Tuy câu chuyện rất cảm động nhưng lại là tiếng chuông cảnh báo ở Nhật Bản.
Một bà mẹ Nhật Bản đã quay thước phim tài liệu ngắn với tiêu đề “School Lunch in Japan - It's Not Just About Eating” để mô tả đầy đủ quy trình ăn trưa kéo dài 45 phút tại một trường hợp ở đất nước này.
Hoàn thành các bài thi đầu vào của trường đại học, Aiko chuẩn bị cho cuộc sống sinh viên vào tháng 4 tới.
Theo các nhà giáo dục Nhật Bản, trường học không phải là nơi chỉ dạy trẻ bằng những gì được viết ra từ một cuốn sách mà đó phải là nơi để dạy trẻ cách làm một "con người".
Ngay từ khi học mầm non, trẻ em Nhật Bản đã có những cuốn sách hướng dẫn được phát hàng tháng, đó là những cuốn sách đẹp, dễ hiểu và nhân văn khiến ngay cả bố mẹ của các em cũng mê mẩn.
Có thể sự thật này nghe quá giật gân và có phần thái quá so với tưởng tượng của mọi người về giáo dục mầm non ở Nhật, nhưng tin tôi đi, tôi không nói sai chút nào.
Đã có 2 người chết và 3 người khác bị thương trong vụ tấn công bằng kiếm Nhật tại trường tiểu học và trung học Kronan, Thụy Điển.
Video ngắn chưa đầy 9 phút đã ghi lại những hình ảnh chân thực và để lại ấn tượng sâu sắc về một bữa trưa tại trường tiểu học thị trấn Saitama, Nhật Bản.
Trường mầm non ở Nhật luôn là một thế giới hấp dẫn không chỉ đối với các em nhỏ mà còn đối với nhiều bậc phụ huynh ở khắp thế giới.
Mỗi một giờ học ở trường mẫu giáo, trẻ em Nhật không chỉ được dạy các kỹ năng sống tuyệt vời mà còn là môi trường nhân văn để bồi đắp cho các em lòng nhân hậu và tình yêu đối với thiên nhiên ngay từ nhỏ.