"Từ Hi hiện đại" - "Mẹ hổ" 90 tuổi vừa minh mẫn dạy con vừa "cầm lái" sự nghiệp gia tộc

PHAN,
Chia sẻ

Dưới sự lãnh đạo của Quảng Tiêu Khanh, năm 1995, nhà họ Quách trở thành gia tộc giàu nhất Hồng Kông (Trung Quốc).

Nằm trong Tứ đại gia tộc Hồng Kông, gia tộc họ Quách được gây dựng bởi "Ông hoàng tạp hóa" Quách Đức Thắng, nhưng người cai quản phía sau phải kể đến vị phu nhân quyền lực, Quảng Tiêu Khanh.

Thực lực và cuộc đời của nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh khiến người đời không khỏi trầm trồ và có phần khiếp vía.

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 1.

Quảng Tiêu Khanh.

Gần 30 năm qua, Quảng Tiêu Khanh lần lượt mất chồng và mất con. Trước đó, sóng gió gia tộc nổ ra, ba người con trai tranh giành gia sản. Đối mặt với mâu thuẫn trong gia đình, bà vẫn bình chân như vại, còn cố gắng giúp đỡ con dâu đấu trí với “kẻ thứ ba”, cuối cùng trở thành “Từ Hi thời hiện đại” giải quyết nội chiến gia đình.

1

Chồng qua đời, vừa làm mẹ vừa "cầm lái" sự nghiệp gia tộc

Tuổi thơ bất ổn, may thay lấy được tấm chồng tốt

Quảng Tiêu Khanh, sinh năm 1929 tại thôn Hoa Thành, trấn Hoa Sơn (Quảng Châu, Trung Quốc). 

Năm 7 tuổi, cha bà sang nước ngoài kinh doanh không may gặp nạn. Năm 1940, thời chiến loạn lạc, mẹ đưa bà và em trai Quảng Chuẩn cùng hai em gái đến thành phố Quảng Châu tị nạn.

Thời cuộc hỗn loạn, cô nhi quả mẫu, thân là con trưởng, từ nhỏ Quảng Tiêu Khanh đã phải bôn ba vì cuộc sống, phụ giúp mẹ chăm lo việc nhà. Gian nan rèn luyện nên thiếu nữ tài ba, tuy Quảng Tiêu Khanh không được đi học, nhưng cuộc sống gian khổ cùng trọng trách con cả trong gia đình khiến Quảng Tiêu Khanh bắt buộc phải kiên cường, không được gục ngã.

Năm 1949, Quảng Tiêu Khanh (20 tuổi), kết hôn với Quách Đức Thắng (37 tuổi), chủ cửa hàng tạp hóa “Hồng Xương Hợp Ký” ở Hồng Kông. 

Ba anh em Quách Bính Tương, Quách Bính Giang, Quách Bính Liên lần lượt ra đời vào năm 1950, 1951 và 1952. 

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 2.

Quách Bính Tương (giữa), Quách Bính Giang (phải), Quách Bính Liên (trái).

Người xưa nói rất hay: "Thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn". 

Ba con trai lần lượt ra đời, Quách Đức Thắng có mục tiêu phấn đấu, sự nghiệp cũng bắt đầu khởi sắc. Năm 1952, Quách Đức Thắng đổi tên cửa hàng tạp hóa và đăng ký thành Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hồng Xương, chuyên bán hàng hóa nước ngoài, khai thác thị trường Đông Nam Á. Kinh doanh ngày càng phát đạt, Quách Đức Thắng còn được mệnh danh là "Ông hoàng tạp hóa nước ngoài".

Đanh thép dạy con trở thành nhân tài

Bản thân Quảng Tiêu Khanh từng là thiên kim tiểu thư sinh ra trong hào môn, bây giờ chồng kiếm tiền nuôi gia đình, làm ăn ngày càng phát đạt, bà có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái, nằm trong biệt thự mỗi ngày để chăm sóc da, tụ tập với các phu nhân nhà giàu khác uống trà chiều. 

Nhưng Quảng Tiêu Khanh không muốn làm “bình hoa di động”, càng không muốn chỉ đứng sau cái bóng của chồng. 

Khi chồng bận rộn với công việc kinh doanh bên ngoài, bà lo toan tất cả mọi thứ trong nhà, nuôi dạy con với nhiều nguyên tắc chỉnh tề, để chồng không phải lo lắng.

