Trót yêu bố của bạn thân

Chị Tâm An,
Chia sẻ

Xung quanh em có rất nhiều người ngỏ ý nhưng thực sự em chẳng rung động chút nào. Giờ em mới hiểu tình yêu không phân biệt tuổi tác.

Hỏi: 

Em chào chị Tâm An, 

Em đang vô cùng đau đầu không biết phải làm sao với mối tình đầy “nguy hiểm” này. Em có một người bạn thân, cô ấy học cùng lớp đại học với em. Chúng em lúc nào cũng ríu rít như đôi chim từ năm thứ 1 và bây giờ đã ra trường. 

Mặc dù mỗi đứa đi làm ở một công ty khác nhau nhưng chúng em vẫn thường xuyên gặp gỡ, đến nhà nhau chơi. Ngay từ lần đầu tới nhà bạn (cách đây mấy năm), em đã bị… bố cô ấy hớp hồn. 

Anh ấy hơn em 27 tuổi, chững chạc, đàn ông, “man lỳ”, đầy hấp dẫn. Bố mẹ bạn em chia tay nhau khi bạn em còn bé do không hợp tính cách nhau thì phải. 

Nhưng điều đó em chẳng quan tâm, em muốn đến nhà cô ấy nhiều hơn, tìm cớ xin bố mẹ mình cho ngủ ở đây để hàng ngày được nhìn thấy anh ấy. 

Một thời gian ngắn sau, em nghĩ chính anh ấy cũng nhận ra điều này. Em hạnh phúc khi anh ấy cũng nói rất thương em. Chị ạ, chị đừng bảo em trẻ con nhé. Em đã 25 tuổi và đã có công việc đàng hoàng rồi. 

Trót yêu bố của bạn thân 1
Em hạnh phúc khi anh ấy cũng nói rất thương em (ảnh minh họa).

Xung quanh em có rất nhiều người ngỏ ý nhưng thực sự em chẳng rung động chút nào. Giờ em mới hiểu tình yêu không phân biệt tuổi tác. Qua nhiều buổi gặp gỡ riêng, chúng em có thời gian hiểu nhau hơn. 

Em đang vô cùng hạnh phúc, anh nói muốn em làm vợ nhưng em rất lo sợ khi phải đối diện với gia đình mình, với cô bạn thân. Em không biết phải nói thế nào bởi chắc chắn tất cả sẽ không bằng lòng mối quan hệ này của em. 

Chị Tâm An ơi, em nên làm thế nào, em nên tiếp tục hay tìm cách chấm dứt mối tình này ạ? Em rất yêu anh ấy. 

Em mong nhận được hồi âm của chị!

(Thanh Ngọc, Yết Kiêu, Hà Nội)

Chị Tâm An trả lời: 

Em gái thân mến!

Đọc thư của em, chị thấy em là một người con gái ngây thơ, đáng yêu và hết lòng với tình yêu, cảm xúc của mình.

Ngày nay, không ít các bạn trẻ có những mối tình vượt qua tuổi tác để cùng nhau đi đến hôn nhân. Để làm được điều này, họ đã phải đối mặt với không ít trở ngại.

Tuy nhiên, em cần chắc chắn giữa em và anh ấy có hòa hợp trọn vẹn về tâm hồn, sự gắn kết, tiếng nói chung, sở thích... hay không?

Em cần phải xác định được mối quan hệ này có đúng là tình yêu chân thành hay chỉ là sự hấp dẫn giữa một người đàn ông từng trải, biết cách chiều chuộng em và một cô gái trẻ, mơ mộng, ngây thơ… Em có đủ trưởng thành và tình yêu của em có đủ sức mạnh để vượt qua rào cản của gia đình, cô bạn em hay không?

Em nên nhớ đến với anh ấy, em phải trải qua rất nhiều thử thách: dù muốn hay không anh ấy sẽ già trước em, trách nhiệm làm mẹ kế của em...

Em hãy bình tĩnh và suy xét thật kỹ càng những vấn đề này nhé. Khi cùng quyết tâm thì em và anh ấy nên công khai mối quan hệ này với gia đình em, cô bạn đó. 

Câu trả lời thực sự phụ thuộc vào nền tảng của mối quan hệ mà cả hai cùng tạo dựng. Sự chênh lệch tuổi tác không là vấn đề nếu 2 người đã xác định nghiêm túc trước khi yêu. Nếu mối quan hệ được xây dựng bằng tình yêu chân thành thông qua một khoảng thời gian gắn kết bền chặt, thì tuổi tác sẽ không có gì quan trọng.

Theo chị, trước mắt em cứ nên tập trung vào công việc, tạm tạo khoảng cách với anh ấy để cả hai cùng suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này. Chị tin lúc đó, em sẽ có quyết định đúng đắn nhất. 

Chúc em hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng mình. An tâm em nhé!
 
Chị Tâm An của chuyên mục Chuyện khó nói sẽ tư vấn giúp bạn các vấn đề xoay quanh những thắc mắc về tình yêu, hôn nhân, gia đình.
 
Hãy gửi những băn khoăn của bạn về địa chỉ emailtinhyeuhonnhan@afamily.vn. Chuyện khó nói sẽ giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn (Yêu cầu thư gửi về phải viết có dấu).
 
Chuyên mục Chuyện khó nói mời bạn đón đọc những bài tư vấn trên aFamily - Website hàng đầu dành cho phụ nữ vào 16 giờ các ngày trong tuần.



Nhiều chị em gặp phải tỉnh cảnh bi hài khi kết hôn với một ông chồng già hay dỗi hờn
Trót yêu bố của bạn thân 2
Chia sẻ