Sử dụng AI để phục chế, tái tạo những bức ảnh ngày xưa đã không còn là điều quá xa lạ với nhiều người. Nhưng sẽ ra sao nếu phục dựng hình ảnh của nhiều mỹ nhân trong lịch sử theo phong cách của thời nay từ những bức ảnh đen trắng?
Đứng trước nguy cơ triều đình bị sụp đổ, Từ Hi Thái hậu đã bỏ ra bảo vật của mình để xoay chuyển tình thế, nhưng kế hoạch bị cản trở bởi một cung nữ.
Ngày 28/9/1898, trước chợ rau bên ngoài cổng Tuyên Vũ của thành Bắc Kinh, hôm đó đông đúc hơn ngày thường, người dân kéo đến xem một hồi kịch “trảm đầu thị chúng”.
Bạn có bao giờ thắc mắc vì sao Từ Hi lại xem Trân phi như cái gai trong mắt? Thật sự có chuyện ghét từ cái nhìn đầu tiên sao?
Từ Hi Thái Hậu là người phụ nữ rất nổi tiếng trong lịch sử nhà Thanh của Trung Quốc. Thế nhưng hậu nhân lại có ấn tượng vô cùng xấu với bà.
Tần Thủy Hoàng đã thực hiện biến pháp trong thời gian cai trị, bao gồm một loạt cải cách và tạo ra vô số thành tựu được công nhận trong lịch sử Trung Quốc. Từ Hi liệu có làm được như vậy?
Hậu thế chiêm ngưỡng dung mạo Từ Hi Thái hậu thời nhà Thanh (Trung Quốc) qua những bức tranh chân dung. Nhưng câu chuyện về người họa sĩ vẽ nên những bức tranh đầu tiên ấy thì ít ai biết đến.
Nắm trong tay quyền lực ngang hàng với hoàng đế nhưng cũng có lúc Từ Hi thái hậu vì nam nhân mà yếu lòng. Người đàn ông này không phải tiên đế, vậy đó là ai?
Loạt ảnh này được chụp trong chuyến đi tuần tra của Thuần Thân vương Dịch Hoàn.
Tại sao Từ Hi Thái hậu lại không sợ việc chụp ảnh sẽ lấy đi linh hồn của mình?