Năm 1963, Quách Đức Thắng thành lập Công ty TNHH Doanh nghiệp Tân Hồng Cơ, công việc trở nên bận rộn hơn. Do đó, trọng trách chăm sóc gia đình, giáo dục con cái toàn bộ thuộc về Quảng Tiêu Khanh. 

Quảng Tiêu Khanh nghiêm khắc dạy dỗ 3 đứa con trai với 3 quan niệm:

- Không được ra vẻ ta đây vì gia đình giàu có, bởi lẽ Quách gia hoàn toàn đi lên từ hai bàn tay trắng.

- Thấm nhuần tư tưởng kinh doanh gia đình, không được xem nhẹ kinh nghiệm người đi trước.

- Xuất ngoại du học, tiếp nhận nền giáo dục và tư tưởng nước ngoài, mang về phục vụ sự nghiệp gia tộc.

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 4.

Quách Bính Tương, Quách Bính Giang đều tốt nghiệp Đại học Luân Đôn ở Anh. Quách Bính Liên là thạc sĩ luật của Đại học Cambridge và Đại học Harvard. Ba anh em sau khi tốt nghiệp đều trở về làm trong công ty gia đình Tân Hồng Cơ.

Tiếp quản sản nghiệp thay chồng, đưa Quách gia trở thành Danh gia vọng tộc Hồng Kông

Tuy nhiên, khi cả gia đình đang đổ dồn tâm huyết cho Tân Hồng Cơ phát triển lên tầm cao mới, năm 1990, Quách Đức Thắng bị đột quỵ và ngất xỉu tại nhà. Ngay sau khi phát hiện, gia đình đã đưa ông đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê. Ông qua đời sau khi nằm trên giường bệnh suốt 2 tháng. 

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 5.

Quảng Tiêu Khanh khóc cạn nước mắt. Đau thương là thế, bà phải vực dậy tinh thần để tiếp quản cơ nghiệp gia đình. Bà hiểu rõ đây là toàn bộ cơ ngơi mà chồng đã hy sinh rất nhiều mới có được. Vì thế, bà muốn thay chồng bảo vệ sản nghiệp này. 

Lau khô nước mắt, bỏ lại cuộc sống ngồi không hưởng lạc phía sau, một tay Quảng Tiêu Khanh gánh vác vị trí đầu tàu gia tộc. Sự kiện này đã làm chấn động toàn bộ giới thượng lưu Hồng Kông vào thời điểm đó.

Ba đứa con trai được một tay bà giáo dục bồi dưỡng, mỗi người đều có chuyên môn kinh tế, rất nhanh thích ứng với thương trường không có cha bên cạnh. 

Dưới sự lãnh đạo của mẹ, ba anh em họ Quách (đều ở độ tuổi 40) đã giúp Tân Hồng Cơ vượt qua Tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp của Lý Gia Thành, vững vàng đứng đầu trong số các công ty bất động sản Hồng Kông. Năm 1995, nhà họ Quách trở thành gia tộc giàu nhất Hồng Kông.

Tục ngữ có câu: "Huynh đệ đồng tâm, sông cạn đá mòn". Nhưng sự kiện người anh cả Quách Bính Tương bị bắt cóc vào năm 1997 khiến tình cảm giữa ba anh em dần rạn nứt có khoảng cách. Tình cảm “anh em thủ túc” chính thức vỡ tan thành trăm mảnh.

2

Gia tộc nổi sóng, các con tranh giành tài sản, người ngoài chen chân

Con trai cả bị bắt cóc, tình cảm anh em rạn nứt

Ngày 29/9/1997, vừa đứng lên cầm đầu gia nghiệp Tân Hồng Cơ chưa đầy 1 năm, Quách Bính Tương đã bị kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội đen khét tiếng Hồng Kông, Trương Tử Cường bắt cóc. 

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 6.

Quách Bính Tương.

Sau đó, Quách Bính Tương lập tức gọi điện thoại cho em trai, chuẩn bị tiền cứu mình.

Người anh cả nói: “Các em mau chuẩn bị 2 tỷ, nếu không chúng sẽ giết anh”.

Vừa nghe anh trai bị bắt cóc, hơn nữa bọn bắt cóc còn mở miệng đòi 2 tỷ, em trai thứ và em út nhất thời nảy ra ý niệm xấu xa trong đầu, “cho chúng em chút thời gian để gom tiền”. Nhưng trên thực tế, hai người không hề gấp gáp chuẩn bị tiền, mà là nhắc nhở lẫn nhau: “Nếu anh cả không về được thì gia nghiệp phải làm sao? Ai đảm nhiệm vị trí của anh ta?”.

