Trường Mầm non tư thục Sen Hồng, xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa đã gửi đơn đến cơ quan công an đề nghị làm rõ người chia sẻ hình ảnh những chén cơm được cho là suất ăn của trẻ với lượng thịt, trứng ít trên mạng xã hội.
Cơ quan chức năng quyết định đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép cơ sở mầm non tư thục có cô giáo thúc cùi chỏ vào mặt trẻ để phục vụ công tác điều tra.
Ngày 13/4 tới Hà Nội chính thức cho phép trường mầm non mở cửa trở lại sau 1 năm đóng cửa vì dịch bệnh. Tuy nhiên, nhiều trường mầm non tư thục gặp tình trạng thiếu giáo viên do các cô đã chuyển nghề.
Bao nhiêu người tâm huyết với giáo dục trẻ thơ đã quyết định dừng lại? Bao nhiêu cô giáo có trình độ, kỹ năng, yêu trẻ đã đi làm việc khác? Liệu có bao nhiêu cô quay lại nghề? Câu trả lời không cụ thể được, nhưng 2 năm đơn độc bị Covid dập vùi con số đó không hề nhỏ!
Chia sẻ với tiêu đề "Lương giáo viên mầm non 20 triệu/tháng" và cái kết bất ngờ sau đó của cô giáo ở Tân Bình, TP. HCM khiến các cô giáo mầm non khác cũng phải "khoe" ngay bảng lương, nhìn mà chỉ muốn "rớt nước mắt".
Đang là phó tổng giám đốc một ngân hàng lớn, chị Nguyễn Huỳnh Thu Trúc bất ngờ dừng lại giữa chừng, để rồi sau đó rẽ hướng qua một mảng tưởng chừng như không hề liên quan là Giáo dục.