Trước khi qua đời, cố công nương Diana từng nhiều lần thể hiện điều này, nhìn hành động hiện tại của Hoàng tử Harry, nhiều người thấy trái ngược

Thanh Hương,
Chia sẻ

Những ngày qua, Hoàng tử Harry chịu nhiều điều tiếng vì cuộc nói chuyện với Oprah Winfrey.

Dù đã qua đời vào năm 1997 nhưng sức ảnh hưởng của cố Công nương Diana vẫn còn mãi, không chỉ với người Anh mà còn cả thế giới. Trong suốt cuộc đời mình, nữ Công nương được dân chúng hết lòng yêu quý vì tính cách thân thiện, nhân hậu. Trên hết, bà còn là một người mẹ hết lòng vì con và không ngại phá bỏ quy tắc cũ. Miễn sao những điều đó tốt cho Hoàng tử William và Harry.

Cố Công nương từng có những cách dạy con rất đặc biệt. Không giống như các thành viên Hoàng gia khác, Diana luôn đặt con cái lên trên nhiệm vụ. Bất chấp quy định việc thể hiện tình cảm nơi công cộng không được khuyến khích và thậm chí còn bị các thành viên Hoàng gia ghét bỏ, cố Công nương thản nhiện thể hiện tình yêu của mình với các con bằng cách liên tục ôm William và Harry.

Trước khi qua đời, Cố công nương Diana từng nhiều lần nói đi nói lại điều này nhưng dường như Hoàng tử Harry đã quên mất! - Ảnh 1.

Cố công nương Diana luôn đặt con cái là ưu tiên hàng đầu.

Khi trò chuyện với con, bà luôn cúi người, giao tiếp ngang tầm mắt với 2 Hoàng tử. Hành động này tuy nhỏ nhưng vô cùng tinh tế, giúp những đứa trẻ cảm thấy gần gũi và bình đẳng hơn với mẹ. Sau này con dâu của cố Công nương Diana là Công nương Kate Middleton cũng học hỏi và áp dụng cách dạy con này của mẹ chồng. 

Một trong số nhiều điều khác mà bà mẹ tuyệt với này từng làm, đó là luôn bày tỏ lòng biết ơn với gia đình mình. Lúc còn sống, cố Công nương từng đi rất nhiều nơi, tham gia các công tác thiện nguyện. Được biết, bà là người bảo trợ cho gần 100 tổ chức thiện nguyện, trong đó có tổ chức Chữ thập đỏ, mạng lưới những người sống sót trong bom mìn và rất nhiều quỹ chống AIDS và ung thư. 

Trước khi qua đời, Cố công nương Diana từng nhiều lần nói đi nói lại điều này nhưng dường như Hoàng tử Harry đã quên mất! - Ảnh 2.

Chính vì đi nhiều nên cố Công nương đã gặp không ít mảnh đời bất hạnh. Những điều này khiến bà luôn cảm thấy biết ơn gia đình mình. Cố Công nương nhắc điều này thường xuyên. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, bà cho biết: "Tôi có hai cậu con trai khỏe mạnh. Không phải gia đình nào cũng được như vậy, và tôi nhận ra mình may mắn đến nhường nào".

So với Cố công nương Diana, nhiều người bỗng nghĩ tới Hoàng tử Harry. Nếu người mẹ quá cố luôn biết ơn gia đình mình thì những hành động của Hoàng tử Harry ở thời điểm hiện tại lại trái ngược hoàn toàn.

Trước khi qua đời, Cố công nương Diana từng nhiều lần nói đi nói lại điều này nhưng dường như Hoàng tử Harry đã quên mất! - Ảnh 3.

Vợ chồng Hoàng tử Harry.

Anh cùng vợ ra sách, lên truyền hình Mỹ kể lể về những "nỗi đau đã phải chịu" khi còn sống cùng gia đình. Dù rằng chính gia đình đó từng bao bọc, chở che khi anh sa ngã, nổi loạn. Dù rằng ông nội đang phải nằm viện sau ca phẫu thuật tim và bà nội đã 95 tuổi. 

Nhìn lại cách hành xử của Hoàng tử Harry, nhiều người không khỏi lắc đầu vì sự trái ngược với mẹ. 

Trước khi qua đời, Cố công nương Diana từng nhiều lần nói đi nói lại điều này nhưng dường như Hoàng tử Harry đã quên mất! - Ảnh 4.

 

Chia sẻ