Thế là hai anh em đã án binh bất động.

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 7.

Quách Bính Giang và Quách Bính Liên.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bọn bắt cóc bắt đầu mất kiên nhẫn, đánh đập Quách Bính Tương không thương tiếc. 

Trương Tử Cường không nhận được tiền nên trút lửa giận lên người con cả nhà họ Quách. Quách Bính Tương chịu nhiều vết thương đau đớn nhưng vẫn không có người đến cứu. Đồng thời, ông đã hiểu được trò xấu của hai người em trai. Tình thân bị biến chất, bạc tình quả nghĩa này khiến ông phát điên và tuyệt vọng. Lúc này, Quảng Tiêu Khanh vẫn không hề hay biết sự tình.

Bốn ngày liên tiếp, Quách Bính Tương không thể chịu đựng được nữa mới gọi điện thoại cho vợ Lý Thiên Dĩnh chuẩn bị tiền chuộc cứu mạng. Người vợ thấy chồng bị đe dọa tính mạng liền lập tức tìm cách ứng cứu. 

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 8.

Vợ chồng Quách Bính Tương và Lý Thiên Dĩnh.

Lý Thiên Dĩnh một mình đàm phán với những kẻ bắt cóc. Cuối cùng, bà đã mặc cả với Trương Tử Cường giảm tiền chuộc từ 1,4 tỷ (4,18 nghìn tỷ đồng) xuống còn 700 triệu đô la Hồng Kông (hơn 2 nghìn tỷ đồng). Quả nhiên, Quách Bính Tương được toàn mạng về nhà.

Chê trách con trai, biết ơn con dâu, ra lệnh ba con làm hòa

Đối với hành động của con dâu Lý Thiên Dĩnh, Quảng Tiêu Khanh vô cùng cảm động, ghi lòng tạc dạ. 

Bà nắm tay Lý Thiên Dĩnh, vừa khóc vừa nói: "Sau này bất kể gặp phải khó khăn gì, mẹ đều tận lực giúp con. Mẹ sẽ ghi nhớ ân huệ này của con với Bính Tương. Nó cũng phải nhớ ơn con suốt đời".

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 9.

Quảng Tiêu Khanh và con dâu Lý Thiên Dĩnh.

Lý Thiên Dĩnh chỉ nói: "Bính Tương là chồng con. Đó là điều con nên làm". Nghe xong những lời này, Quảng Tiêu Khanh rất cảm động, ấn tượng về con dâu cũng thay đổi.

Quách Bính Tương tuy đã được cứu nhưng bị thương nghiêm trọng cả thể xác lẫn tinh thần. Ông thường thức dậy trong cơn ác mộng và la hét, đôi khi một mình trốn trong góc run rẩy. Ông đã mắc chứng Rối loạn lưỡng cực.

Đồng thời, Quách Bính Tương không còn tin tưởng bất kỳ ai, đặc biệt là hai em trai thấy chết không cứu. 

Quảng Tiêu Khanh muốn hòa hoãn mâu thuẫn gia đình, bắt Quách Bính Giang và Quách Bính Liên chuộc tội với anh trai, thậm chí còn phải thề trước di ảnh của cha.

Ngoài miệng giải hòa nhưng tranh chấp trong công việc. Những mâu thuẫn giữa ba anh em xảy ra gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của Tân Hồng Cơ.

"Kẻ thứ ba" xuất hiện, chính thức ra mặt với thân phận người mẹ quyền lực

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 10.

Đường Cẩm Hinh.

Khi Quách Bính Tương đang được điều trị tâm lý, Đường Cẩm Hinh xuất hiện. Thì ra, Quách Bính Tương và Đường Cẩm Hinh là “thanh mai trúc mã”, thời trẻ yêu nhau nhưng bị chia cắt bởi cha Quách Đức Thắng. Song, suốt bao năm trôi qua, cả hai vẫn không quên được nhau.

Khi biết Quách Bính Tương bị bắt cóc lại mắc phải chứng trầm cảm, Đường Cẩm Hinh đau lòng không thôi. Bà đến bệnh viện thăm bạn cũ. 

Ngày đó, Quách Bính Tương đang ở trong bệnh viện la hét, ném đồ đạc. Đường Cẩm Hinh cầm hoa tươi xuất hiện khiến Quách Bính Tương bình tĩnh và cười một cách kỳ lạ. Kể từ đó, hai người gặp nhau tại bệnh viện nhiều hơn.

