàn người dân tham dự. Dư luận bàng hoàng không tin được người đàn bà vốn hiền lành, đảm đang lại trở thành tội đồ. Hôm đó, TAND tỉnh Long An tuyên phạt bị cáo Trương Thị Bé Tư mức án 20 năm tù về tội “Giết người”.

Bản án sơ thẩm bị đại diện phía bị hại kháng cáo tăng án. Tại phiên tòa phúc thẩm được TANDTC xét xử vào cuối năm 2011, bị cáo Tư khai lý do sát hại chồng cũ là vì hai người đã quay về chung sống với nhau, nhưng anh Chí vẫn bỏ bê việc nhà để đi chơi với người đàn bà khác. Đã thế, nạn nhân còn đánh đập Tư tàn nhẫn nên bị cáo bức xúc quá mới ra tay giết hại.

Tuy nhiên, lý lẽ của bị cáo đã bị cấp phúc thẩm bác bỏ hoàn toàn. Tòa cho rằng không lý do nào có thể biện minh cho hành vi truy sát chồng đến cùng của Tư. Tư tiếp tục đâm chồng nhiều nhát khi anh Chí đã bất động. Hành vi này là quá dã man, cần phải xử thật nghiêm. Chính vì vậy, cấp phúc thẩm đã tăng án từ 20 năm tù lên chung thân đối với bị cáo Trương Thị Bé Tư.
Chia sẻ