Từ vụ "đánh ghen" hot nhất MXH hôm nay: Sự nhầm lẫn tai hại của phụ nữ chính là chỉ tin vào những lời đường mật cho cảm giác “êm tai”

Ross,
Chia sẻ

Lời nói đường mật cho chúng ta cảm giác dịu mát tức thì nhưng nó lại không đủ vững vàng để bảo vệ phụ nữ suốt quãng đường đời còn lại.

Sáng nay, trên các diễn đàn mạng được share 1 đoạn clip dài hơn 10 phút vụ "đánh ghen" đầy hi hữu. Không phải những bà vợ sôi máu đi bắt gian chồng, cũng không phải các pha va chạm nảy lửa của các nhân vật chính trong cuộc tình tay 3. Đó là cuộc đối thoại mà có lẽ người ta vỡ được ra nhiều điều nhức nhối hơn là quan tâm đến việc thắng - thua.

Theo thông tin ghi lại trong đoạn video, người chồng chia sẻ rằng mình biết vợ ngoại tình đã nhiều tháng nhưng vẫn bỏ qua, vẫn đi làm lụng vất vả để kiếm tiền nuôi gia đình, chiều chuộng vợ nhưng đáp lại là phản bội. Sự tức giận ở mức chưa "mất khôn", 1 người đàn ông biết vợ mình mười mươi lừa dối nhưng vẫn bình tĩnh quan sát, nói bóng gió để cho cô ấy cơ hội thì tại giây phút này, không có lý do gì để anh ta đánh mất mình vì 2 kẻ không đáng.

Từ vụ "đánh ghen" hot MXH hôm nay: Phụ nữ đừng bao giờ nhầm lẫn về sự quan tâm của đàn ông - Ảnh 1.

Cô vợ với thái độ rất bình thản khi bị bắt quả tang

Không bàn đến chuyện anh chồng ấy thâm sâu hay đánh ghen lạ đời ra sao nhưng nhìn trực diện mà nói, phải chăng phụ nữ đã quá dại dột khi tự bước chân vào ngõ cụt ngay từ khi bắt đầu?

Đừng nhầm lẫn về sự quan tâm của đàn ông

"Bây giờ anh chỉ cần nói: 'Em ơi nhớ uống thuốc đúng giờ' là cô ấy nghĩ anh yêu cô ấy, quan tâm cô ấy nhưng mà thế chỉ là cái lời nói thôi. Còn tôi thì thấy vợ bệnh là tôi đi mua thuốc cho vợ, tôi chở vợ đi khám bệnh, rồi tôi phải lo bôn ba cuộc sống đem tiền về nuôi gia đình. Vậy mà cô ấy nghĩ là tôi không thương vợ.

Rồi anh kêu: 'Em ơi đi đường chạy xe cẩn thận' thì cô ấy thích, còn tôi thì tôi không nói được như anh, vì tôi sợ vợ tôi bị nguy hiểm thì tôi sẽ chở cô ấy đi. Còn anh chỉ nhắc cô ấy thôi mà cô ấy thích anh. Cái đó mà gọi là tình yêu sao?...".

"Một tuần nay tôi ốm 5 ký, không ăn được không uống được, bà con dòng họ hỏi thì tôi bảo tôi đau ruột nhưng thực tế là đau lòng, đau tim này. Mỗi lần tôi coi tin nhắn của hai người nói chuyện với nhau là tôi đau tim, đau ruột, tôi ăn không được, tôi thức miết cả đêm ngủ không được mà đâu có ai biết đâu...".

Rõ ràng, tình nhân thì dùng lời lẽ ngọt ngào còn anh chồng lại chỉ dùng hành động thực tế để yêu thương vợ. Lời nói ra phụ nữ nghe được luôn, cảm nhận được luôn nhưng việc làm ngay trước mắt chắc gì các chị đã hiểu. Thế mới nói "phụ nữ yêu bằng tai".

Khi chúng ta trải qua nhiều năm hôn nhân, nhất là con cái đã lớn, điều kiện kinh tế khá giả thành ra người ta bắt đầu "lia ánh nhìn" ra thế giới bên ngoài. Sao có nhiều người đàn ông ngọt ngào, thú vị đến thế? Nhìn lại chồng mình, 10 năm, 20 năm... chẳng có cái gì nhìn mãi mà không biết chán, yêu mãi mà chẳng biết mòn.

