Sáng 7/10, cặp song sinh dính nhau Trúc Nhi, Diệu Nhi trong ca đại phẫu tách rời lịch sử tại Việt Nam đã chính thức được xuất viện.
Song Nhi dính nhau có một ngày Trung thu rộn ràng, vui tươi bên cha mẹ và các y bác sĩ. Tuy nhiên nhiều trẻ khác phải đón trung thu bên máy thở, dịch truyền và nỗi đau bệnh tật.
Sau một thời gian xem bệnh viện là nhà, Trúc Nhi - Diệu Nhi chuẩn bị được xuất viện.
Sau gần 2 tháng phẫu thuật tách dính, hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đã có những bài học đầu tiên trong cuộc đời.
Hình ảnh hai chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi đeo khẩu trang cưng ơi là cưng "đốn tim" tất cả mọi người.
Sau khoảng thời gian chỉ được nhìn thấy nhau từ xa, hôm nay, hai chị em đã được chạm vào nhau, khẽ thôi mà đong đầy hạnh phúc.
Hậu phẫu ngày thứ 10 ca mổ tách cặp song sinh dính nhau, cả hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi đều đã hết sốt.
Đã có lúc ekip phẫu thuật định sẽ chuyển toàn bộ đại tràng chung cho Diệu Nhi và làm hậu môn nhân tạo vĩnh viễn cho Trúc Nhi khi hình ảnh chẩn đoán “chống lại” y văn.
Sau ca đại phẫu kéo dài hơn 13 tiếng đồng hồ đem lại thành công ban đầu, tình trạng sức khỏe hiện tại của Trúc Nhi và Diệu Nhi là điều được nhiều người quan tâm.
Theo TS.BS Lê Thanh Hùng, trưởng ekip Niệu trong ca tách dính 2 bé song sinh Trúc Nhi – Diệu Nhi, có một khoảnh khắc trong cuộc mổ mà ông sẽ nhớ suốt đời trong quá trình hành nghề. Đây cũng là ca tách dính bệnh nhi đầu tiên của ông.