Đường Cẩm Hinh trở thành người Quách Bính Tương tin tưởng nhất. Sau đó, Quách Bính Tương lấy lý do giải sầu để xuất ngoại với Đường Cẩm Hinh. 

Khi vợ Lý Thiên Dĩnh biết được, vô cùng tức giận, nói: "Anh quên mất lúc trước là ai cứu anh trở về? Thế mà ở ngoài vui đùa với tình nhân?".

Quách Bính Tương tự biết đuối lý, từ đầu đến cuối không hề đáp trả, trong lòng càng ghét vợ hơn. 

Lý Thiên Dĩnh cũng không phải dạng vừa, âm thầm phái người điều tra theo dõi Quách Bính Tương, phát hiện chồng và Đường Cẩm Hinh đã sớm dan díu. Lý Thiên Dĩnh hận Đường Cẩm Hinh đến tận xương tủy.

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 11.

Đường Cẩm Hinh (trái) và vợ chồng Quách Bính Tương.

Quách Bính Tương quyết định “rước Đường Cẩm Hinh về dinh”, giúp ông chia sẻ sự nghiệp gia tộc. 

Nhưng vợ và em trai phản đối mạnh mẽ: "Muốn một người ngoài tham gia vào sự nghiệp của Quách gia? Không có cửa! Nếu vẫn muốn đi theo ả ta thì cắt đứt quan hệ với nhà họ Quách đi".

Quách Bính Tương cũng không vừa: “Mặc kệ các người phản đối, tôi phải đưa Cẩm Hinh vào gia tộc. Năng lực kinh doanh của cô ấy rất giỏi”.

Giữa thế giằng co một bên là con cả và tình nhân, bên còn lại là con dâu và hai con trai, người cai quản gia tộc họ Quách, Quảng Tiếu Khanh chính thức ra mặt.

3

Bất bình thay con dâu, đưa ra loạt gia quy ổn định đại cục, chấn hưng gia nghiệp

"Con ngoan phải thưởng, con hư phải phạt"

Quảng Tiêu Khanh triệu tập các thành viên trong gia đình.

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 12.

Bà đã đặt ra 11 gia quy, trong đó bao gồm: Quách Bính Tương không được ly hôn với vợ. Đường Cẩm Hinh và con trai không được đến với nhau. Đường Cẩm Hinh không được vào khách sạn và văn phòng công ty gia tộc. Không cho phép Đường Cẩm Hinh lấy Quách Bính Tương và tự xưng là "bà Quách". 

Những gia quy này hoàn toàn ép mối quan hệ giữa Quách Bính Tương và Đường Cẩm Hinh vào đường cùng. 

Khi 11 điều gia quy này được công bố, ba anh em họ Quách đều có mặt và làm chứng. Nếu Quách Bính Tương vi phạm gia quy, sẽ bị tước hết thân phận, cũng không được hưởng một đồng từ tài sản gia tộc.

Quảng Tiêu Khanh nói một cách dứt khoát, lưu loát làm cho những ai có mặt không khỏi khiếp vía.

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 13.

Con dâu Lý Thiên Dĩnh không ngờ mẹ chồng lại ủng hộ mình. Sau khi ban bố gia quy, Đường Cẩm Hinh chịu thua, Quách Bính Tương thỏa hiệp, không còn muốn tình nhân tham gia sản nghiệp gia tộc.

Nhưng không qua vài năm, Quách Bính Tương ngựa quen đường cũ. Những gia quy này khiến ông cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy mình có lỗi với tình cảm của Đường Cẩm Hinh.

Năm 2007, ông quyết định đưa Đường Cẩm Hinh vào hội đồng quản trị của Tân Hồng Cơ. Thế nhưng, quyết định này của Quách Bính Tương đương nhiên gặp phải sự phản đối của toàn bộ hội đồng quản trị, bao gồm cả hai người em trai.

Quảng Tiêu Khanh tìm con trai cả đàm đạo. 

Quách Bính Tương nói: “Con muốn ly hôn với Lý Thiên Dĩnh và cưới Đường Cẩm Hinh. Trước đây cha không đồng ý, bây giờ mẹ sẽ thành toàn cho chúng con. Con và Lý Thiên Dĩnh đã không có tình cảm”.

Quách Bính Tương kể lại những việc mà Đường Cẩm Hinh đã làm trong suốt quá trình ông trị bệnh. 

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 14.

Quách Bính Tương và Đường Cẩm Hinh.