Từ vụ "đánh ghen" hot MXH hôm nay: Phụ nữ đừng bao giờ nhầm lẫn về sự quan tâm của đàn ông - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cũng như anh chồng trong clip đã nói: "Cứ cho là anh yêu cô ấy thật lòng anh có thấy cực không? Như hôm bữa tôi chụp tấm ảnh tôi ôm cổ cô ấy tôi cố tình cho anh coi để cho anh tức. Nếu anh yêu cô ấy thật anh sẽ tức, tối cô ấy ngủ với tôi anh sẽ đau lòng".

Liệu cô vợ ấy có hiểu được bản chất thật sự của tình yêu là 2 chữ: duy nhất. Tình yêu thật sự chỉ có chỗ cho 2 người, bất luận nó tồn tại dưới hình thức gì. Thế nên phụ nữ đôi khi bị lầm tưởng giữa cảm giác được yêu và na ná như tình yêu, nghe vài lời nói ngọt ngào mà chấp nhận bỏ hẳn người đàn ông vì mình cả đời.

Phụ nữ khi rơi vào hoàn cảnh ấy được chia làm 2 loại: 1 là đủ nhận thức nhận ra nhưng tâm hồn khô cằn đã lâu, bất chấp để vượt ra ngoài danh giới, không cần biết hậu quả là gì. Còn loại thứ 2 là bị che mờ bởi những hào nhoáng, lóng lánh trước mặt, không phân biệt được đâu là "vàng" và "mạ vàng".

Đừng vội vàng khẳng định đàn ông yêu mình là phải làm những thứ này thứ kia vì mình. Mỗi người có 1 cách yêu, cách thể hiện tình cảm khác nhau. Đôi khi buông tay cũng là 1 cách yêu trong trường hợp họ không mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ ấy.

Lời nói đường mật cho chúng ta cảm giác dịu mát tức thì nhưng nó lại không đủ vững vàng để bảo vệ phụ nữ suốt quãng đường đời còn lại.

Phụ nữ hãy tự bảo vệ hạnh phúc của mình trước khi để đàn ông chi phối

Vẫn biết con người không tránh khỏi những phút yếu lòng, nhất là phụ nữ - cần sẻ chia, cần thấu hiểu. Thế nhưng danh giới từ chớm suy nghĩ đến hành động nó còn cách nhau khá xa.

Không thể bao biện cho những lần sa chân, những cuộc ngoại tình vụng trộm của các chị bằng lý do "đàn bà yêu bằng tai", "cô đơn lâu ngày thì ai chẳng dễ say nắng". Đã là ngoại tình thì không cần trình bày, sai trái vẫn cứ là sai trái.

Từ vụ "đánh ghen" hot MXH hôm nay: Phụ nữ đừng bao giờ nhầm lẫn về sự quan tâm của đàn ông - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Khi chúng ta đánh giá bản lĩnh của đàn ông bằng việc anh ta giữ vững lập trường thế nào, ra ngoài xã hội đối mặt với cám dỗ ra sao thì hãy đối chiếu với bản thân 1 chút. Ví như trong trường hợp của cô vợ ấy, cô là "hậu phương" để phục vụ anh nơi "chiến tuyến" hằng ngày chiến đấu với cơm áo gạo tiền, với bao gánh lo ngoài cuộc sống. Nếu bản thân cô biết nhìn rộng ra, công nhận sự cố gắng của chồng và biết hài lòng với những gì mình đang có thì đâu có ngày hôm nay!

Còn không, cảm thấy tình cảm đã nguội lạnh, không thể chung sống được nữa hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau. Dù sao chúng ta cũng là những người trưởng thành, đã làm cha, làm mẹ, nhận định việc cảm xúc thay đổi không sai thì hãy mạnh dạn đối diện với nó. Cứ nhập nhằng giữa 2 người đàn ông thì việc nhận "quả đắng" chỉ là sớm muộn.

Hơn thế nữa, phụ nữ có quan điểm, có lập trường rõ ràng dù bản thân đang là bà nội trợ đi nữa các chị vẫn có vai trò quan trọng trong gia đình. Đừng để những cơn "cảm nắng", những thú vui nhất thời tước mất hạnh phúc bao năm vun đắp bỗng dưng nguội lạnh. Bởi phụ nữ chúng ta đã bước vào hôn nhân là phải sống cho con, cho cả 1 tương lai phát triển nhân cách của chúng phía trước.

Phụ nữ ấy mà, nội trợ hay kinh doanh, là nhân viên hay làm sếp về đến nhà cũng vẫn là vợ của chồng mình, mẹ của các con mình. Thế nên, trước khi bị cuộc đời xô đẩy, hãy vững tâm nghĩ đến vị trí mình đang đứng, đừng làm trò cười cho cánh đàn ông tiêu khiển.

Chia sẻ