Từ bỏ công việc văn phòng chán ngắt, đôi vợ chồng rút hết tiền tiết kiệm và sống như dân du mục

Negroni,
Chia sẻ

Mới đây, một cặp vợ chồng đã từng gặp nhau khi đang đi du lịch tiết lộ rằng họ đã bỏ lại nhà cửa và gần như tất cả tài sản của cải của họ để bắt đầu một cuộc sống mới như dân du mục.

Miriam, 34 tuổi, đến từ Hà Lan và Peter, 64 tuổi, đến từ New Zealand hiện đang sống trong vùng núi Rhodope. Trong suốt 12 năm du mục, đây là địa điểm sống hiện tại của họ.

Được biết, Miriam trước đây từng là một vận động viên giỏi, nhưng cô đã sớm rời bỏ sự nghiệp thể thao để đi du lịch khắp thế giới. Và ở tuổi 22, khi đang trên hành trình đến Ấn Độ, cô đã gặp chồng mình, ông Peter. Peter đã từng làm giảng viên đại học trước khi quyết định rời bỏ công việc và đi chu du thế giới.

Từ bỏ công việc văn phòng chán ngắt, đôi vợ chồng rút hết tiền tiết kiệm và sống như dân du mục - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng cách nhau hơn 30 tuổi trong chuyến chu du của mình

Peter chia sẻ rằng: "Tôi đang ngồi trong một cuộc họp và nhìn ra cửa sổ. Họ có thể trả cho tôi 50 đô 1 giờ để ngồi đây nhưng tôi chợt nhận ra rằng cuộc sống của tôi là ở bên ngoài khung cửa này. Một trong những điều điên rồ nhất tôi từng làm trong đời là rời khỏi nhà, đặt chìa khóa vào bức thư gửi cho đại lý bất động sản và sau đó đến sân bay với một cái balo. Chính từ lúc đó, tôi đã trở thành một người "tị nạn" khỏi cuộc sống hiện đại."

Hiện nay, cặp đôi đi hết từ nơi này đến nơi khác với một chiếc balo đầy vật dụng cần thiết. Đôi khi họ cũng sẽ ghé thăm các siêu thị hay cửa hàng tiện lợi để mua những món đồ mà thiên nhiên hoang dã không cung cấp được cho họ, như là kem chẳng hạn.

Từ bỏ công việc văn phòng chán ngắt, đôi vợ chồng rút hết tiền tiết kiệm và sống như dân du mục - Ảnh 2.

Trong các điều kiện sống khắc nghiệt như ở rừng sâu, những nơi hoang dã, Peter sẽ nấu ăn còn Miriam thì đi hái lượm, săn bắt động vật bằng cung tên. Miriam chia sẻ: "Tôi là một người ăn chay, và phải mất đến 2 năm tôi mới biết cách săn bắt. Lúc đầu, tôi khá sốc khi giết chết một con vật nào đó. Nhưng sau đó, tôi ăn nó và cảm thấy tràn đầy năng lượng."

Peter và Miriam dành ra một khoản khoảng 40,000 bảng (khoảng 1 tỷ 2 đồng) cho cuộc sống hiện tại. Ước tính mỗi năm họ tiêu khoảng 3000 bảng (khoảng 90 triệu đồng) và họ cũng thừa nhận rằng họ không cảm thấy lo lắng nhiều về vấn đề tài chính.

8280112-6569789-image-a-44_1546973901176
8280112-6569789-image-a-44_1546973901176
8280098-6569789-image-a-26_1546973709420
8280098-6569789-image-a-26_1546973709420

Miriam từng là vận động viên nhưng nay đã thành người chuyên săn bắt hái lượm

Peter nói: "Mọi người thường hỏi tôi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi hết tiền. Vâng, câu trả lời của chúng tôi là chúng tôi sẽ đi kiếm một công việc để làm."

Ngoài ra, Peter và Miriam cũng tiết lộ rằng cả hai người đều có một mối quan hệ khá cởi mở. Miriam nói: "Chúng tôi không sở hữu nhau. Tôi không kiểm soát anh ấy và anh ấy cũng không kiểm soát tôi. Tôi cảm thấy hoàn toàn tự do. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mà mình thích." Cô cũng thừa nhận rằng đôi khi người ta nhầm Peter là cha mình.

Khi được hỏi về khoảng cách tuổi tác của họ, Peter nói rằng: "Khi tôi gặp Miriam, cô ấy đã trưởng thành và tôi cũng đã trưởng thành. Ai nói rằng các mối quan hệ phải như thế này hay thế kia? Những định kiến đó không thể ngăn cản được chúng tôi."

Từ bỏ công việc văn phòng chán ngắt, đôi vợ chồng rút hết tiền tiết kiệm và sống như dân du mục - Ảnh 4.

(Theo Dailymail)

Chia sẻ