Không đợi Quách Bính Tương nói xong, Quảng Tiêu Khanh cắt ngang: “Chẳng lẽ anh đã quên ai là người cứu anh khỏi tay bọn bắt cóc sao? Là con dâu đã mạo hiểm tính mạnh để cứu anh đấy”.

"Là hai đứa em trai, chúng nó muốn con chết". Nhắc đến chuyện bị bắt cóc, Quách Bính Tương bắt đầu nóng nảy và thể hiện sự căm hận với em trai.

"Hiện tại, Lý Thiên Dĩnh cùng phe với hai đứa em. Các người đều muốn lừa tôi mà thôi. Trên đời này, chỉ có Đường Cẩm Hinh yêu con nhất", Quách Bính Tương lớn tiếng quát.

Quảng Tiêu Khanh nhìn con trai đã mất đi lý trí vì Đường Cẩm Hinh, nói: "Ta sẽ không để người phụ nữ kia động vào sự nghiệp do nhà họ Quách xây dựng, cũng sẽ không để cho Thiên Dĩnh bị khinh thường. Anh là một đứa vô ơn bạc nghĩa".

Vì thế, Quảng Tiêu Khanh quả quyết ra tay, ngăn cản Quách Bính Tương phá hỏng sự nghiệp của gia tộc. 

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 15.

Tháng 5/2008, Quảng Tiêu Khanh đã bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành của Quách Bính Tương, tự lên làm chủ tịch mặc dù đang ở tuổi 79.

"Mẹ hổ" nhưng hết lòng vì con, trở thành nữ tỷ phú giàu nhất Hồng Kông

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 15.

Quách Bính Tương mất trắng, trút lửa giận lên hai em trai và công ty Tân Hồng Cơ. 

Tháng 3/2012, Quách Bính Giang và Quách Bính Liên bị bắt giữ, Tân Hồng Cơ gặp biến cố lớn, giá cổ phiếu giảm mạnh. Hành động này đã khiến Quảng Tiêu Khanh triệt để mất hết niềm tin vào con trai cả.

Ở tuổi 84, Quảng Tiêu Khanh không thể không đứng lên ổn định đại cục một lần nữa. 

Tháng 11/2013, cổ đông lớn nhất của Tân Hồng Cơ, Quảng Tiêu Khanh, đã chia đều khoảng 12,64% cổ phần cho hai người con trai, Quách Bính Giang và Quách Bính Liên. Đương nhiên, con trai cả Quách Bính Tương không nhận được gì.

Sau khi cho con trai lớn một bài học, Quảng Tiêu Khanh tự tay điều hành công ty.

Tháng 1/2014, gia tộc Quách thị lấy lại sự ổn định vốn có. Quảng Tiêu Khanh tuổi già không muốn gia đình ly tán và buồn thương. Bà đã tha thứ cho con trai cả. Quách Bính Tương một lần nữa được trở về gia tộc, được chia tài sản. 

Vụ kiện của Tân Hồng Cơ cũng kết thúc vào cuối năm 2014, Quách Bính Liên được tha bổng. Quách Bính Giang bị kết tội âm mưu, kết án 5 năm tù. 

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 16.

Con trai cả Quách Bính Tương gây ra sóng gió lật đổ Tân Hồng Cơ, nhưng đã được Quảng Tiêu Khanh một tay giải quyết triệt để. Nếu không có Quảng Tiêu Khanh, gia tộc Quách Đức Thắng đã sớm bị loại khỏi Tứ đại gia tộc Hồng Kông.

Ngày 20/10/2018, Quách Bính Tương qua đời tại bệnh viện ở tuổi 68. Do khi còn sống chưa lập di chúc, sau khi Quách Bính Tương qua đời, tài sản gần 60 tỷ đô la Hồng Kông được chia làm hai, một phần thuộc về mẹ Quảng Tiêu Khanh, trở thành người phụ nữ giàu nhất Hồng Kông với 15 tỷ USD (tính năm 2019). Phần còn lại thuộc về vợ Lý Thiên Dĩnh. 

Đường Cẩm Hinh, 20 năm ở bên cạnh Quách Bính Tương không được nhận bất cứ thứ gì, cũng không được gặp người tình lần cuối cùng.

(Nguồn: 51din, 163, Sohu)

"Từ Hi hiện đại" - Nữ tỷ phú Quảng Tiêu Khanh: "Mẹ hổ" 90 tuổi vẫn còn dạy con, ra loạt gia quy xử "kẻ thứ ba" thay con dâu - Ảnh 18.

 

Chia sẻ